Triển lãm 'Hương sắc thời gian' tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Chiều ngày 11/4, triển lãm 'Hương sắc thời gian' với chủ đề 'Sắc hoa' của họa sĩ Vũ Tuyên đã khai mạc tại tầng 1 nhà Thư viện, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.
Triển lãm trưng bày 41 tác phẩm về các loài hoa, được họa sĩ sáng tác qua nhiều năm và tuyển chọn.
Trước đây họa sĩ bày tranh ở nhiều chủ đề khác nhau, có thể là hoa xen lẫn trừu tượng, tranh tâm linh. Nhưng với chủ đề "Sắc hoa" trong triển lãm "Hương sắc thời gian", anh chọn bày riêng tranh về hoa.

Người xem thưởng lãm bức tranh sen khổ to, thể hiện quy luật sinh trụ hoại diệt do họa sĩ Vũ Tuyên vẽ.
Họa sĩ Vũ Tuyên chia sẻ, anh rất yêu hoa và cảm nhận được năng lượng của hoa do đất trời, vũ trụ gửi gắm ở trong đó. Do vậy, năng lượng của hoa đối với anh rất tuyệt vời. Lần này anh chọn bày chuyên đề về hoa để có được trọn vẹn năng lượng đó. Hoa cũng là chủ đề được họa sĩ Vũ Tuyên sáng tác từ những ngày học vẽ đến suốt quá trình làm nghề của mình, khoảng hơn 20 năm.
Đặc biệt, thay vì bày tranh ở những địa điểm quen thuộc với người yêu nghệ thuật như nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, nhà triển lãm 29 Hàng Bài, lần này, họa sĩ Vũ Tuyên đã chọn không gian trưng bày nằm trong trường Đại học Xây Dựng Hà Nội. Bởi theo họa sĩ Vũ Tuyên, đây là nơi hoàn toàn mới và anh thấy rất thích hợp để bày tranh hoa. Với không gian nhỏ và ấm cúng này, anh cảm thấy năng lượng của hoa sẽ càng tốt hơn. Nếu không gian rộng, choáng ngợp, sẽ làm giảm đi năng lượng của những bông hoa.

Không gian ấm cúng, nơi bày các bức tranh hoa tại triển lãm "Hương sắc thời gian"
Họa sĩ hy vọng, những bức tranh hoa được bày trong không gian của trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ như lời nhắn nhủ về cách sống dám nghĩ, dám làm. Trong nghệ thuật, họa sĩ vẽ hàng trăm, hàng nghìn bức tranh, chỉ để chọn ra vài bức tốt nhất, thì trong cuộc sống cũng vậy, mình cứ sống, cứ làm để chọn ra việc tốt nhất, để làm cho nó tốt hơn.
Đến với phòng tranh "Sắc hoa", GS Hà Tôn Vinh, người sống ở Mỹ hơn 50 năm và trở về Việt Nam dạy học tại Đại học Quốc gia Việt Nam cho biết, ông cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống khi nhìn ngắm các bức tranh hoa của họa sĩ Vũ Tuyên. Là một người Việt xa quê đã lâu, ông yêu thích sưu tập tranh của các họa sĩ Việt Nam nói chung và họa sĩ Vũ Tuyên nói chung để tìm lại ký ức quê nhà mà ông đã biền biệt xa cách gần hết cuộc đời. Hiện sở hữu trong tay hơn 300 bức tranh của các họa sĩ Việt Nam, GS Hà Tôn Vinh đang cân nhắc để sở hữu thêm một bức tranh hoa nữa của họa sĩ Vũ Tuyên.
Họa sĩ Kim Thái, vợ của cố nhà điêu khắc Lê Công Thành chia sẻ, cô đã được xem tranh hoa của Vũ Tuyên nhiều lần và lần nào cũng thấy tươi thắm, rực rỡ, truyền đến người xem tình yêu cuộc sống, yêu đời. Khi tả hoa, họa sĩ Vũ Tuyên lựa chọn cách thể hiện gồ ghề trên bề mặt tranh. Các bức đầu chưa nhuần nhuyễn nhưng càng về sau, Vũ Tuyên đã hoàn chỉnh cách thể hiện này, để lại dấu ấn riêng, nhìn tranh là biết ai vẽ.
Triển lãm tranh "Hương sắc thời gian" với chủ đề "Sắc hoa" sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 4/5 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Tiếp sau "Sắc hoa", họa sĩ Vũ Tuyên sẽ tiếp tục ra mắt loạt tranh có chủ đề "Tâm ấn" khai mạc vào ngày 6/5 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Một số tác phẩm tại triển lãm:
















