Thơ Phan Thành Minh: Một thời

Phan Thành Minh là một giọng thơ khá quen thuộc với người yêu thơ Tây Nguyên. Thơ anh đa dạng về đề tài, dung dị ngôn từ và ăm ắp cảm xúc trữ tình. 'Một thời' là một trong những bài thơ như thế của anh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phượng rơi theo bước em về

Sân trường còn lại tiếng ve vỡ lòng

Hạ dài như nỗi chờ mong

Câu thơ ngấn lệ viết trong nỗi niềm.

Mười năm chưa dám gọi em

Biết làm sao được trái tim học trò

Thương giùm nhau nhé ngu ngơ

Đếm tay năm ngón mà chờ đợi tay!

Mơ màng gửi cánh áo bay

Em đi theo chuyến đò đầy

Em đi

Lá ơi sao chẳng nói gì

Xuân vào tre trúc cài khuy vô thường...

PHAN THÀNH MINH

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8213/202206/tho-phan-thanh-minh-mot-thoi-5780043/