Bé 3 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư tay nghẹn ngào của người mẹ

Bé trai sơ sinh nặng 3,4 kg được người dân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên trong đêm. Hiện bé đã được các bác sĩ chăm sóc tích cực.

 Bức thư được để lại bên cạnh bé sơ sinh. Ảnh: BVCC.

Bức thư được để lại bên cạnh bé sơ sinh. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên cho biết vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh chỉ mới 3 ngày tuổi, nặng 3,4 kg. Bé được người dân phát hiện và đưa đến viện trong một chiếc giỏ, kèm theo mảnh giấy nhỏ viết tay với những dòng chữ đầy xót xa.

“A Di Đà Phật. Con làm công nhân, không may mang bầu ngoài ý muốn. Vì con không đủ khả năng nuôi con của con nên con thả con của con ở đây. Nếu cô chú ai nhặt được, con xin cô chú hãy nuôi dưỡng và chăm sóc cháu thành người. Cháu sinh ngày 23/7/2025.”

 Hiện bé trai đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực. Ảnh: BVCC.

Hiện bé trai đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực. Ảnh: BVCC.

Ngay khi tiếp nhận trường hợp đặc biệt này, Ban giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bố trí chỗ nằm, đảm bảo bé được chăm sóc trong điều kiện y tế tốt nhất.

Bé cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Thăm khám cho bé, các bác sĩ chuyên khoa Nhi cho biết bé tỉnh táo, phản xạ sơ sinh tốt, có thể tự bú, tự thở. Trước đó, em có biểu hiện vàng da sinh lý và đã được chỉ định chiếu đèn điều trị, đồng thời thực hiện một số xét nghiệm cần thiết.

Hiện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên vẫn chưa thể liên lạc với mẹ hoặc người thân của bé. Bệnh viện tha thiết mong mẹ cháu bé hoặc gia đình sớm quay lại đón con, để bé được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Kỳ Duyên

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/be-3-ngay-tuoi-bi-bo-roi-cung-la-thu-tay-nghen-ngao-cua-nguoi-me-post1572135.html