Tuổi cao đến mấy vẫn là thanh niên...

Năm tháng có thể phủ bạc mái tóc, nhưng không thể làm phai mờ ngọn lửa nhiệt huyết trong tim những cựu cán bộ Đoàn Khu VI. Trong khoảnh khắc hội ngộ, họ vẫn mang trong mình tinh thần sôi nổi của tuổi trẻ, như thuở đôi mươi dấn thân vì lý tưởng cách mạng. Họ - những chàng trai, cô gái năm nào, đã gác lại bao ước mơ riêng, hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Giữa chiến tranh khốc liệt, tuổi trẻ Khu VI không lùi bước, kiên cường chiến đấu, vượt qua muôn trùng gian khó, góp phần làm nên ngày thống nhất non sông.

Cựu cán bộ Đoàn Khu VI ngày gặp mặt

Cựu cán bộ Đoàn Khu VI ngày gặp mặt

DẤU ẤN TUỔI TRẺ KHU VI TRÊN CHIẾN TRƯỜNG LỬA ĐẠN

Khu VI - vùng đất trải dài qua Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Tuyên Đức, Lâm Đồng, từng là một trong những chiến trường khốc liệt nhất thời kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây, những cán bộ Đoàn với trái tim rực cháy lý tưởng cách mạng đã trở thành lực lượng xung kích, dấn thân trên mọi mặt trận, từ trực tiếp chiến đấu, vận động quần chúng, củng cố hậu phương đến tổ chức phong trào thanh niên, hun đúc tinh thần kiên trung trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

Hồi tưởng về những năm tháng hào hùng, ông Mãn Tấn Dũng - Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Khu VI, xúc động chia sẻ: “50 năm trước, chiến trường Khu VI vô cùng khốc liệt. Bom đạn cày xới, suối sâu, núi cao, rừng thiêng nước độc, gian khổ, hy sinh không gì kể xiết. Nhưng dù hiểm nguy bủa vây, chúng tôi vẫn luôn vững chí: "Khó khăn không ngại - gian khổ không sờn, ác liệt không lùi - hy sinh không sợ". Chính tinh thần ấy đã trở thành ngọn lửa soi đường, giúp lớp lớp cán bộ Đoàn Khu VI vững bước trên con đường cách mạng, một lòng sắt son dưới ngọn cờ của Đảng”.

Với khí phách của thanh niên “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, các thế hệ cán bộ Đoàn Khu VI đã kiên cường bám trụ, vượt qua muôn trùng gian khó, không ngừng vận động quần chúng, khơi dậy sức mạnh tuổi trẻ qua những phong trào sôi nổi. Từ “5 xung phong”, “Phất cao cờ 5 xung phong, thanh niên thành đồng thừa thắng xông lên đánh bại hoàn toàn Mỹ - ngụy”, đến Phong trào “Phất cao cờ 5 xung phong, giành 4 nhất thắng Mỹ” hay Cuộc vận động “5 nên, 5 không”… Những phong trào này đã nhanh chóng lan rộng, trở thành ngọn cờ quy tụ và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ Khu VI. Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Khu VI, tự hào kể: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cán bộ Đoàn đã vận động hàng vạn thanh niên hăng hái lên đường, gia nhập lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; kiên trì đấu tranh chính trị, chống địch bắt lính; xây dựng vùng căn cứ, tổ chức lao động sản xuất, tạo hậu phương vững chắc cho tiền tuyến”.

TIẾP NỐI NGỌN LỬA THANH NIÊN

Nhằm hun đúc và giữ lửa phong trào Đoàn Thanh niên Khu VI, năm 1992, 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận quyết định thành lập Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Khu VI. Hai năm sau, cuộc hội ngộ đầu tiên của các thế hệ cán bộ Đoàn Khu VI diễn ra. Kể từ đó, cứ hai năm một lần, những người từng khoác trên mình màu áo xanh thanh niên thời chiến lại cùng nhau hội tụ. Sự kiện này được tổ chức luân phiên giữa ba tỉnh, trở thành cầu nối giữa quá khứ hào hùng và thế hệ trẻ hôm nay.

Mới đây, hòa chung không khí kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từ ngày 21 đến 22/3, cuộc gặp mặt lần thứ 12 đã diễn ra tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Những gương mặt thân quen, những cái bắt tay siết chặt, những câu chuyện một thời bom đạn... ùa về trong niềm xúc động. Từng lời kể, ký ức không chỉ ôn lại một thời thanh xuân rực lửa mà còn truyền thêm động lực, tiếp thêm ngọn lửa lý tưởng cho thế hệ trẻ, để tinh thần Đoàn mãi sáng trong từng trái tim thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận Trương Minh Quang khẳng định: “Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tên gọi Cán bộ Đoàn Khu VI vẫn là niềm tự hào, là biểu tượng của tinh thần dấn thân và cống hiến. Đó không chỉ là một danh xưng, mà còn là nguồn động lực to lớn để tuổi trẻ 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng khắc ghi, kế thừa và tiếp nối”. Phát huy truyền thống vẻ vang của cán bộ Đoàn Khu VI, các thế hệ thanh niên 3 tỉnh qua từng thời kỳ luôn đoàn kết, ra sức thi đua học tập, rèn luyện và cống hiến.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mãn Tấn Dũng - Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Khu VI, nhắn nhủ thế hệ trẻ: “Hãy luôn nâng cao ý thức cách mạng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quân sự để cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước... Mỗi thanh niên cần có tâm thật trong, trí thật sáng; có chí thật cao, hoài bão thật lớn và hành động quyết liệt. Cùng với cả dân tộc vươn mình xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Những trang mới của phong trào thanh niên đang được mở ra trong thời kỳ hội nhập và phát triển, với vai trò tiên phong trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn hóa đến khoa học - công nghệ. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, những giá trị mà thế hệ cha anh để lại luôn là hành trang quý báu, là ngọn đuốc soi đường để tuổi trẻ hôm nay vững bước đi lên, tiếp tục dựng xây quê hương, đất nước.

NHẬT QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-tre/202503/tuoi-cao-den-may-van-la-thanh-nien-2f271a5/