Tình đồng đội

Tại Chương trình 'Gặp mặt tiếp lửa truyền thống thanh niên TP Nha Trang (Khánh Hòa) lên đường nhập ngũ năm 2025', những chia sẻ của anh Lê Văn Nguyên, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự để lại ấn tượng sâu sắc.

Hai năm công tác tại Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân) giúp Lê Văn Nguyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, ý chí, nghị lực. Với Nguyên, được sống trong môi trường của tình đồng chí, đồng đội, câu nói “đơn vị là nhà, đồng đội là anh em” không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành lẽ sống, là sợi dây gắn kết mỗi quân nhân.

 Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đồng đội là những người cùng chung nhiệm vụ, người bạn, người anh em cùng chia sẻ ngọt bùi. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, trưởng thành và tiến bộ. Tình đồng đội ấy được vun đắp từ những điều giản dị, thường ngày, như: Ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay động viên, những lời hỏi han, chia sẻ chân thành...

“Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em” là những giá trị văn hóa tốt đẹp cần được phát huy trong môi trường Quân đội. Do vậy, để giữ gìn và phát huy giá trị này, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó giúp mỗi quân nhân hiểu rõ giá trị của tình đồng chí, đồng đội, ý thức được trách nhiệm trong việc xây dựng tập thể vững mạnh.

Với đặc thù nhiệm vụ quân sự nên trong quá trình công tác, các đơn vị cần tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy dân chủ để mỗi cá nhân có cơ hội thể hiện khả năng, sở trường. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp các thành viên thêm gắn kết, cùng quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

VŨ DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/tinh-dong-doi-815604