TP. Hồ Chí Minh: Tiếp nối hành trình đồng hành cùng trẻ mồ côi vì Covid-19

5 năm sau đại dịch Covid-19, nhiều trẻ em mất cha, mẹ đã tiếp tục đến trường, từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những mất mát để lại cho thấy yêu cầu đồng hành với các em cần được duy trì lâu dài, từ hỗ trợ trước mắt đến bảo đảm điều kiện học tập, trưởng thành.

Những khoảng trống sau mất mát vì Covid-19

Em Nguyễn Lê Ngọc Anh 14 tuổi, mất cha vì Covid-19 tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ảnh: Thạc Hiếu

Em Nguyễn Lê Ngọc Anh 14 tuổi, mất cha vì Covid-19 tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ảnh: Thạc Hiếu

5 năm sau đại dịch Covid-19, cuộc sống tại TP. Hồ Chí Minh đã trở lại bình thường, nhưng những mất mát vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Đối với trẻ em mất cha, mẹ, cùng với điều kiện vật chất, sự quan tâm về tinh thần và hỗ trợ học tập vẫn cần được duy trì trong suốt quá trình trưởng thành.

Nguyễn Lê Ngọc Anh (14 tuổi) mất cha vì Covid-19. Hiện em sống cùng mẹ và em nhỏ, duy trì kết quả học tập tốt và phụ mẹ chăm sóc gia đình. Những kỷ niệm về cha được Ngọc Anh lưu giữ qua những trang nhật ký, những bức thư kể về việc học, cuộc sống thường ngày và chiếc điện thoại của cha như một kỷ vật.

Tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” tối 16/9, những bức ảnh gia đình Ngọc Anh khi còn đủ 4 thành viên được ghép lại thành món quà dành tặng em. Khoảnh khắc ấy cho thấy phía sau những hỗ trợ về vật chất, đời sống tinh thần vẫn là một phần cần được quan tâm đối với trẻ em chịu mất mát sau đại dịch.

Em Ngọc Anh bên cạnh bức ảnh gia đình khi còn đủ bốn thành viên được ghép lại. Ảnh: Thạc Hiếu

Em Ngọc Anh bên cạnh bức ảnh gia đình khi còn đủ bốn thành viên được ghép lại. Ảnh: Thạc Hiếu

Nguyễn Thái Minh Thư cũng mất cha vì Covid-19 khi đang học lớp 9. Sau biến cố, mẹ em một mình chăm lo cho 3 chị em, trong đó hai em nhỏ gặp khó khăn về ngôn ngữ và phát triển. Hoàn cảnh gia đình từng khiến Thư có ý định dừng học.

Vượt qua khó khăn, Thư tiếp tục đến trường. Trong lá thư đoạt giải Nhất cuộc thi “Lá thư tâm sự lần 2” dành cho trẻ mồ côi sau đại dịch, em gọi mẹ là “người hùng không có áo choàng”, qua đó thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh của mẹ để các con tiếp tục học tập và trưởng thành.

Câu chuyện của Ngọc Anh, Minh Thư cho thấy tác động của Covid-19 không kết thúc khi dịch bệnh được kiểm soát. Với trẻ em mất cha, mẹ, những khó khăn về đời sống, học tập và tâm lý có thể kéo dài, đòi hỏi sự hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

“Nghĩa tình Phương Nam” tiếp nối hành trình bảo trợ lâu dài

Chị Nguyễn Cẩm Lệ cùng con gái nhận nuôi sau Covid-19. Ảnh: Thạc Hiếu

Chị Nguyễn Cẩm Lệ cùng con gái nhận nuôi sau Covid-19. Ảnh: Thạc Hiếu

Từ hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn nhất đến bảo trợ lâu dài, Chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” đang tiếp tục kết nối cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để đồng hành cùng các em.

Câu chuyện của chị Nguyễn Cẩm Lệ là một trong những cách thức đồng hành như vậy. Sau đại dịch, chị nhận hỗ trợ hai em Ngân và Yến đến năm 18 tuổi. Sự hỗ trợ không chỉ bằng vật chất mà còn được duy trì bằng sự quan tâm trong quá trình học tập và trưởng thành, từng bước trở thành một điểm tựa đối với các em.

Được khởi xướng từ năm 2021, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” hướng tới việc hỗ trợ, bảo trợ trẻ em có cha, mẹ qua đời vì Covid-19 đến năm 18 tuổi. Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, chương trình kết nối các tổ chức, cá nhân thực hiện bảo trợ lâu dài, trao học bổng và tạo thêm cơ hội học tập cho các em.

Sau 5 năm, chương trình đã thực hiện bảo trợ lâu dài cho 550 trẻ mồ côi do Covid-19. Từ những hỗ trợ ban đầu, yêu cầu đồng hành vì thế đang được đặt trong cả quá trình các em học tập, phát triển và từng bước tự chủ trong cuộc sống.

Các đại biểu trao quà động viên các em được bảo trợ bởi Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ảnh: Thạc Hiếu

Các đại biểu trao quà động viên các em được bảo trợ bởi Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ảnh: Thạc Hiếu

Trong hành trình ấy, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bảo đảm việc học không chỉ giúp các em duy trì cơ hội tiếp cận tri thức mà còn tạo nền tảng để từng bước ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai bằng năng lực của chính mình.

Sau 5 năm, trọng tâm hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 cũng chuyển dần từ khắc phục khó khăn trước mắt sang tạo những điều kiện lâu dài cho học tập và trưởng thành. Điều đó đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ của gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Từ những trang nhật ký của Ngọc Anh, nỗ lực tiếp tục đến trường của Minh Thư đến sự đồng hành của những người như chị Nguyễn Cẩm Lệ, Chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” đang nối dài một mục tiêu nhất quán: Để những mất mát do Covid-19 không trở thành rào cản đối với cơ hội học tập và tương lai của các em.

Thạc Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tp-ho-chi-minh-tiep-noi-hanh-trinh-dong-hanh-cung-tre-mo-coi-vi-covid-19-10430796.html