Tuổi thơ tôi
ĐNCT - Trung Nam thôn dã làng quê Người dân sinh sống bằng nghề làm nông Ngày ngày vui thú trên đồng Năm hai vụ lúa gieo trồng chăm cây
Bà con hàng xóm quanh đây
Gò Om bên đấy Tai Xay bên này
Phía tây có chiếc Cầu Mây
Bên này khe Cái có cây cầu Chìm
Nhớ thời bắn kích, trốn tìm
Thả diều, thổi sáo, hái sim, hái kè
Trời mưa thì trượt be te
Nắng lên sau lụt tắm khe, nhảy cầu
Những ngày mưa nắng dãi dầu
Hố Môn, Hố Cái thả trâu mòn đường
Từ trong Đầu Dốc, đồng Hương
Đồng Eo, đồng Vú, bờ mương ruộng nà
Ngược mương vô đập Ông Đà
Bàu Kim đập bé dưới là khe Con
Mưa đầu cá lúi lên non
Bơi lên đẻ trứng để con quay về
Những ngày mưa gió dầm dề
Đường đi lầy lội não nề bùn sâu
Bước không tránh dấu chân trâu
Dẫm vào nước xịt tới đầu lấm lem
Trưa hè họ đổi cà rem
Hết nhôm nhựa cũ mới thèm làm sao
Những đêm trời nóng gió Lào
Ra ngoài hiên ngủ ngắm sao đầy trời
Coi phim ra tận Sân Phơi
Từ màn ảnh rộng đến thời vi đeo
Lúc thì đi ké xin theo
Lúc thì lên trốn hoặc leo bờ rào
Lâu rồi vẫn nhớ như in
Thèm ăn đường vét đi xin trong chòi
Thèm chua ăn trái chòi mòi
Nhớ lần ăn bứa mửa lòi chành ra
Nhớ lần đi hái chà là
Vào trong Hóc Thượng về nhà quá trưa
Mẹ lo, mẹ mắng cho chừa
Cửa nhà không ở sáng trưa ngoài đồng
Ai khuyên chớ ngắm cầu vồng
Bọn con gái sợ lấy chồng chia xa
Đừng vì sự tích thi ca
Ngưu Lang Chức Nữ thì là không nên
Nhớ ngày nước lụt dâng lên
Thả ghe bơi dạo lênh đênh quanh vùng
Chờ qua cây lụt sau cùng
Người ta ra dịch hái mùng, bẻ măng
Ngày xưa thời buổi khó khăn
Mua banh, trai xóm góp bằng lúa khoai
Cho nên bọn trẻ choai choai
Mới đi mót lúa mót khoai lẽ thường
Tháng ngày dãi nắng dầm sương
Tuổi thơ vẫn mãi là chương đầu đời
Tuổi thơ một thuở thiếu thời
Vui chơi thỏa thích nhìn trời bao la
Tuổi thơ ai cũng trải qua
Với bao công sức của cha mẹ mình
Hãy luôn giữ trọn ân tình
Nhớ yêu thương mãi hành trình tuổi hoa
Tuổi thơ một khúc tình ca
Dẫu là dữ dội hay là bình yên
Tuổi thơ một thuở thần tiên
Vô tư vui vẻ hồn nhiên rạng ngời.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tuoi-tho-toi-3348804.html
