Thiêng liêng lễ chào cờ đầu xuân trên 'pháo đài thép' giữa biển khơi
Trong chuyến công tác tại các nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, chúng tôi vinh dự và tự hào khi được dự lễ chào cờ đầu xuân. Trên 'pháo đài thép' giữa biển khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, lời bài Quốc ca vang vọng hùng hồn, thiêng liêng…
Chào cờ là hoạt động thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc, nhất là được tiến hành tại các cột mốc chủ quyền trên biển đảo quê hương. Buổi sáng đầu xuân Ất Tỵ 2025, giữa bốn bề sóng vỗ, không cần ai nhắc, đúng thời gian quy định, cán bộ, chiến sĩ trên các Nhà giàn DK1 tập trung đầy đủ để làm lễ chào cờ đầu năm mới.
Tại Nhà giàn DK1/9, trong ánh bình minh trên vùng biển chủ quyền thuộc thềm lục địa phía Nam, dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc đang tung bay phấp phới, tất cả cùng đồng thanh bài Quốc ca với tiếng hát hùng hồn: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”. Từng câu hát cất lên từ trái tim yêu nước và niềm tự hào của mỗi chiến sĩ Hải quân như khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam là bất khả xâm phạm.
Lời của bài hát Quốc ca vừa dứt, Thượng úy Trần Văn Bình (Nhà giàn DK1/9, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) thay mặt cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn dõng dạc đọc vang 10 lời thề danh dự của quân nhân: “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam... góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề...”.
Kết thúc nội dung mỗi lời thề là lời đáp “Xin thề” đầy đanh thép, át cả tiếng sóng biển như thể hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/9.
Ngay sau lễ chào cờ, dưới nền bài nhạc Tiến bước dưới quân kỳ, nghi thức duyệt đội ngũ mang khí thế hào hùng, uy nghiêm của Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện trên “pháo đài thép” giữa biển khơi-cột mốc chủ quyền của Tổ quốc. Từng bước đi oai hùng, mạnh mẽ của người lính như thể hiện quyết tâm vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo trên thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Không giấu nổi sự xúc động, tự hào khi lần đầu được đặt chân lên các nhà giàn DK1 và được dự lễ chào cờ đầu năm mới giữa trùng khơi, nhà báo Nguyễn Đắc Mạnh (Báo Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi đã dự rất nhiều lễ chào cờ nhưng đây có lẽ là buổi chào cờ xúc động và tự hào nhất trong đời làm báo của mình. Đặc biệt, được tận mắt thấy là cờ Tổ quốc tung bay tại cột mốc chủ quyền trên biển thì càng thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tiếng Quốc ca vang lên giữa muôn trùng sóng gió càng làm chúng tôi-những người lần đầu được đứng trên nhà giàn DK1 thêm xúc động, tự hào”.
Đối với chiến sĩ lần đầu ra nhận nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/9 như Nguyễn Hoàng Lâm (20 tuổi, quê TP. Cần Thơ), được dự lễ chào cờ đầu năm mới trên cột mốc chủ quyền càng thêm xúc động, ý nghĩa. “Lần đầu tiên trong đời lính, tôi được tham dự lễ chào cờ, cùng hát Quốc ca và đứng dưới lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm xúc lúc này của tôi rất đỗi tự hào. Tôi hứa sẽ cùng với đồng chí, đồng đội của mình vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Theo Thiếu tá Ninh Thế Quyền-Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK 1/9: “Lễ chào cờ đầu năm mới được tổ chức thường lệ trên sân thượng của nhà giàn nhằm thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Quân đội, Nhân dân. Hoạt động cũng nhằm nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn về truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đồng thời như để khẳng định chủ quyền vùng trời, vùng biển, đảo trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và thể hiện ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn vững tay súng, bảo vệ sự bình yên của biển đảo quê hương”.