Thế hệ trẻ bắc nhịp cầu, kết nối Việt Nam với thế giới

Năm 2026 ghi dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình hội nhập quốc tế của tôi, khi vinh dự nhận học bổng toàn phần, trở thành một trong hơn 100 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên quốc tế 2026 (International Festival of Youth – IFY 2026) tại Yekaterinburg, Nga.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh chung tại Liên hoan Thanh niên quốc tế 2026. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Nga)

Đoàn Việt Nam chụp ảnh chung tại Liên hoan Thanh niên quốc tế 2026. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Nga)

Đặt chân đến thành phố nằm bên dãy Ural, nơi được mệnh danh là điểm giao thoa tự nhiên giữa hai lục địa Á - Âu, chúng tôi ngay lập tức hòa mình vào không gian sôi động của 10.000 đại biểu (gồm 5.000 thanh niên Nga và 5.000 bạn trẻ quốc tế đại diện cho 190 quốc gia và vùng lãnh thổ), được chọn lọc từ hơn 113.000 hồ sơ ứng tuyển trên toàn cầu.

Điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi không phải là quy mô của các sân khấu tráng lệ, mà là cảm giác về một thế giới đang thu nhỏ lại. Ở sân bay Koltsovo, trên những chuyến xe bus trung chuyển, tại làng đại biểu hay các không gian hội nghị, những người trẻ với muôn màu da, ngôn ngữ và nền văn hóa liên tục làm quen, sẻ chia. Có người từng quen biết qua các diễn đàn quốc tế, nhưng phần lớn là những cuộc hạnh ngộ tình cờ.

Đôi khi chỉ một câu hỏi “Bạn đến từ đâu?” đã đủ để mở ra những cuộc đối thoại bất tận về quê hương, khát vọng và tương lai.

Yekaterinburg - Nơi nhịp đập tuổi trẻ hội tụ

Ngay từ khoảnh khắc hạ cánh xuống Nga, sự chu đáo và chuyên nghiệp của Ban tổ chức nước chủ nhà đã để lại ấn tượng sâu sắc. Dù số lượng đại biểu quốc tế rất lớn, các khâu đón tiếp, phân luồng, kiểm tra và hỗ trợ thủ tục được tổ chức bài bản. Đội ngũ tình nguyện viên trẻ người Nga luôn túc trực với nụ cười nồng hậu cùng câu nói “Здравствуйте” (Xin chào) tràn đầy năng lượng. Họ không chỉ làm nhiệm vụ hậu cần mà đã trở thành những “đại sứ văn hóa” đầu tiên: Kiên nhẫn chỉ đường, giúp tìm tuyến xe, nỗ lực giải thích bằng tiếng Anh khi khách không thạo tiếng Nga.

Từ những điều rất nhỏ ấy, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của giao lưu nhân dân. Một quốc gia không chỉ được biết đến qua những chính sách đối ngoại, những thành tựu kinh tế hay những công trình biểu tượng. Hình ảnh một đất nước còn được tạo nên qua cách người dân nước đó đón tiếp khách quốc tế, qua thái độ của một tình nguyện viên, một cuộc trò chuyện tình cờ hay một nụ cười dành cho người xa lạ.

Điểm nhấn mở màn đầy cảm xúc chính là thông điệp video của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới phiên khai mạc ngày 13/9. Chào đón các đại biểu đến Yekaterinburg, trung tâm công nghiệp và trí tuệ lâu đời của nước Nga, ông đặc biệt nhắc đến từ “Mir” trong tiếng Nga, một từ mang song hành hai ý nghĩa thiêng liêng: “thế giới” và “hòa bình”.

Nhắc lại khẩu hiệu của Liên hoan “Follow your dream” (Hãy theo đuổi ước mơ), Tổng thống Putin gửi gắm thông điệp kêu gọi người trẻ hãy “cùng nhau thay đổi thế giới”, cùng chung tay dựng xây một trật tự quốc tế công bằng, cởi mở, nơi mọi dân tộc đều có quyền tự quyết vận mệnh và bình đẳng trong thụ hưởng tài nguyên, tri thức công nghệ.

Lời kêu gọi ấy tìm thấy sự đồng điệu sống động tại khu Đại triển lãm rộng tới 30.000m² do 147 tổ chức phối hợp kiến tạo. Không gian mãn nhãn này được chia thành 7 phân khu chủ đề, phác họa bức tranh toàn cảnh về phát triển chủ quyền, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hàng không vũ trụ và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Thế nhưng, điều lay động tôi nhất không chỉ là những mô hình máy móc hay thực tế ảo hiện đại, mà chính là những người trẻ đứng phía sau: Các kỹ sư, nhà khoa học trẻ say sưa bảo vệ dự án khởi nghiệp, những cuộc tranh luận đa chiều về đạo đức trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng năng lượng hạt nhân, hay trách nhiệm xã hội kéo dài từ hội trường ra tận hành lang.

Tại đây, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị quan trọng của những diễn đàn quốc tế dành cho thanh niên: Là không gian để những người trẻ không chỉ chia sẻ câu trả lời, mà còn cùng nhau đặt câu hỏi về tương lai.

Bên cạnh các phiên tọa đàm, bàn tròn, chuỗi tour tham quan trung tâm thành phố Yekaterinburg và di sản Ural đưa tôi trở về với chiều sâu văn hóa xứ sở Bạch Dương. Cùng hơn 80 hướng dẫn viên địa phương, chúng tôi đặt chân tới cột mốc ranh giới Á - Âu lịch sử, chiêm ngưỡng các kiến trúc cổ kính vùng Ural và khám phá những di sản công nghiệp nặng vang bóng một thời. Giữa tiết Thu rực rỡ, chúng tôi nói đùa rằng mình đang “đi qua nước Nga để thấu cảm một nước Nga rất khác”: Không phải qua sách báo hay lăng kính truyền thông, mà là nước Nga của đời sống thường nhật, chân thành và đa sắc diện.

Có lẽ muốn hiểu một đất nước, đôi khi không thể chỉ đọc về đất nước ấy; cần đến đó, nhìn thấy, lắng nghe và trò chuyện với những con người đang sống ở đó. Và cũng chính từ những trải nghiệm trực tiếp như vậy, sự hiểu biết giữa các dân tộc được hình thành.

Tác giả trải nghiệm văn hóa Nga. (Ảnh: NVCC)

Tác giả trải nghiệm văn hóa Nga. (Ảnh: NVCC)

Hào hứng những câu chuyện về quê hương

Giữa dòng chảy văn hóa đa dạng của 190 quốc gia, đoàn Việt Nam với hơn 100 đại biểu tự hào mang đến hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, tự tin và giàu bản sắc. Xuất hiện trong tà áo dài truyền thống và màu áo cờ đỏ sao vàng, chúng tôi mang tới liên hoan thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và cam kết mạnh mẽ với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Nhưng điều quan trọng hơn những hình ảnh ấy là những câu chuyện chúng tôi mang theo. Có người hỏi về Việt Nam, và chúng tôi hào hứng kể về Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và những thành phố đang thay đổi từng ngày. Có người tò mò về văn hóa, chúng tôi kể về Tết, về ẩm thực, về những phong tục gia đình. Có người quan tâm đến kinh tế, công nghệ và khởi nghiệp, chúng tôi nói về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và một thế hệ trẻ ngày càng chủ động hội nhập.

Tôi nhận ra rằng, quảng bá hình ảnh đất nước đôi khi không nhất thiết phải bắt đầu bằng một bài thuyết trình được chuẩn bị công phu. Một câu chuyện thật, được kể bằng sự tự tin và niềm tự hào, cũng có sức thuyết phục riêng.

Một món ăn có thể mở đầu một cuộc trò chuyện về văn hóa. Một câu chuyện về quê hương có thể khiến một người bạn quốc tế muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam. Một cuộc trao đổi về công nghệ có thể giúp họ nhìn thấy một Việt Nam năng động, sáng tạo và đang chuyển đổi nhanh chóng.

Đối với một người trẻ, đó càng là một yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Khi bước ra thế giới, chúng tôi ý thức rõ mình không chỉ đại diện cho bản thân. Một câu nói, một hành động, một thái độ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh về Việt Nam trong mắt một người bạn quốc tế.

Đó là trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Nếu mỗi người trẻ Việt Nam có thể mang đến thế giới một hình ảnh chân thực, tự tin, cởi mở và thân thiện về đất nước mình, hàng nghìn cuộc gặp gỡ như vậy sẽ tạo nên một sức mạnh mềm đáng kể.

Sau những ngày ở Yekaterinburg, điều tôi mang về không chỉ là những bức ảnh, những món quà lưu niệm hay những kỷ niệm đẹp về xứ sở Bạch Dương; mà còn là những người bạn mới, những cuộc trò chuyện còn dang dở, những ý tưởng hợp tác chưa kịp trao đổi hết và một mạng lưới kết nối mà tôi tin rằng sẽ không kết thúc cùng ngày bế mạc.

Yekaterinburg từ một thành phố xa xôi trên bản đồ đã trở thành một nơi có những người bạn của tôi. Trong một thế giới nhiều biến động, khi những khác biệt giữa các quốc gia đôi khi có nguy cơ trở thành khoảng cách, việc người trẻ có cơ hội gặp nhau, trò chuyện và hiểu nhau càng trở nên quan trọng. Hòa bình không chỉ được xây dựng trong những phòng họp. Sự hiểu biết không chỉ đến từ những văn kiện. Đôi khi, chúng bắt đầu từ một cuộc trò chuyện rất bình thường giữa hai người chưa từng quen biết.

Từ Yekaterinburg, tôi mang về niềm tin rằng thế hệ trẻ có thể đóng góp cho quan hệ giữa các quốc gia bằng chính những điều gần gũi nhất: Tri thức, bản lĩnh, sự cởi mở, niềm tin và khả năng kết nối. Mỗi người trẻ có thể trở thành một nhịp cầu. Mỗi cuộc gặp gỡ có thể là một cơ hội để hiểu nhau hơn. Mỗi người trẻ có thể trở thành một nhịp cầu. Mỗi cuộc gặp gỡ có thể là một cơ hội để hiểu nhau hơn. Và mỗi tình bạn vượt qua biên giới có thể trở thành một viên gạch nhỏ nối liền các nhịp đập năm châu.

Và từ Yekaterinburg, nhịp cầu ấy sẽ còn tiếp tục được bắc lên.

Liên hoan Thanh niên quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11-17/9 tại thành phố Yekaterinburg (Nga), quy tụ khoảng 10.000 thanh niên từ 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với mục tiêu tăng cường kết nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa thế hệ trẻ toàn cầu; gồm hơn 50 mô hình hoạt động, xoay quanh 7 lĩnh vực chính như phát triển cá nhân, công nghệ, văn hóa, môi trường đô thị, truyền thông, sức khỏe và chất lượng cuộc sống; Liên hoan là một trong những diễn đàn quốc tế quan trọng, mở ra nhiều cơ hội khám phá cho người trẻ từ khắp nơi trên thế giới.

Đào Mạnh Nghĩa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/the-he-tre-bac-nhip-cau-ket-noi-viet-nam-voi-the-gioi-444277.html