'Viết tiếp câu chuyện tự hào' - Bản hòa âm thiêng liêng mang tên 'Tổ quốc'

'Cuộc vận động này không chỉ là một sân chơi sáng tác, mà là lời hiệu triệu của trái tim. Để mỗi người Việt, từ già đến trẻ, từ nông thôn đến thành thị, đều cảm thấy cần phải viết, cần phải kể, để góp một tiếng nói vào bản hòa âm thiêng liêng mang tên 'Tổ quốc'.

Đó là chia sẻ đầy cảm xúc của bà Phan Minh Thu - Nhà sáng lập Senplus, Phó trưởng Ban tổ chức sự kiện, Phó Ban Giám khảo cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào" năm 2025 với phóng viên báo Đại đoàn kết.

Bà Phan Minh Thu - Nhà sáng lập Senplus, Phó trưởng Ban tổ chức sự kiện, Phó Ban Giám khảo cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào" năm 2025. Ảnh: Quang Vinh

Bà Phan Minh Thu - Nhà sáng lập Senplus, Phó trưởng Ban tổ chức sự kiện, Phó Ban Giám khảo cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào" năm 2025. Ảnh: Quang Vinh

PV: Theo bà, vì sao cuộc vận động này lại chạm được đến nhiều tầng lớp người viết và người đọc?

- Bà Phan Minh Thu: -Bởi ai trong chúng ta cũng có một câu chuyện để kể, một lát cắt đời thường mang trong đó niềm tự hào rất Việt Nam. Đó có thể là khoảnh khắc thấy lá cờ Tổ quốc tung bay nơi biên cương, là hình ảnh mẹ gói cơm cho con nhập ngũ, hay bài học đầu đời về lịch sử. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, khi được viết ra và lan tỏa, sẽ tạo nên dòng mạch cảm xúc kết nối các thế hệ, thức tỉnh niềm tự hào, nhắc nhớ chúng ta về cội nguồn, về những hy sinh để có được ngày hôm nay.

Cuộc vận động này không chỉ là một sân chơi sáng tác, mà là lời hiệu triệu của trái tim. Để mỗi người Việt, từ già đến trẻ, từ nông thôn đến thành thị, đều cảm thấy cần phải viết, cần phải kể, để góp một tiếng nói vào bản hòa âm thiêng liêng mang tên “Tổ quốc”. Đã đến lúc mỗi người dân Việt Nam không chỉ sống trong lòng yêu nước, mà cần cất lên tiếng nói, đặt bút viết nên niềm tự hào của chính mình.

Nếu chọn một hình ảnh biểu tượng cho cuộc vận động này, bà sẽ chọn điều gì?

- Tôi hình dung đó là một ngọn đèn nhỏ. Nhưng khi hàng ngàn, hàng vạn ngọn cùng thắp lên, sẽ trở thành dải sáng nối dài theo chiều dài đất nước. Mỗi bài viết là một ngọn lửa, chân thật, âm ỉ, nhưng đầy sức lay động, góp phần sưởi ấm ký ức, thắp sáng niềm tự hào và thôi thúc hành động.

Đó là ngọn lửa của lòng biết ơn cha ông đã hy sinh, là ánh sáng dẫn lối để thế hệ hôm nay không chỉ ghi nhớ mà còn dấn thân, cống hiến, tiếp tục viết nên câu chuyện của tương lai bằng tình yêu Tổ quốc sâu sắc và cụ thể nhất. Ngọn lửa ấy chỉ thực sự bùng lên khi mỗi chúng ta dám kể, dám nhớ, dám viết, và dám tiếp nối bằng chính hành động hôm nay.

Cũng trong khuôn khổ lễ công bố & gặp gỡ báo chí, khởi động sự kiện "Tự hào Tổ Quốc tôi", Ban Tổ chức ghi nhận sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tâm huyết như: Đại sứ của sự kiện:

- Đại sứ của sự kiện Tự hào Tổ quốc tôi: Anh Hoàng Nam Tiến, tác giả cuốn sách Thư cho em.
- Các đơn vị đồng hành truyền thông:
1. Tiktok Việt Nam (TikTokVN)
2. Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA)
3. Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Sunny Việt Nam (Sunny Việt Nam Group)
- Các đơn vị đồng hành:
4. Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books)
5. Công ty Cổ phần Sản Phẩm Thiên Nhiên và Hữu Cơ ONA GLOBAL (Thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá)
6. Công ty Cổ phần Tư vấn & Phát triển Thương hiệu C-STAR (C-STAR)
7. Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển SAO BẮC (Sao Bắc)
8. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Việt Tú (Thương hiệu Trà Việt Tú)

Ngô Hùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/viet-tiep-cau-chuyen-tu-hao-ban-hoa-am-thieng-lieng-mang-ten-to-quoc-10311031.html