Thí sinh bị gãy sống lưng không thể dự thi môn toán lớp 10 vì phải nhập viện

Thí sinh đặc biệt của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM (gãy sống lưng, đi thi bằng xe cứu thương) phải bỏ lỡ môn thi toán do phải đi cấp cứu sáng 7-6

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Ánh Trang, mẹ em Nguyễn Thị Yến Nhi, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh (quận 12) cho biết vào khoảng 4 giờ sáng 7-6, con gái nói người mệt, không đủ sức khỏe để tiếp tục thi môn toán. Ngay lập tức, gia đình đưa Nhi vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trong ngày thi đầu tiên, Yến Nhi được đưa đến điểm thi bằng xe cứu thương

Trong ngày thi đầu tiên, Yến Nhi được đưa đến điểm thi bằng xe cứu thương

Nhi là thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Trong ngày thi đầu tiên (6-6), Nhi được hỗ trợ đến điểm thi bằng xe cứu thương.

Trao đổi với phóng viên, TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân là thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh, nhập viện vào sáng 7-6. Hiện các bác sĩ đang kiểm tra cận lâm sàng, thực hiện chuyên môn y khoa tốt nhất có thể cho sức khỏe của bệnh nhân đặc biệt này.

N.Thạnh

Thầy Hồ Ngọc Đăng Khoa, Trưởng điểm thi Trường THCS Phan Bội Châu, cho biết đã bố trí phòng thi riêng tại tầng trệt để thí sinh tiện di chuyển, ngoài ra cử thêm 2 cán bộ coi thi và 1 cán bộ giám sát. Nhân viên y tế và xe cứu thương túc trực sẵn, phòng trường hợp thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe có thể đến cơ sở y tế gần nhất.

Bà Trang cho biết 3 tháng trước, Nhi bị tai nạn giao thông, bị gãy sống lưng và ngực. Sau khi phẫu thuật, Nhi chưa thể đi lại được, phải nằm im trên giường.

"Sáng nay gọi con dậy thì thấy chân con lạnh toát, người con không cử động được như trước. Tối hôm qua con ăn uống bình thường, ôn bài xong con mới đi ngủ. Con kỳ vọng nhiều vào kỳ thi lần này lắm, ước mơ của con là đậu vào Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, vậy mà..." - bà Trang nức nở nói.

Bà Trang cho biết 5 giờ sáng đã gọi điện thoại báo giáo viên chủ nhiệm về tình hình sức khỏe của con, Nhi không thể tiếp tục tham gia kỳ thi. Đến 8 giờ sáng, Nhi vẫn còn trong phòng cấp cứu.

Nhi không thể tự di chuyển, phải nhờ sự trợ giúp của nhiều người

Nhi không thể tự di chuyển, phải nhờ sự trợ giúp của nhiều người

3 tháng qua, Nhi phải nằm ôn thi trên giường

3 tháng qua, Nhi phải nằm ôn thi trên giường

"Ba mẹ con chạy vội vào bệnh viện, không kịp mang theo gì, xe cấp cứu chạy nhanh nhất có thể. Bé Nhi nằm cấp cứu ở trong, tôi và con trai 10 tuổi ngồi ở ngoài trông ngóng từng giây. Vừa lo sức khỏe cho con, vừa lo không biết việc học hành tương lai con sẽ như thế nào. Nếu bỏ thi thì sau này con có thể tiếp tục học THPT hay không" - bà Trang nói thêm.

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thi-sinh-bi-gay-song-lung-khong-the-du-thi-mon-toan-lop-10-vi-phai-nhap-vien-196240607085216993.htm