Tôi về thăm thầy cũ

Tôi về thăm thầy cũ

Tranh minh họa: Huế Nguyễn

Tranh minh họa: Huế Nguyễn

Tôi về thăm thầy cũ

Chỉ thấy hình bóng thôi

Một bình hoa lặng lẽ

Trong khói thơm bồi hồi...

Vẫn nụ cười nguyên vẹn

Vẫn tóc sương bềnh bồng

Lời giảng bài ấm áp

Tôi khắc ghi trong lòng

Thầy sống đời giản dị

Thương học trò như con

Cảm mến tình thương ấy

Trò càng học giỏi hơn!

Thế rồi đi biền biệt

Người đưa đò năm xưa

Dòng sông trong tâm thức

Lặng trôi đời gió mưa...

Tôi về thương nhớ quá

Thắp hương tưởng nhớ thầy

Nghe trong từng xúc động

Thấm đôi hàng mi cay...

Nguyễn Thánh Ngã

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/toi-ve-tham-thay-cu-403013.html