Tiếp bước truyền thống cha anh

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022), trong chương trình 'Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ' của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) ngày 18-12, các bạn Phương Vy, Quỳnh Lam, Bảo Ngọc, Bảo Như đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trình bày những ca khúc dành cho các chú bộ đội, những tấm gương sáng trong lao động, học tập và dựng xây Tổ quốc.

Phương Vy - Quỳnh Lam và 2 chị em gái Bảo Ngọc - Bảo Như giao lưu trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” tại phim trường BPTV cùng MC Bảo Phương

Phương Vy - Quỳnh Lam và 2 chị em gái Bảo Ngọc - Bảo Như giao lưu trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” tại phim trường BPTV cùng MC Bảo Phương

Tham gia chương trình, cùng với những lời chúc, Bảo Ngọc và Bảo Như đã thể hiện tình cảm của mình dành cho bộ đội qua ca khúc “Cô gái mở đường”, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao và ca khúc “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Hai chị em Bảo Ngọc - Bảo Như đã tái hiện lại hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong tuổi đời còn rất trẻ, tham gia tiếp đạn cho chiến trường, khi Tổ quốc cần, dẫu có gian lao, vất vả vẫn thấy nhẹ nhàng.

Bảo Ngọc thể hiện ca khúc “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” tại phim trường BPTV

Bảo Ngọc thể hiện ca khúc “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” tại phim trường BPTV

Bảo Như thể hiện ca khúc “Cô gái mở đường” tại phim trường BPTV

Bảo Như thể hiện ca khúc “Cô gái mở đường” tại phim trường BPTV

Hai chị em Bảo Ngọc - Bảo Như và Phương Vy (ở giữa) giao lưu với các bạn trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” trên sóng FM 89,4Mhz của BPTV

Hai chị em Bảo Ngọc - Bảo Như và Phương Vy (ở giữa) giao lưu với các bạn trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” trên sóng FM 89,4Mhz của BPTV

Thể hiện ca khúc cùng dòng nhạc với 2 chị em Bảo Ngọc - Bảo Như, Phương Vy chia sẻ: “Do hát nhiều ca khúc cách mạng nên cháu tìm hiểu về những ca từ của bài hát. Từ đó, cháu tò mò hơn về hoàn cảnh ra đời hay những địa danh trong ca khúc. Khi tìm hiểu, mới cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của ông cha ta trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, biết ơn các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay”.

Hằng năm, vào những dịp nghỉ hè, Phương Vy cũng được các anh chị đoàn viên hướng dẫn tham gia hoạt động tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” tại trường hoặc khu dân cư. Và những cảm xúc đó luôn theo Phương Vy khi tham gia biểu diễn. Để ghi nhớ công ơn của Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ quê hương đất nước, hằng ngày dưới mái trường, Phương Vy luôn cố gắng học tập để mãi xứng đáng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Phương Vy luôn cố gắng học tập để mãi xứng đáng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

Bạn nhỏ Quỳnh Lam chọn ca khúc “Nhớ ba nơi đảo xa” để thể hiện tình cảm của mình dành tặng các cô, chú bộ đội với lời hứa quyết tâm: Để mãi xứng đáng là đội thiếu niên tiền phong mang tên Bác Hồ kính yêu, tiếp bước truyền thống cha anh, là đội viên hãy cùng nhau ra sức học tập và thi đua làm ngàn việc tốt

Quỳnh Lam hiểu câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn nghĩa là khi được sung sướng, hưởng thành quả cách mạng phải nhớ đến những người đã có công gầy dựng.

Minh Huệ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/139848/tiep-buoc-truyen-thong-cha-anh