An Giang: Gói trọn nghĩa tình quân - dân nơi đầu sóng

Gió biển Tây Nam những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn thổi ràn rạt qua cầu cảng. Mặt nước xanh thẳm, từng đợt sóng lăn tăn xô nhẹ vào mạn tàu. Những con tàu trực sẵn sàng chiến đấu của Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang lặng lẽ neo mình nơi bến, mũi hướng thẳng ra khơi xa - như tư thế quen thuộc của những người lính biển luôn trong trạng thái chờ lệnh.

Giữa không gian mặn mòi ấy, buổi sáng hôm nay bỗng trở nên khác lạ. Không còn chỉ có tiếng máy tàu, tiếng gió, tiếng sóng. Thay vào đó là tiếng cười nói rộn ràng, tiếng lạt tre siết chặt, tiếng lá chuối sột soạt. Xuân đã theo những chuyến xe chở đầy nếp, đậu, thịt… vượt đường dài để đến tận đầu sóng.

Từ sớm, khu vực bến cảng đã nhộn nhịp người ra vào. Cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và chiến sĩ quây quần thành từng nhóm nhỏ. Lá chuối được lau sạch từng tàu lá, nếp vo trắng ngần, đậu xanh đãi kỹ, thịt ba chỉ tẩm ướp đậm đà. Người gói bánh thoăn thoắt, người buộc lạt cẩn thận, người nhóm bếp đỏ lửa. Trong làn khói mỏng bay lên giữa gió biển, hơn 250 đòn bánh tét dần hình thành tròn trịa, chắc tay, xanh mướt màu lá. Mỗi đòn bánh tét hôm nay không chỉ để thưởng thức trong ba ngày Tết mà còn là sự gửi gắm của đất liền, là tình cảm của hậu phương dành cho những người lính sẽ đón Giao thừa trên tàu, giữa biển khơi mênh mang.

Thượng úy Trần Huỳnh Lệ Quyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh An Giang chia sẻ: Hằng năm, Hội đều lựa chọn những địa bàn khó khăn để tổ chức hoạt động gói bánh tét và trao quà Tết. “Năm trước chúng tôi tổ chức ở khu vực biên giới, năm nay chọn Hải đội Dân quân thường trực. Dù ở đâu, mong muốn chung vẫn là mang không khí Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ xa gia đình”, Thượng úy Trần Huỳnh Lệ Quyền nói.

Theo chị Quyền, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, vận động nguồn lực đến tổ chức thực hiện, các hội viên đều tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, xem đây không chỉ là hoạt động phong trào mà còn là nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang thời kỳ mới - chủ động, sáng tạo và hướng về cộng đồng.

 Chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh An Giang cùng tham gia gói bánh với người dân địa phương tạo không khí vui tươi những ngày Tết.

Chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh An Giang cùng tham gia gói bánh với người dân địa phương tạo không khí vui tươi những ngày Tết.

Giữa những mâm bánh đang dần đầy lên, hoạt động trao học bổng diễn ra trong không khí ấm áp. 10 suất học bổng từ mô hình “Ươm mầm tri thức”, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Em Phạm Ngọc Trân, học sinh lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và THCS Hà Tiên, đón nhận phần quà, đôi mắt ánh lên niềm xúc động. Trân bộc bạch: “Con rất biết ơn vì cô chú đã trao học bổng cho con. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin yêu của mọi người”.

Không chỉ chăm lo cho học sinh, chương trình còn trao nhiều phần quà hỗ trợ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà có thể không lớn về vật chất, nhưng được trao đúng lúc, đúng người, như tiếp thêm động lực để mỗi người vững bước trong năm mới. Hoạt động cũng góp phần thắt chặt tình quân - dân nơi địa phương. Bà Trần Thị Đầm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiên Lương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, khẳng định: “Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng giá trị tinh thần rất lớn. Từ khi Hải đội đóng quân tại địa phương, bà con rất yên tâm. Các anh gần gũi, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi nhân dân cần. Những hoạt động như thế này giúp tình đoàn kết ngày càng bền chặt".

Ở một góc bến cảng, chiến sĩ Dương Tấn Đạt vừa hoàn thành đòn bánh cuối cùng của mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn tươi. “Tết xa nhà nhiều lần rồi, nhưng năm nay thật sự đông vui. Có bánh tét, có trò chơi, có thủ trưởng xuống động viên. Anh em sống với nhau như gia đình,” anh chia sẻ.

Chiến sĩ Lê Nguyễn Hữu Tài, gia nhập Hải đội Dân quân thường trực từ năm 2023, nói thêm: "Mỗi dịp Tết xa nhà, nỗi nhớ luôn hiện hữu, nhưng sự quan tâm của đơn vị và địa phương giúp anh em thêm vững tâm. Chúng em xác định rõ nhiệm vụ. Được quan tâm như vậy, ai cũng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn".

Sự ấm áp ấy được xây dựng trên nền tảng quan tâm thường xuyên, không chỉ riêng dịp Tết. Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang cho biết, ngay từ khi thành lập Hải đội Dân quân thường trực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đặc biệt chú trọng bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các tàu trực nhiệm vụ, nhất là các tàu trực chống các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trước khi bàn giao cho lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển. Các tàu làm nhiệm vụ trên biển và những tàu trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại bến đều được chúc Tết, trao quà kịp thời; ngoài chế độ ăn thêm theo quy định của Bộ Quốc phòng, mỗi tàu còn nhận quà của tỉnh, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh. Đặc biệt, với những tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, đơn vị phân công cán bộ đến thăm hỏi gia đình chiến sĩ, tạo hậu phương vững chắc. “Với khí thế và sự quan tâm như vậy, chúng tôi tin tưởng Hải đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực SSCĐ trên biển và trong bờ dịp Tết", Đại tá Nguyễn Thành Ân khẳng định.

Chính trị viên Hải đội, đồng chí Nguyễn Văn Quýt cho biết thêm, năm 2025 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Đó không chỉ là thành tích thi đua, mà còn là kết quả của sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần vượt khó của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Bước sang năm 2026, Hải đội xác định tiếp tục giữ vững thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam, góp phần để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Chiều xuống dần trên bến cảng. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng mặt nước. Tiếng cười từ những trò chơi dân gian như bịt mắt đá bóng, vòng quay kết nối vang lên sảng khoái. Những khoảnh khắc vui xuân giản dị ấy khiến khoảng cách giữa đất liền và biển cả dường như được xóa nhòa. Thế nhưng, phía xa, những con tàu trực vẫn giữ nguyên đội hình, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Trong niềm vui vẫn luôn hiện hữu tinh thần cảnh giác. Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Tết nơi đầu sóng có thể thiếu đi bữa cơm đoàn viên bên gia đình, thiếu khoảnh khắc quây quần dưới mái nhà thân thuộc. Nhưng nơi đây không thiếu tình đồng chí, đồng đội; không thiếu sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và chính quyền địa phương; không thiếu niềm tin của nhân dân gửi gắm vào những người lính biển.

Những đòn bánh tét xanh màu lá chuối, những suất học bổng trao tay, những cái bắt tay siết chặt trước giờ tàu rời bến… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một mùa xuân nghĩa tình giữa trùng khơi. Giữa mênh mang sóng nước, những người lính dân quân biển vẫn lặng thầm canh giữ biển trời. Và ở nơi ấy, xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là lời hẹn ước thầm lặng vững tay lái, chắc tay súng, giữ bình yên vùng biển Tây Nam để đất liền đón một mùa xuân an vui, trọn vẹn./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/an-giang-goi-tron-nghia-tinh-quan-dan-noi-dau-song-1026380