Thí sinh đặc biệt nỗ lực hoàn thành môn thi đầu tiên

Nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp để vào đại học vươn tới ước mơ trở thành dược sĩ, sáng nay, thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dung đã hoàn thành môn thi đầu tiên với sự hỗ trợ của giám thị coi thi.

Vũ Thị Thùy Dung có mặt tại trường nghe phổ biến nội quy và hoàn thành các thủ tục trước ngày thi chính thức

Vũ Thị Thùy Dung có mặt tại trường nghe phổ biến nội quy và hoàn thành các thủ tục trước ngày thi chính thức

Ngay từ sáng sớm, Thùy Dung đã được mẹ đưa đến điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bù Đăng. Vào phòng thi, em được giám thị hướng dẫn sử dụng máy ghi âm theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hơn một tuần trước, Thùy Dung không may bị gãy tay phải. Để kịp cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, với sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô và gia đình, Thùy Dung đã cố gắng tập luyện tay bị gãy viết từng chữ, đồng thời ôn tập thêm để chuẩn bị cho kỳ thi. Thùy Dung cho biết: Em đã làm xong phần thi của mình, dù có hơi khó khăn nhưng em phải cố gắng hoàn thành tốt các bài thi để không phụ công 12 năm đèn sách và đáp lại công ơn dạy dỗ của thầy cô, sự chăm sóc của bố mẹ.

Thương con chăm học, luôn nỗ lực với ước mơ trở thành dược sĩ, chị Phạm Thị Gấm - mẹ của Thùy Dung không mong mỏi gì hơn ngoài sức khỏe và niềm tin của con để hoàn thành tốt kỳ thi. Đón con sau môn thi đầu tiên, chị Gấm xúc động chia sẻ: “Nghe con nói thi ổn thì tôi rất vui. Con đã cố gắng rất nhiều rồi nên kết quả sẽ tốt thôi”.

Ông Nguyễn Đức Tính, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Gia đình em Thùy Dung đã làm đơn, y sao hồ sơ bệnh án gửi nhà trường. Trường làm tờ trình gửi Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT để em được ngồi riêng một phòng thi và đã được chấp nhận. Thí sinh Thùy Dung đã thi xong môn Văn nhờ vào sự hỗ trợ của giám thị, các môn còn lại em tự tô bằng tay trái.

Mỹ Hiệp

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/159333/thi-sinh-dac-biet-no-luc-hoan-thanh-mon-thi-dau-tien