Bảo tồn di tích lịch sử đền Khụ Chẹ

Đền Khụ Chẹ xưa được khởi dựng từ lâu đời, nằm trên núi Khụ Chẹ thuộc xóm Chông, Mường Khơi, nay thuộc xóm Chông Vạch, xã Đông Lai (Tân Lạc), cách chân núi khoảng 30m.

Đền Khụ Chẹ xưa được khởi dựng từ lâu đời, nằm trên núi Khụ Chẹ thuộc xóm Chông, Mường Khơi, nay thuộc xóm Chông Vạch, xã Đông Lai (Tân Lạc), cách chân núi khoảng 30m.

Đoàn viên, thanh niên xã Đông Lai (Tân Lạc) tham gia dọn vệ sinh khu vực di tích lịch sử đền Khụ Chẹ.

Đoàn viên, thanh niên xã Đông Lai (Tân Lạc) tham gia dọn vệ sinh khu vực di tích lịch sử đền Khụ Chẹ.

Vì đền được dựng trên núi Khụ Chẹ nên nhân dân đã lấy tên núi đặt tên cho đền. Mặt đền quay hướng Đông Nam, phía trước đền và dưới chân núi có giếng nước Ao Cửa Chẹ, nước mương bai Tè Khóc, nước giếng ngọc Vó Vòng linh thiêng mát quanh năm tạo thành "tụ phúc”, theo phong thủy của người xưa rất hợp khi chọn hướng đất để dựng đền.

Tồn tại cùng với những biến động của lịch sử, lại bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngôi đền đã bị hỏng hoàn toàn. Theo lời kể của các cụ cao niên và qua các tư liệu, đền Khụ Chẹ thờ Thành Hoàng làng Quận Khơi. Ngài là vị thần linh thiêng, người có công bảo vệ, phù hộ, che chở dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn; người hướng dẫn nhân dân khai khẩn, mở rộng đất hoang để trồng trọt, chăn nuôi và lập nên xóm, những cánh đồng trù phú như ngày nay. Khi qua đời, ngài được nhân dân suy tôn làm Thành Hoàng làng và lập đền quanh năm hương khói phụng thờ, tri ân công đức.

Cũng như các ngôi đền khác, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng chủ yếu của đền Khụ Chẹ được thể hiện qua các nghi thức, nghi lễ hàng năm. Qua đó, người dân muốn thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những người có nhiều công lao với dân, với nước và tưởng nhớ, tri ân công đức của các vị thần.

Năm 1965, đền Khụ Chẹ được khởi công xây dựng bằng gạch bên trong một ngách hang nhỏ, diện tích khoảng 4m2. Trong đền đặt 1 ban thờ, bên trên bài trí bát hương thờ Thành Hoàng làng và một số đồ thờ tự khác như lọ hoa, chén, đèn… Đến năm 2010, bằng nguồn kinh phí của gia đình con cháu ông Phạm Văn Chiến, ngôi đền được mở rộng hơn như hiện nay. Từ đó đến nay, gia đình ông vẫn trông coi, tu sửa, quét dọn đền để đón khách thập phương về lễ bái.

Đền Khụ Chẹ xưa là ngôi đền lớn của cả vùng Mường Khơi nên lễ hội được tổ chức 3 năm 1 lần vào ngày 7 tháng Giêng (theo lịch Mường) gọi là lễ khai hạ. Hiện nay, vào ngày mùng 7 tháng Giêng, thủ từ và nhân dân đến đền thắp hương cầu bình an, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán và ngày mồng 1, ngày rằm hàng tháng, người cao tuổi và nhân dân trong vùng đến thắp hương, cầu tài, cầu lộc, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lai cho biết: Năm 2023, UBND tỉnh ban hành quyết định xếp hạng đền Khụ Chẹ là di tích lịch sử cấp tỉnh. Thời gian tới, chính quyền và nhân dân địa phương có những biện pháp, việc làm cụ thể để gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị của di tích. Cụ thể như: Xây dựng quy chế quản lý hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý để gắn trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích; lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích tại địa điểm đền Khụ Chẹ xưa, xây dựng đề án bảo tồn và phát triển du lịch tại di tích. Những phong tục tập quán và lễ hội truyền thống đền Khụ Chẹ là di sản văn hóa phi vật thể quý cần được tiếp tục quan tâm, gìn giữ, khai thác và phát huy. Đền Khụ Chẹ không chỉ là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nét đẹp văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Hoàng Dương

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/189827/bao-ton-di-tich-lich-su-den-khu-che.htm