Thư tay, nón lá, bánh kẹo theo chiến sĩ diễu binh về đơn vị sau 30/4
Tham gia diễu binh dịp 30/4, nhiều chiến sĩ không chỉ nhận được sự yêu mến của người dân mà còn là những món quà nhỏ chứa đựng tình cảm chân thành.

Là một trong những chiến sĩ tham gia diễu binh dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lê Hồng Phong (trái, sinh năm 1995), thuộc Khối 5 cánh quân, choáng ngợp trước sự yêu mến người dân dành cho các lực lượng những ngày qua. Suốt những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt rồi ngày diễn ra sự kiện chính thức, hình ảnh chào đón của người dân luôn khiến anh bất ngờ.


Đặc biệt, tình cảm đó còn được nhiều người gửi gắm trong những món quà nhỏ, mang giá trị tinh thần lớn. Ngồi "tổng kết" sau ngày 30/4, Hồng Phong cho Tri Thức - Znews biết anh nhận được rất nhiều bánh, kẹo từ các bạn tới xem diễu binh, diễu hành. Một số bạn còn tự tay viết những dòng động viên, cổ vũ các chiến sĩ làm nhiệm vụ.


"Khi đọc những lời chúc từ mọi người, tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi cảm nhận được tình cảm chan chứa của mọi người dành cho người lính. Biết là cuộc vui nào cũng tàn, nhưng tôi hơi luyến tiếc, khoảnh khắc bước đi 'giữa lòng nhân dân' như vừa mới đây thôi. Có thể nói tôi 'lụy' cái không khí, tình cảm của mọi người quá. Hòa bình thật đẹp!", Phong chia sẻ.


Chiến sĩ Khối Quân nhạc Nguyễn Thị Linh Trang (sinh năm 2001) cũng có thêm hành trang trở về đơn vị là các món quà của người dân gửi tặng sau dịp đại lễ. Từ chiếc nón lá, khăn rằn, đến bịch bánh tráng, thú bông đều được chính tay người dân đem tặng cô sau sự kiện.

Với nữ chiến sĩ, những món quà nhỏ sẽ là kỷ niệm khó quên trong dịp kỷ niệm ý nghĩa của dân tộc. "Tôi rất xúc động và trân quý tình cảm người dân dành cho các chiến sĩ diễu binh", cô bày tỏ.

Thân Thị Hưởng (sinh năm 2000, quê Bắc Giang), thuộc Khối nữ Quân nhạc, cũng check-in với món quà là bức hình được một người dân in và gửi tặng. Thời gian qua, Hưởng là một trong những chiến sĩ nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội.


"Tôi rất xúc động trước tình cảm của bà con nhân dân. Hôm 30/4, có một cô đi từ Đồng Tháp tới TP.HCM thăm, tặng quà các chiến sĩ. Cô nói với tôi rằng dù trời nắng, cô vẫn muốn đến vì quá yêu quý chúng tôi. Thực sự cảm động", Hưởng bày tỏ.