Theo đuổi ước mơ

Vũ Việt Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An (Hải Phòng).

Việt Anh có ông nội, ông ngoại từng công tác trong Quân đội và đều tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Việt Anh thi đỗ vào Đại học Kinh tế quốc dân. Năm 2023, tốt nghiệp ra trường, Việt Anh làm việc tại một công ty ở Hải Phòng với mức lương ổn định hơn 10 triệu đồng/tháng.

Vũ Việt Anh (bên phải) với lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Vũ Việt Anh (bên phải) với lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Việt Anh đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ, với mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Vũ Việt Anh tâm sự: “Thanh niên phải trải qua những khó khăn, khắc nghiệt để trưởng thành. Tôi tin rằng Quân đội là môi trường thuận lợi để mỗi người trẻ học được rất nhiều điều, trưởng thành, chín chắn hơn”.

Ông Vũ Hùng Cường, bố của Việt Anh, tâm sự: “Việt Anh là con một của gia đình nên chúng tôi khá bất ngờ khi nghe con trai mình viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tuy nhiên, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của con, gia đình đã động viên, khích lệ con theo đuổi ước mơ của mình. Tôi tin, môi trường Quân đội sẽ giúp con trai tôi rèn luyện, trưởng thành...”.

Đồng chí Trần Thị Trang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Hòa cho biết: "Việc thanh niên viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ thể hiện niềm tin, lý tưởng cao đẹp, tinh thần tự giác và ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, quê hương. Mong rằng tấm gương tiêu biểu như Vũ Việt Anh sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều hơn, qua đó lan tỏa sâu rộng tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bài và ảnh: BÍCH THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/theo-duoi-uoc-mo-814763