3 thế hệ trong gia đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chàng thanh niên Nguyễn Mạnh Duy, sinh năm 2003 (khu Mễ Xá 1, phường Hưng Đạo, TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội trong đợt tuyển quân lần này.

Điều đặc biệt là ông nội, bố, anh trai của Duy cũng từng tình nguyện viết đơn nhập ngũ, tạo nên truyền thống quý báu của gia đình, được chính quyền và người dân trong khu vực trân quý.

Nguyễn Mạnh Duy sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội của Duy viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ năm 16 tuổi, có 36 năm phục vụ trong Quân đội.

Tiếp đó, bố và anh trai Duy cũng đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Riêng Mạnh Duy, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bách khoa (ngành công nghệ ô tô) với tấm bằng loại Khá, được nhiều công ty tuyển dụng với mức lương hấp dẫn, tuy nhiên, Duy đã quyết định viết đơn nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện để trưởng thành hơn trong môi trường mới.

Nguyễn Mạnh Duy cùng bà và mẹ.

Nguyễn Mạnh Duy cùng bà và mẹ.

Trong căn nhà nhỏ rộn rã tiếng nói cười, những ngày trước lễ hội tòng quân, bà con hàng xóm phấn khởi đến thăm, động viên, tiếp thêm động lực cho Duy.

Xúc động trước tình cảm của mọi người, Duy chia sẻ: “Từ nhỏ, nhìn thấy bộ quân phục đã bạc màu của ông, của bố treo ngay ngắn trong tủ, được nghe những câu chuyện về chế độ, tác phong, nếp sống làm việc trong môi trường quân ngũ đã khiến tôi cảm thấy yêu và gắn bó với cuộc sống người lính. Sau khi học xong, tôi tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ vì với tôi, đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn cho bản thân. Tôi muốn được tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bố của Nguyễn Mạnh Duy, tâm sự: "Là người trưởng thành trong quân ngũ, khi nghe con trai tâm sự về nguyện vọng của mình, tôi rất ủng hộ tinh thần xung phong nhập ngũ của cháu. Khi cháu trúng tuyển, gia đình rất phấn khởi, mong muốn cháu rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, chững chạc, trưởng thành hơn và chấp hành, hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng của công dân với Tổ quốc...".

Thượng tá Bùi Công Viện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Đông Triều cho biết: "Để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay từ trước mùa tuyển quân, chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự; giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương Đông Triều; tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Đồng thời, tích cực tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc của các bạn trẻ, điển hình như trường hợp của Nguyễn Mạnh Duy...".

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN LUYỆN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/3-the-he-trong-gia-dinh-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-815860