Xuất hiện 'Trạm chờ xe buýt tử thần' trên đường Láng

Trạm chờ xe buýt nằm trước cửa nhà số 82 đường Láng (Hà Nội) được coi là 'cái bẫy' gây ra các vụ tai nạn giao thông. Theo lời người dân nơi đây cho biết, mỗi tháng xảy ra tới 5 vụ TNGT và tình trạng này đã được 'duy trì ổn định' suốt 10 năm kể từ 2005 cho đến nay.

Trạm chờ xe buýt đầu đường Láng được ví là “trạm xe buýt tử thần”.

“Điểm đen” về TNGT
Nhận được phản ánh của người dân, qua thực tế chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi “điểm đen” này là một đoạn đường rất đỗi yên bình đối với những người sinh sống và đi làm trên con đường này . Vậy nguyên nhân do đâu mà nơi này lại trở thành một điểm đen về TNGT như vậy?

Qua tìm hiểu những bức xúc của những người dân nơi đây chúng tôi được biết: Nguyên nhân mà tại vị trí này thường xuyên xảy ra tai nạn là từ khi xuất hiện 1 ‘con trạch’ nằm dọc và cách vỉa hè khoảng 3m về phía lòng đường với vai trò như một Trạm chờ xe buýt.

Người dân địa phương gọi đây là “cái bẫy”.

Hầu hết các vụ TNGT tại đây đều có một kịch bản giống nhau. Đối tượng của những vụ tai nạn này theo sự phản ánh của người dân là xe máy, ô tô, taxi và thậm chí là có cả xe buýt cũng đã đâm thẳng vào trạm chờ của chính mình. Vào thời điểm trời nhập nhoạng tối, ánh sáng không đủ, mưa phùn, người điều khiển phương tiện giao thông gặp khó khăn trong việc quan sát và càng khó nhìn rõ sự xuất hiện bất ngờ của ‘trạm chờ bất hợp lý’ này dẫn tới lao thằng vào gây thương vong rất nặng.

Gần như mọi loại phương tiện tham gia giao thông đều đã từng “sập bẫy”.

Lý do chính dẫn tới việc tai nạn xảy ra thường xuyên tại Trạm chờ này, trước hết là do không có biển báo hiệu cho người điều khiển phương tiện biết phía trước có trạm chờ xe buýt dẫn tới người điều khiển phương tiện không phản ứng kịp trước sự xuất hiện “đột ngột” của Trạm chờ này.

Trạm chờ xe buýt được đặt tại 1 vị trí bất hợp lý đến khó thể hiểu giữa lòng đường.

Trạm chờ này còn được đặt tại vị trí vừa thoát đường cua từ Ngã tư Sở. Ngoài ra Trạm chờ xe buýt này bị cây cối che khuất ánh sáng từ đèn đường. Vào ban đêm, chiếc đèn đường phía trước Trạm chờ luôn tắt, chiếc đèn phía sau Trạm bị cây cối che gần như hoàn toàn ánh sáng dẫn tới phía đầu Trạm chờ rất tối, người tham gia giao thông cực kì khó phát hiện và phản ứng trước sự xuất hiện “bất thình lình” giữa đường của “trạm chờ tử thần” này.

Trạm chờ nằm giữa 2 chiếc đèn đường nhưng đến đêm lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Chiếc đèn phía trước trạm chờ vốn đã không đủ chiếu sáng cho trạm chờ mà con luôn tắt vào ban đêm.

Chị Phạm Thị Bích Thảo, đang sinh sống tại số 82 Đường Láng là 1 trong những người dân nơi đây đã chứng kiến và không thể nhớ hết nổi được số lần đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu.

“Đêm qua tôi không ngủ được vì 2 vụ tai nạn thương tâm cùng 1 vị trí liên tiếp trong vòng 1 tiếng.” – Chị Thảo tâm sự

Trao đổi với chúng tôi, chị cho biết: Vào đêm ngày 1/3/2015, rạng sáng ngày 2/3/2015 liên tiếp sảy ra 2 vụ TNGT tại đây. Vụ thứ nhất xảy ra lúc 23h30 rồi khoảng 1 tiếng sau đó, tiếp tục vụ tai nạn thứ 2 theo tình trạng tương tự. Nguyên nhân xảy ra tai nạn vẫn là 1 kịch bản quen thuộc – người điều khiển xe máy trong đêm không nhìn rõ đường và đâm phải ‘trạm chờ’ tại bến xe buýt. Sau đó, chị chỉ cho chúng tôi những vệt máu vẫn còn lưu lại sau 2 vụ tai nạn kinh hoàng này.

Chị khẳng định thêm rằng những vụ TNGT như này đều giống nhau và nhiều đến mức …không thể đếm được.

Những vết tích mới nhất của 2 vụ tai nạn đêm qua

Những vết tích mới nhất của 2 vụ tai nạn đêm qua

10 năm vẫn còn bỏ ngỏ

Người dân sống quanh khu vực này tỏ ra rất bức xúc khi Trạm chờ xe buýt bất hợp lý này vẫn “hiên ngang nằm giữa lòng đường” trong suốt 10 năm và đã là 1 “cái bẫy” cho không biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm. Những vụ tai nạn này hầu hết đều làm cho những người dân nơi đây bị liên lụy và phiền hà. Trung bình 1 tháng có từ 5 đến 7 vụ tai nạn kèm theo đó là hàng tháng người dân nơi đây vẫn thường xuyên phải đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Họ cũng cho biết thêm, độ tuổi nạn nhân tai nạn tập trung chủ yếu vào người già mắt kém phản ứng chậm và đối tượng thanh niên. Trong số đó có 1 phóng viên của đài truyền hình VTC cũng đã từng bị “sập bẫy”.

Theo thông tin chúng tôi thu thập được từ sự phản ánh của người dân, Tổ trưởng tổ dân phố đã từng kiến nghị lên các cơ quan có chức năng cũng như Công an phường sở tại đều nhận thông tin về các vụ tai nạn 1 cách đầy đủ, thậm trí còn chứng kiến trực tiếp những vụ tai nạn nhưng không hiểu vì lý do gì mà suốt 10 năm qua không có phương án hạn chế tai nạn tại “điểm đen” này. Thậm chí ngày càng có xu hướng gia tăng.

10 năm qua, không thể đếm được số người “lao thẳng” vào đây.

Chị Trần Thị Hằng – Chủ quán cafe ngay trước trạm chờ xe buýt cho chúng tôi biết mong mỏi của người dân nơi đây, “Chúng tôi rất mong mỏi các cấp có thẩm quyền tìm ra phương án nào đó để bà con nơi đây không phải chứng kiến những cảnh tượng thương tâm xảy ra nơi đây nữa. Vì máu của người tai nạn vẫn thường xuyên dính đầy trên trạm chờ này.”

Chị Trần Thị Hằng

Chị Hằng cũng cho biết thêm, những người sống ngay trước Trạm chờ này đã tìm mọi cách để cảnh báo cho người điều khiển phương tiện như để tấm gương ở trước Trạm, sơn trắng lên đầu trạm nhưng không có tác dụng. Sau nhiều đêm trăn trở, chị nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để trả lại sự bình yên cho nơi đây.

Chi chít những vết tích do tai nạn trong suốt 1 quãng thời gian dài.

Xe buýt từ lâu đã trở thành một phương tiện di chuyển quen thuộc, một nét văn hóa của những người sinh sống và làm việc tại HN. Thế nhưng, nếu vì một ‘con trạch’ xuất hiện với vai trò như một Trạm chờ xe buýt tại khu vực Ngã Tư Sở ít nhiều lại là nguyên nhân biến nơi này trở thành “điểm đen” về TNGT thì đòi hỏi các cơ quan chức năng của Sở GTVT Hà Nội tiến hành tổ chức quy hoạch lại điểm chờ xe buýt này để ‘xóa sổ’ điểm đen về TNGT.

Vũ Công Thành

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/xu-ly-nghiem-viec-lan-chiem-hanh-lang-duong-sat-tai-binh-thuan-d97398.html