Thượng tướng Hoàng Cầm và chuyện bị muỗi đốt ở Dinh Độc Lập
Giữa giờ phút lịch sử trưa 30-4-1975, Thượng tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân đoàn 4 không chỉ chứng kiến thời khắc toàn thắng của dân tộc, mà còn trải qua một đêm đặc biệt ngay tại nơi từng là trung tâm quyền lực của ngụy quyền Sài Gòn. Không giường chiếu, không giấc ngủ trọn vẹn, giữa tiếng muỗi vo ve và những dòng cảm xúc đan xen, câu chuyện giản dị ấy lại gợi mở chiều sâu của một hành trình chiến trận kéo dài hơn hai thập kỷ, nơi niềm vui chiến thắng luôn đi cùng những mất mát không thể nào quên.
Sinh thời, Thượng tướng Hoàng Cầm cho hay: “Khi tôi vào Dinh Độc Lập thì được biết Dương Văn Minh cùng nội các của ông ta từ sớm đến lúc ấy vẫn chưa ăn uống gì. Tất nhiên, họ sợ hãi không dám ngỏ lời. Đã 13 giờ 30 phút. Tôi liền bảo họ: Các ông có thể nhờ người nhà đưa cơm nước và đồ dùng cá nhân cần dùng tới, chứ đói chịu sao nổi! Họ lễ phép chắp hai tay cảm ơn. Và đêm ấy, tôi cùng anh em binh lính nằm ngay trên hiên dinh Độc Lập nghỉ ngơi. Dù đang đói ngủ nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Đã nằm trong Dinh Độc Lập rồi mà tôi cứ nghĩ mình đang mơ”.
Vâng, với một chiến sĩ giải phóng vào sinh ra tử như Hoàng Cầm thì hòa bình đúng là một giấc mơ - giấc mơ dài đằng đẵng hơn hai mươi năm. Trong đó, có mười năm ông nằm gai nếm mật gần xuyên suốt các chiến trường trọng điểm Nam Bộ, trải qua mấy mươi trận đánh lớn nhỏ, trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của hàng vạn chiến sĩ, mà gần nhất là những người đã ngã xuống trong trận quyết tử Xuân Lộc mở “cánh cửa thép” cho đại quân thần tốc tiến vào Sài Gòn.
Đêm đó, Tư lệnh Hoàng Cầm cùng Chính ủy Hoàng Thế Thiện của Quân đoàn 4 nằm bên nhau trò chuyện ngoài hiên Dinh Độc Lập. Không mùng mền chiếu gối. Muỗi bay vo ve đốt đỏ cả người. Tư lệnh đùa với Chính ủy: “Muỗi Sài Gòn ghê quá anh ơi!”. Hoàng Thế Thiện vốn là bạn chiến đấu với Hoàng Cầm từ thời ở Chiến khu Việt Bắc, cùng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Về sau hai ông sát cánh thành lập và chỉ huy Sư đoàn 9 chủ lực đầu tiên của Nam Bộ, mà Hoàng Cầm là tư lệnh còn Hoàng Thế Thiện là Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị. Giữa hai vị tướng trận mạc có rất nhiều kỷ niệm của những năm tháng vào sinh ra tử ở hai đầu đất nước.
Sài Gòn được lệnh giới nghiêm. Phố xá về khuya dần tĩnh lặng. Chỉ những tổ thanh niên xung kích phối hợp dân quân mang băng đỏ đi tuần tra. Sau những đêm thức trắng chỉ huy tác chiến, hai vị tướng mệt nhoài tưởng dễ ngon giấc ngủ vùi, nhưng niềm vui chiến thắng và nỗi tiếc thương đồng đội khiến hai ông không tài nào chợp mắt được!

Thượng tướng Hoàng Cầm và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu
Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc và cho riêng thành phố. Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức thành lập, do Thượng tướng Trần Văn Trà làm Chủ tịch, Thiếu tướng Hoàng Cầm làm Phó chủ tịch cùng các ông Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm, Trần Văn Danh. Mỗi người được phân công phụ trách một lĩnh vực. Nhiệm vụ chủ yếu lúc bấy giờ là khôi phục trật tự, ổn định đời sống nhân dân, đưa đi cải tạo đối tượng tướng tá, hạ sĩ quan, viên chức của chính quyền ngụy.
Về sau, khi có ý kiến cho rằng việc đầu hàng vô điều kiện của tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh là hành động có lợi cho thành phố và đất nước, Thượng tướng Hoàng Cầm đã bày tỏ quan điểm: “Hành động đầu hàng của Dương Văn Minh là việc phải làm, không thể khác được, khi đại quân ta đã tiến đến nơi”.
Thượng tướng Hoàng Cầm cũng nhìn nhận về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử: “Trong lịch sử giữ nước của dân tộc, chưa có cuộc hội quân nào vĩ đại như lần này. Một đội quân trên 200.000 người cùng hơn 1.000 pháo, cối các cỡ, 500 xe tăng và thiết giáp… tiến về Sài Gòn trên một thế trận đã được chuẩn bị công phu, tạo điều kiện cho việc thực hiện hai phương thức tác chiến: Kết hợp tiến công bằng các binh đoàn chủ lực cơ động với hoạt động chiến tranh nhân dân địa phương rộng khắp. Ta không chỉ huy động lực lượng áp đảo địch mà còn chiếm ưu thế; hình thành thế bao vây chia cắt địch; cài răng lược cả bên trong và bên ngoài; không cho địch ở vòng ngoài co cụm để cùng lực lượng bên trong cố thủ, phối hợp trong ngoài cùng đánh bằng tiến công và nổi dậy, làm cho địch không thể ngăn chặn và làm chậm các mũi đột kích của bộ đội chủ lực tiến vào mục tiêu cuối cùng”.
Đất nước thống nhất chưa được bao lâu, Tư lệnh Hoàng Cầm lại chỉ huy Quân đoàn 4 thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary. Năm 1981, ông được giao trọng trách Phó tư lệnh Bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Sau khi về nước, Thượng tướng Hoàng Cầm được giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng thanh tra Quân đội.
Thượng tướng Hoàng Cầm đã đi xa. Ông lâm trọng bệnh nhiều năm và mất ngày 19-8-2013 tại TP Hồ Chí Minh. Ông là một trong những danh tướng hiếm hoi thuộc thế hệ khai quốc của thế kỷ XX đã sống tới thập niên thứ hai thế kỷ XXI. Khi ở giữa tuổi bảy mươi, ông nói với tôi sẽ cố gắng sống đến ngoài tám mươi là tốt rồi. Nhưng ông đã sống lâu hơn thế và tiếp tục làm được nhiều việc có ích cho đất nước. Ra đi nhưng những đóng góp của ông vẫn còn mãi với lịch sử chiến tranh cứu nước của dân tộc, đặc biệt là ở núi rừng Chiến khu Việt Bắc và miền Đông Nam Bộ, mà ông và đồng đội đã suốt đời chiến đấu, hy sinh, cống hiến!
Tóm tắt tiểu sử Thượng tướng Hoàng Cầm
Tên thật là Đỗ Văn Cầm
Quê quán: Xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là xã Vân Đình, Thành phố Hà Nội)
Nhập ngũ: 1945
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ năm 1947
Cấp bậc: Thượng tướng (1984)
Quá trình công tác
1953 - 1963: Tham mưu trưởng, Phó sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312;
1964 - 1970: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, Phó tham mưu trưởng Quân Giải phóng miền Nam, Phó tư lệnh và Tư lệnh một số chiến dịch ở miền Đông Nam Bộ;
1970 - 1974: Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Giải phóng miền Nam kiêm Tư lệnh Đoàn 301;
1975: Tư lệnh Quân đoàn 4 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh;
1981: Phó tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia;
1982 - 1986: Tư lệnh Quân khu 4;
1987 - 1992: Tổng Thanh tra Quân đội;
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI;
Đại biểu Quốc hội khóa VII.
Phần thưởng cao quý
- 1 Huân chương Hồ Chí Minh;
- 2 Huân chương Quân công (1 hạng Nhất, 1 hạng Ba);
- 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì...
(nguồn: bqp.vn)











