Xây lòng dân ở thị xã Quế Võ, Bắc Ninh

Trên thao trường đỏ nắng đầu mùa hè ở thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc vang lên từng hồi. Những bước chân chắc nịch, đội hình đều tăm tắp của lực lượng dân quân tự vệ cho thấy khí thế của một mùa huấn luyện mới đang vào cao điểm. Nhưng không chỉ có mồ hôi rơi trên thao trường, sau những giờ tập luyện miệt mài, họ còn âm thầm tỏa đi khắp các thôn làng, mang theo nghĩa tình quân - dân qua những hoạt động dân vận thiết thực.

Công tác dân vận - nhiệm vụ chính trị quan trọng

Theo kế hoạch huấn luyện năm 2025, toàn thị xã Quế Võ có 2.285 chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia huấn luyện. Ngay từ đầu mùa, Ban CHQS thị xã đã chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch huấn luyện sát tình hình thực tế, bảo đảm tính cơ động, linh hoạt, hiệu quả. Các nội dung như bắn súng, điều lệnh đội ngũ, kỹ, chiến thuật bộ binh được triển khai bài bản, nghiêm túc.

Song hành cùng nhiệm vụ huấn luyện, công tác dân vận luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các đơn vị đều gắn hoạt động “Ngày làm công tác dân vận” với chương trình thi đua “Dân vận khéo”, lựa chọn những việc làm cụ thể, sát dân, hợp lòng dân.

 Dân quân tự vệ phường Phố Mới, thị xã Quế Võ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão.

Dân quân tự vệ phường Phố Mới, thị xã Quế Võ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão.

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Chính trị viên Ban CHQS thị xã, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là huấn luyện cho chiến sĩ vững vàng kỹ - chiến thuật, mà còn rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị. Qua từng hành động thiết thực với dân, người dân quân hiểu rõ vai trò của mình - vừa là chiến sĩ, vừa là người bạn thân thiết của nhân dân”.

Tại phường Bồng Lai, nơi có 94 chiến sĩ đang huấn luyện, công tác dân vận được tổ chức đều đặn, nghiêm túc. Trong đợt này, lực lượng dân quân đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trao 10 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong hành trình thực hiện ngày làm công tác dân vận của mình, lực lượng dân quân tự vệ phường Bồng Lai (thị xã Quế Võ) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hoa - một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Là mẹ đơn thân, một mình chị Hoa vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người chăm sóc người con trai duy nhất - anh Nguyễn Thế Toàn, sinh năm 1992 đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Hoa chia sẻ món quà trị giá 1 triệu đồng tuy không lớn về vật chất, nhưng là nghĩa tình, là tấm lòng của lực lượng dân quân tự vệ phường Bồng Lai gửi tới gia đình; như một lời sẻ chia, tiếp thêm nghị lực để mẹ con chị vượt qua khó khăn, bệnh tật.

 Dân quân tự vệ phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thăm, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hoa.

Dân quân tự vệ phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thăm, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hoa.

Trong mùa huấn luyện năm 2025, xã Mộ Đạo đã tổ chức huấn luyện cho 98 đồng chí dân quân tự vệ, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng kế hoạch. Song song với đó, Ban CHQS xã thực hiện nghiêm túc “ngày làm công tác dân vận”, gắn huấn luyện với hành động thực tiễn. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm dân vận năm nay, xã Mộ Đạo đã trao 10 suất quà, trị giá 500.000 đồng mỗi suất, đến tận tay 6 người có công và 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là sự sẻ chia thiết thực, góp phần củng cố thêm thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Dân vận khéo - chìa khóa xây dựng “thế trận lòng dân”

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, toàn lực lượng dân quân tự vệ thị xã đã huy động gần 500 triệu đồng từ ngày công, nguồn xã hội hóa và nội bộ để thực hiện các hoạt động dân vận. Trong đó, 100% đơn vị cơ sở đều có mô hình “Đơn vị dân vận tốt”, ít nhất mỗi xã, phường tổ chức 2 đợt dân vận quy mô cấp cụm hoặc liên xã.

Đáng chú ý, một số mô hình sáng tạo như “Đồng hành cùng học sinh nghèo”, “Dân quân với môi trường xanh”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Một ngày làm con” (chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng)... đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Dù không phải là lực lượng thường trực, song dân quân tự vệ là “tay chân nối dài” của LLVT địa phương trong nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Họ là những người lao động, công nhân, nông dân, cán bộ… rời vị trí công việc thường ngày để lên thao trường, rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng bảo vệ quê hương.

Từ những việc nhỏ, như nhặt rác ven đường, giúp cụ già dọn vườn, lợp lại mái nhà dột…, người chiến sĩ dân quân Quế Võ đang từng bước thắp sáng niềm tin trong lòng dân. Họ mang hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đi vào đời sống một cách giản dị mà sâu sắc, đúng như lời Bác dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Chúng tôi rời thao trường Bồng Lai khi trời đã về chiều. Dưới rặng bạch đàn, tiếng trống lệnh lại vang lên giòn giã. Những chàng trai, cô gái trong màu áo xanh đang hăng hái luyện rèn, để rồi sau buổi huấn luyện, họ lại tỏa đi khắp các ngõ xóm, tiếp tục một “trận đánh” khác - âm thầm, bền bỉ - trên trận địa của lòng dân.

Bài và ảnh: VĂN HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/xay-long-dan-o-thi-xa-que-vo-bac-ninh-829561