Ươm 'mầm xanh' nơi biên cương Quảng Trị

Thực hiện hiệu quả chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng', Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã nuôi, chăm sóc và hỗ trợ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các mảnh đời thiếu thốn có thêm nơi nương tựa và vững bước vào đời.

Đồn là nhà, cán bộ là gia đình

Từ mùa hè năm 2025, cuộc sống của hai anh em Mai Quốc Tuấn (SN 2015) và Mai Thị Thanh Tuyền (SN 2017) đã đổi khác, với sự háo hức và niềm vui luôn thường trực trên gương mặt khi bắt đầu “dọn nhà” đến Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị). Vào buổi sáng, hai em cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng chào cờ, sau đó đến trường và sinh hoạt trong khuôn viên quân ngũ, tập tành làm mọi công việc phù hợp với lứa tuổi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đưa hai "con nuôi" đến trường. Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đưa hai "con nuôi" đến trường. Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng

"Con nuôi Đồn Biên phòng" cùng các cán bộ, chiến sĩ chào cờ. Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng

"Con nuôi Đồn Biên phòng" cùng các cán bộ, chiến sĩ chào cờ. Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng

Chia sẻ về hai “chú lính chì” đặc biệt trong môi trường quân ngũ của Đồn, Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Tuấn và Tuyền là hai anh em ruột người Vân Kiều, cùng trú tại thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng. Gia đình của hai em đặc biệt khó khăn, khi mồ côi cha, mẹ đã lấy chồng khác, hai em ở cùng ông bà nội nhưng cũng lớn tuổi, không đủ điều kiện và sức khỏe để chăm sóc. Do đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã báo cáo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị. Ngay khi nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của đại gia đình, Đồn đã nhận nuôi, chăm sóc và giáo dục Tuấn, Tuyền.

Hai em cùng cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng tổ chức sinh nhật. Ảnh: Nguyễn Bằng

Hai em cùng cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng tổ chức sinh nhật. Ảnh: Nguyễn Bằng

“Hiện, hai em đang học tại Trường Tiểu học Hướng Phùng. Tại đồn, cháu được đơn vị đảm bảo đầy đủ điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập. Mặc dù điều kiện sinh hoạt của đơn vị còn chật chội, khó khăn, tuy nhiên đơn vị đã quyết định bố trí phòng ở riêng, sắm sửa chăn màn, bàn học, quần áo, đồ dùng cá nhân”, Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho hay.

Để chăm sóc chu đáo cho hai em, Thiếu tá Nguyễn Thị Vân trực tiếp phụ trách, cùng các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị dạy dỗ, kèm học và thực hiện các chế độ nề nếp như người chiến sĩ.

“Khi đơn vị nhận nuôi hai cháu, chúng tôi cũng rất trăn trở để làm sao khắc phục được các mặt yếu, kém của hai cháu trong học tập lẫn sinh hoạt hàng ngày, làm sao cho theo kịp các bạn, đồng thời khai thác các thế mạnh, năng khiếu về âm nhạc, hội họa của các cháu để khơi dậy và tạo nguồn phát triển”, Trung tá Nguyễn Văn Bằng chia sẻ thêm.

Điểm sáng của tình Quân - Dân

Tháng 11/2025 vừa qua, hai em Tuấn và Tuyền đã được tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng tại Đồn Biên phòng cùng các cán bộ, chiến sĩ. Theo dõi hành trình dù chỉ ít tháng, có thể nhận thấy niềm vui hồn nhiên được thể hiện rõ trên gương mặt của hai em trong mọi hoạt động thường ngày. Không chỉ có cơm ăn, áo mặc đầy đủ và không gian sinh hoạt ấm áp, hai anh em mồ côi cha được “rèn luyện” thực hành những việc nhỏ như vệ sinh xe đạp, lau bàn, hái cà phê, sinh hoạt âm nhạc… giúp trang bị những kỹ năng để tự chăm sóc bản thân.

Qua hơn 5 tháng sinh hoạt, học tập ở Đồn Biên phòng Hướng Phùng, được biết, hai em đều tiến bộ, xem các chú, các mẹ như những người thân ruột thịt của mình.

Bên cạnh Tuấn và Tuyền, Đồn Biên phòng Hướng Phùng cũng đã giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm đến trường. Được biết, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 12 em học sinh là con em đồng bào Vân Kiều, trong đó có 1 cháu người Lào thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Kèm các em học tập tại Đồn Biên phòng. Ảnh: Nguyễn Bằng

Kèm các em học tập tại Đồn Biên phòng. Ảnh: Nguyễn Bằng

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng chăm sóc chu đáo cho các "con nuôi". Ảnh: Nguyễn Bằng

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng chăm sóc chu đáo cho các "con nuôi". Ảnh: Nguyễn Bằng

Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, cùng quần áo, đồ dùng học tập và quà tặng trong các dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới. Nguồn kinh phí để hỗ trợ các em được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị và sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài việc hỗ trợ vật chất, đơn vị còn phân công đảng viên phụ trách, thường xuyên thăm hỏi, động viên, kèm cặp, hướng dẫn học tập, rèn luyện đạo đức cho các em.

Nhờ sự quan tâm đó, nhiều em đã có tiến bộ rõ rệt trong học tập và rèn luyện. Một số em được biểu dương là học sinh tiên tiến, chăm ngoan, hiếu học; đặc biệt, có 2 em đã tốt nghiệp THPT và tiếp tục học nghề để lập thân, lập nghiệp.

Những kết quả của chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/uom-mam-xanh-noi-bien-cuong-quang-tri-10399971.html