Tưng bừng tái hiện Lễ cầu phúc, cầu an đầu xuân của người S'Tiêng

Sáng 22/3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ hội cầu phúc, cầu an đầu xuân của đồng bào S'Tiêng tỉnh Đồng Nai được tái hiện trong không khí rộn ràng, đậm sắc văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Theo quan niệm của người S’Tiêng, vào dịp đầu xuân, người dân trong sóc tổ chức lễ cầu phúc, cầu an, thành kính dâng lễ vật, thực hiện các nghi thức truyền thống để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ.

Theo quan niệm của người S’Tiêng, vào dịp đầu xuân, người dân trong sóc tổ chức lễ cầu phúc, cầu an, thành kính dâng lễ vật, thực hiện các nghi thức truyền thống để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ.

Lễ cầu phúc, cầu an đầu xuân của người S’Tiêng thường được tổ chức trước hoặc ngay sau Tết Nguyên đán (khoảng tháng 2-3 dương lịch), do già làng và những người có uy tín trong sóc cùng bàn bạc, thống nhất.

Lễ cầu phúc, cầu an đầu xuân của người S’Tiêng thường được tổ chức trước hoặc ngay sau Tết Nguyên đán (khoảng tháng 2-3 dương lịch), do già làng và những người có uy tín trong sóc cùng bàn bạc, thống nhất.

Trong ngày diễn ra lễ hội, các già làng trong ban tế lễ thức dậy từ sáng sớm để thực hiện nghi thức dựng nêu, với cây nêu lớn đặt giữa sân chính và cây nêu nhỏ cắm vào thúng lúa ở trung tâm lễ vật.

Trong ngày diễn ra lễ hội, các già làng trong ban tế lễ thức dậy từ sáng sớm để thực hiện nghi thức dựng nêu, với cây nêu lớn đặt giữa sân chính và cây nêu nhỏ cắm vào thúng lúa ở trung tâm lễ vật.

Trước giờ khai hội, đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi chăm chú theo dõi, háo hức chờ đợi.

Trước giờ khai hội, đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi chăm chú theo dõi, háo hức chờ đợi.

Nhiều em nhỏ háo hức, chờ đợi lễ hội.

Nhiều em nhỏ háo hức, chờ đợi lễ hội.

Mở đầu lễ hội là nghi thức cầu an cho gia đình. Chủ tế dẫn Già làng vào trung tâm khu bày trí lễ vật trong Nhà dài, trong khi các thành viên ban tế lễ quây quần xung quanh.

Mở đầu lễ hội là nghi thức cầu an cho gia đình. Chủ tế dẫn Già làng vào trung tâm khu bày trí lễ vật trong Nhà dài, trong khi các thành viên ban tế lễ quây quần xung quanh.

Tùy theo điều kiện của thôn sóc, lễ vật thường phải có: 5 ché rượu cần, 1 cái thủ heo, cơm lam, thịt nướng, xôi lá, gà, canh bồi, canh thục,... nhằm bảo đảm nghi lễ diễn ra trọn vẹn, thể hiện sự thành kính với thần linh.

Tùy theo điều kiện của thôn sóc, lễ vật thường phải có: 5 ché rượu cần, 1 cái thủ heo, cơm lam, thịt nướng, xôi lá, gà, canh bồi, canh thục,... nhằm bảo đảm nghi lễ diễn ra trọn vẹn, thể hiện sự thành kính với thần linh.

Sau nghi thức cầu an cho gia đình, mọi người trong ban tế, lễ mang lễ vật tiến ra khu bắn nỏ săn thú cúng thần và làm lễ cúng tạ thần mẹ lúa.

Sau nghi thức cầu an cho gia đình, mọi người trong ban tế, lễ mang lễ vật tiến ra khu bắn nỏ săn thú cúng thần và làm lễ cúng tạ thần mẹ lúa.

Lễ vật được bày biện, người dân tập trung đông đủ tại sân lễ để tổ chức Lễ hội cầu phúc, cầu an.

Lễ vật được bày biện, người dân tập trung đông đủ tại sân lễ để tổ chức Lễ hội cầu phúc, cầu an.

Già làng khấn cáo với thần linh, bày tỏ tấm lòng thành kính và ước nguyện những điều tốt lành cho buôn làng.

Già làng khấn cáo với thần linh, bày tỏ tấm lòng thành kính và ước nguyện những điều tốt lành cho buôn làng.

Không khí lễ hội diễn ra trong sự trang nghiêm, ấm áp.

Không khí lễ hội diễn ra trong sự trang nghiêm, ấm áp.

Chủ tế thực hiện nghi thức buộc chỉ tay cho già làng, cầu mong bình an và may mắn.

Chủ tế thực hiện nghi thức buộc chỉ tay cho già làng, cầu mong bình an và may mắn.

Chủ tế và những người trong Ban tế lễ tiến hành nghi thức buộc chỉ cầu phúc, cầu an cho dân làng và du khách tham dự lễ.

Chủ tế và những người trong Ban tế lễ tiến hành nghi thức buộc chỉ cầu phúc, cầu an cho dân làng và du khách tham dự lễ.

Nghi thức buộc chỉ kết thúc trong không khí tưng bừng với tiếng hò reo, chiêng trống, mừng lễ hội thành công.

Nghi thức buộc chỉ kết thúc trong không khí tưng bừng với tiếng hò reo, chiêng trống, mừng lễ hội thành công.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chia sẻ: “Khi tham gia các hoạt động giới thiệu văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách không chỉ là người quan sát mà còn được trực tiếp trải nghiệm. Họ có thể thực hành, chạm vào và khám phá những nét văn hóa truyền thống một cách sinh động, gần gũi, đem lại trải nghiệm thực tế và sâu sắc về đời sống văn hóa của mỗi cộng đồng”.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chia sẻ: “Khi tham gia các hoạt động giới thiệu văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách không chỉ là người quan sát mà còn được trực tiếp trải nghiệm. Họ có thể thực hành, chạm vào và khám phá những nét văn hóa truyền thống một cách sinh động, gần gũi, đem lại trải nghiệm thực tế và sâu sắc về đời sống văn hóa của mỗi cộng đồng”.

CTV Trần Quỳnh Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tung-bung-tai-hien-le-cau-phuc-cau-an-dau-xuan-cua-nguoi-stieng-post1277711.vov