Giữa thênh thang tự tại một bắt đầu
VHXQ - Ngươi đã đến biết bao lần đỉnh núi Để im nghe sam mộc nhắc ngươi rằng Đỉnh kiêu bạc trong tấc hồn ngươi đó Vẫn lạnh lùng cô độc mỗi mùa trăng.
Ngươi đã đến biết bao lần hồ rộng
Ngắm mây bay không chia biệt nước - trời
Hồ thăm thẳm nuốt lấy hòn cuội nhỏ
Vệt sóng lòng trong chớp mắt tan trôi.
Ngươi đã trải bao cánh rừng u tối
Bóng mặt trời lay lắt ở nơi xa
Chân vẫn dẫm trên đường gai nhuốm máu
Mà lòng còn vun vén những mùa hoa.
Ngươi đã sống biết bao lần quá khứ
Thương mông lung để tránh né thương mình
Nỗi tê dại là vòng xoay ngựa gỗ
Rảo miệt mài quanh một trục điêu linh.
Ngươi hãy cứ đắm chìm vào thống khổ
Để một ngày rồi xem nhẹ thương đau
Thảo nguyên gió dịu dàng hôn chân ngựa
Giữa thênh thang tự tại một bắt đầu.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giua-thenh-thang-tu-tai-mot-bat-dau-3324704.html











