Bạn đọc giúp đỡ em Vũ Đình Hiến bị tai nạn giao thông hơn 175 triệu đồng
Nhờ sự tận tụy cứu chữa của các y, bác sĩ cùng tấm lòng của các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ số tiền 175.915.619 đồng, em Vũ Đình Hiến (16 tuổi) bị tai nạn giao thông đa chấn thương đã được xuất viện về nhà.
Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, trao số tiền 175.915.619 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em em Vũ Đình Hiến (SN 2009, ở xóm Bến, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nhân vật trong bài viết: “ Mẹ nén cơn đói gom từng nghìn lo cho con bị tai nạn giao thông".

Số tiền 175.915.619 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ em Vũ Đình Hiến đã được trao đến tận tay gia đình.
Khoảng 21h ngày 17/2, trên đường đi học về, do trời mưa, đường trơn trượt nên Hiến bị ngã xe, đập đầu xuống đường ở vị trí cách nhà 1km.
Hay tin con gặp nạn, vợ chồng chị Phượng vội đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, qua kết quả chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán Hiến bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là chấn thương sọ não, tụ máu phần bán cầu não trái. Ngoài ra, em còn bị chấn thương hàm mặt, gãy ⅓ xương cẳng tay trái và lồi cầu ngoài đùi chân trái.
Nhận thấy tình hình bệnh nhân trở nặng, các bác sĩ ra sức cứu chữa, sử dụng các loại thuốc để loại bỏ phần máu tụ. Ngoài ra, Hiến phải trải qua 2 ca phẫu thuật xương tay và chân trái.
Hoàn cảnh gia đình em Hiến thuộc diện khó khăn, mẹ làm thợ may, bố đi phụ hồ nhận công theo ngày, gia đình chưa khi nào thoát khỏi cảnh túng thiếu. Trong khi đó, chi phí điều trị cho Hiến ở viện rất tốn kém, gia đình lâm vào tình cảnh khốn đốn.
Sau khi hoàn cảnh của em Hiến được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc. Số tiền 175.915.619 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ em Hiến qua quỹ báo đã được chuyển về số tài khoản gia đình.
“Hiện Hiến đã được xuất viện về nhà để theo dõi và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Nhờ có mọi người giúp đỡ, gia đình tôi có điều kiện trang trải viện phí. Ân tình này gia đình tôi không bao giờ quên được”, chị Nguyễn Thị Phượng (mẹ Hiến) xúc động nói.