Bạn văn khẳng định sẽ yêu quý bạn thân suốt đời, đọc câu thứ 2 liền lộ lý do
Chọn bạn Mùi làm nhân vật chính trong bài văn của mình, em học sinh này đã viết ra những bài văn vừa chân thực vừa hài hước vô cùng.
Học sinh tiểu học sẽ được làm quen với bài tập làm văn qua những đề tài gần gũi như tả người thân, bạn bè hay cảnh vật... Với lối suy nghĩ vừa thật thà, vừa ngô nghê, các bạn nhỏ đã cho ra đời những bài văn "bá đạo". Không ít bài văn khiến giáo viên phải "ngã ngửa" vì quá bất ngờ và hài hước.

Học sinh tiểu học vốn là lứa tuổi ngây thơ, ngay cả trong các bài tập làm văn của các em cũng thể hiện rõ tính cách này. Ảnh minh họa.
Trước đó, cư dân mạng cũng từng được phen cười ngất bởi bài văn "tả người bạn thân nhất của em" của một em nhỏ tiểu học.
Theo đó, em học sinh chọn người bạn tên Mùi để làm nhân vật chính trong bài văn của mình. Dù chỉ vỏn vẹn 5 câu nhưng câu nào đọc lên cũng thú vị bởi câu từ đậm chất thơ ngây.
Nguyên văn bài văn này như sau:
"“Em thân nhất là bạn Mùi. Nhà bạn ấy cực giàu, bố mẹ cực sành điệu. Ra chơi bạn ấy hay rủ em đi mua kẹo và cho em ăn thoải mái. Tình bạn của chúng em sẽ đẹp hơn cả tình yêu. Em sẽ yêu quý bạn suốt cuộc đời”.

Bài văn tả người bạn thân khiến dân tình cười ngất.
Có thể thấy, thay vì tả người bạn thân có tính cách và ngoại hình ra sao, em học sinh chọn cách đi thẳng vào vấn đề: "Flex" người bạn thân cực giàu, gia đình sành điệu và hay cho ăn kẹo thoải mái.
Không những vậy, em học sinh còn khẳng định tình bạn này đẹp hơn cả tình yêu. Bản thân em cũng sẽ yêu quý người bạn thân này suốt đời.
Cư dân mạng sau khi đọc bài văn này đã bàn luận rôm rả dưới phần bình luận. Không ít dân mạng cho rằng, họ chỉ cần đọc câu thứ hai thôi là hiểu vì sao em học sinh này chơi thân với bạn Mùi, thậm chí còn khẳng định sẽ yêu quý Mùi suốt cuộc đời nữa.
Theo đó, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Nhà bạn Mùi cực giàu thì tôi cũng muốn trở thành người bạn thân của Mùi nhé"
"Mùi giàu và hào phóng, bảo sao em ấy không khen "đẹp hơn cả tình yêu"
"Đúng là trẻ con, ngây thơ quá trời. Nghĩ gì viết nấy, quá là đáng yêu"
"Không biết em học sinh này bây giờ lớn chưa nhỉ, có còn chơi thân với bạn Mùi không bé ơi?".