Xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng: Nhiều gia đình chính sách hạnh phúc trong những ngôi nhà mới
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, chúng tôi trở lại Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng, được ghé thăm những ngôi nhà vừa đẹp vừa kiên cố, của các gia đình chính sách được thụ hưởng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ.

Căn nhà cũ của bà Đoàn Thị Phương xuống cấp, bị thấm dột mỗi khi mưa. (Ảnh chụp lại hồ sơ).
Ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà cho biết: “Bằng các nguồn hỗ trợ của Trung ương và địa phương xã Sơn Cẩm Hà đã thực hiện rất tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vì thế hàng trăm hộ gia đình chính sách đã được sửa chữa hay trao tặng những ngôi nhà mới, mang lại niềm vui, sự an tâm của bà con mỗi khi mùa mưa bão lại về”.
Cụ thể hơn, ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, từ năm 2022 đến nay, địa phương đã tích cực triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo theo chỉ đạo của Trung ương và TP Đà Nẵng, trước đây tỉnh Quảng Nam. Đã có tổng cộng 139 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.
“Chúng tôi đã thực hiện theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, các hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở và 60 triệu đồng nếu xây mới hoàn toàn. Ngoài khoản hỗ trợ từ Chính phủ, địa phương cũng huy động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm, giúp các hộ gia đình đủ kinh phí hoàn thiện nhà ở”, ông Phạm Việt Hậu cho biết.

Cựu chiến binh ông Phan Công Tới chỉ phần nhà được sửa mới sau khi được hỗ trợ kinh phí. Ảnh: Nguyễn Tín.
Chúng tôi được ông Hậu dẫn đi thăm một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà, chúng tôi đã thật sự ngạc nhiên với những ngôi nhà vừa đẹp vừa kiên cố, trong những khu vườn xanh thắm. Sự niềm nở đón khách chân tình vui tươi, đủ nói lên hạnh phúc của những con người sinh sống trong những ngôi nhà này.
Như tại thôn Cẩm Phô, ông Phan Công Tới (68 tuổi), một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quân khu V. Ông Tới rất vui khi đón chúng tôi trong ngôi nhà vừa được sửa sang lại. Mái ngói mới chắc chắn, tường được ốp gạch sáng bóng. Tất cả khiến căn nhà toát lên vẻ đẹp mới rợi dù trước đó đã xuống cấp sau hơn 21 năm sử dụng.
Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, đầu năm 2025, gia đình ông Tới nhận được khoản hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Cùng với số tiền tích góp của gia đình và sự giúp sức của bà con hàng xóm, căn nhà cũ được sửa lại khang trang vào tháng trước.

Cựu chiến binh ông Phan Công Tới vui mừng vì được Nhà nước hỗ tiền để sửa sang lại căn nhà. Ảnh: Nguyễn Tín.
Còn ông Phan Công Tới không giấu vẻ vui mừng: “Do ngôi nhà đã sử dụng quá lâu nên chúng tôi mất ngủ mỗi khi mưa bão ập đến. Biết nguy hiểm đó nhưng khó khăn quá lấy gì để sửa chữa. Thế rồi được chính quyền hỗ trợ chúng tôi đã sửa chữa kiên cố lại, bây giờ chẳng khác gì một ngôi nhà mới. Càng vui hơn, mới đây đứa con út của tôi tổ chức lễ cưới ngay trong căn nhà này, coi như là song hỷ”, nói đến đây ông Tới nở nụ cười rạng rỡ.
Cách nhà ông Tới không xa là nhà bà Đoàn Thị Phương (80 tuổi), ngôi nhà này cũng vừa hoàn tất sửa chữa từ căn nhà cũ nát. Bà Phương là người từng tham gia hoạt động kháng chiến, được Nhà nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.
Gia đình bà được xã khảo sát và đưa vào danh sách hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ. Sau khi nhận được 30 triệu đồng từ chương trình, gia đình góp thêm 20 triệu đồng để sửa chữa nhà, đảm bảo cuộc sống an toàn hơn cho những người cao tuổi.

Vợ chồng bà Đoàn Thị Phương hạnh phúc khi được ở trong căn nhà mới vừa được sửa sang. Ảnh: Nguyễn Tín.
Tiếp chúng tôi niềm nở trong ngôi nhà mới được sửa chữa khan trang, bà Phương cho biết: “Trước đây, trời mưa là dột khắp nơi. Có lần ngói vỡ rơi xuống lúc đang ngủ, may mà không ai bị gì. Biết đó nhưng khó khăn quá lấy kinh phí đâu mà sửa chữa. Bây giờ Nhà nước giúp đỡ có nhà mới tôi mừng lắm, không còn nơm nớp lo sợ khi mưa bão về”.
Không chỉ ông Tới hay bà Phương mà những người thuộc gia đình chính sách, như các cựu chiến binh, sau khi xuất ngũ trở về địa phương họ luôn nhận được sự hỗ trợ sửa nhà, gia đình và được nhiều chính sách an sinh khác từ địa phương.
“Chúng tôi luôn quan niệm rằng, mái ấm không chỉ là chốn che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa tinh thần cho những người từng hy sinh vì đất nước. Vì thế, chính quyền xã luôn cố gắng để không ai bị bỏ lại phía sau,” ông Hậu nhấn mạnh.
Thật sự, những ngôi nhà mới không chỉ thay đổi cuộc sống vật chất mà còn là món quà tinh thần lớn lao dành cho những người đã từng cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, cho sự sẻ chia và đoàn kết của cả cộng đồng trong công cuộc chăm lo cho các đối tượng chính sách.