[VIDEO] Petrovietnam lan tỏa văn hóa nghĩa tình tại Tháng Nhân đạo 2026
Ngày 29/4/2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng đơn vị thành viên là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tham gia hưởng ứng Tháng Nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.
Trần Trung
Tin nóng
Trái với nhịp sống thường nhật, Hà Nội trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 trở nên yên bình, vắng vẻ; phố xá thông thoáng, không còn cảnh ùn ứ, ồn ào quen thuộc.
Giữa giờ phút lịch sử trưa 30-4-1975, Thượng tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân đoàn 4 không chỉ chứng kiến thời khắc toàn thắng của dân tộc, mà còn trải qua một đêm đặc biệt ngay tại nơi từng là trung tâm quyền lực của ngụy quyền Sài Gòn. Không giường chiếu, không giấc ngủ trọn vẹn, giữa tiếng muỗi vo ve và những dòng cảm xúc đan xen, câu chuyện giản dị ấy lại gợi mở chiều sâu của một hành trình chiến trận kéo dài hơn hai thập kỷ, nơi niềm vui chiến thắng luôn đi cùng những mất mát không thể nào quên.
Đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đã đến Quảng trường Nghinh Phong, háo hức check – in, chụp ảnh cùng khinh khí cầu, trải nghiệm ngắm biển trời, phố phường từ trên cao.
Mang trong mình mảnh đạn từ thời chiến, cựu chiến binh 68 tuổi (thôn Tân Lập, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn nỗ lực gây dựng vườn cây rộng 16.000m² với nhiều chủng loại. Mặc dù bận rộn với mảnh vườn, ông vẫn dành thời gian quét dọn bia lưu niệm, lưu giữ ký ức sâu đậm với nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng với cao điểm mùa bướm, Vườn quốc gia Cúc Phương dự báo lượng khách tăng mạnh. Đơn vị khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định, không tác động đến hệ sinh thái rừng.
Có những mốc thời gian được lịch sử ghi lại bằng con số; nhưng cũng có những thời khắc sống mãi trong lòng người qua những giai điệu thấm sâu vào ký ức nhiều thế hệ. Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 là một dấu son như thế. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, âm vang của ngày toàn thắng vẫn hiện diện trong tâm tưởng mỗi người Việt, như một phần không thể phai mờ của ký ức dân tộc.
Tin mới
Một năm trôi qua, ký ức về đại lễ A50 vẫn lan tỏa trên mạng xã hội qua những thước phim, dòng chia sẻ, nơi người trẻ sống lại cảm xúc tự hào.
Nguyễn Hữu Thiên Ân đã dùng bánh để tạo nên các tác phẩm bánh nghệ thuật mang hình ảnh Việt Nam thu hút sự quan tâm của công chúng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2026), ngày 30-4, Lữ đoàn 572 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Phù Mỹ và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phù Mỹ Nam.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, từ ngày 29/4 – 7/5, tại Di tích lịch sử Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề 'Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng lịch sử', thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham quan.
Sân khấu chính luận từ lâu vẫn là một bài toán khó với các đơn vị nghệ thuật, nhất là khi thị hiếu công chúng ngày càng nghiêng về những hình thức giải trí nhanh, nhẹ và giàu tính thị giác. Nhưng vượt lên áp lực ấy, nhiều nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi đề tài này với khát vọng đưa lịch sử, ký ức cách mạng trở lại bằng ngôn ngữ sân khấu truyền thống, để quá khứ không nằm yên trên trang sách mà tiếp tục sống trong đời sống đương đại, chạm đến cảm xúc của công chúng hôm nay.
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, sáng 30/4, tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946 - 2026).
Ngày 30/4/1975 là một mốc son của độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình của Nhân dân Việt Nam. Từ ký ức thiêng liêng của mùa Xuân 1975, chúng ta càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay: biến niềm tự hào thành hành động, biến hòa bình thành phát triển, biến di sản của cha ông thành sức mạnh dựng xây một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.










