Thủy đình Chùa Thầy đang 'kêu cứu'

'Cơm tối rối nước', 'các môn nghệ thuật khác muốn thu hút khách du lịch phải vượt qua cái bóng của rối nước'… điều này khẳng định giá trị nghệ thuật độc đáo cũng như giá trị kinh tế của môn nghệ thuật này. Ấy thế nhưng, chỉ cách trung tâm thủ đô 40km, nơi sản sinh ra múa rối nước lại không có bất kì một hoạt động múa rối nào, bởi nhà thủy đình nơi đây đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Những mảng tường lở lói, những viên gạch có thể rơi xuống bất kì lúc nào, chân cột bị nước ăn mòn và rỗng, mái ngói thủng và những cột sắt chống đỡ tạm bợ là hiện trạng đang diễn ra tại nhà thủy đình thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy – Sài Sơn – Quốc Oai – Hà Nội.

Không chỉ người dân địa phương nơi đây xót xa mà có lẽ, tất thảy những ai yêu di sản đều xót xa bởi lẽ, thủy đình chùa Thầy không chỉ là một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo của văn hóa Bắc Bộ mà nơi đây chính là thủy tổ của nghề múa rối nước, nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh truyền dạy cho nhân dân môn nghệ thuật độc nhất vô nhị này.

Thủy đình xuống cấp, những con rối buồn tình chết theo. Những nghệ nhân dân gian ở nơi thủy tổ nghề vì thế cũng dần vắng bóng.

Được biết, Ủy ban nhân dân huyện đã có tờ trình lên thành phố và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội từ năm 2019 để trùng tu tôn tạo, nhưng đến nay vẫn phải chờ quy hoạch. Cả một di sản vật thể và phi vật thể cùng lúc đang sắp trở thành phế tích.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hạnh Thủy - Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/thuy-dinh-chua-thay-dang-keu-cuu-232923.htm