Cả cuộc đời anh là một người Phật tử

Sống dấn thân với đời và hết lòng vì đạo pháp, cho dầu xa quê hương, đó là dấu ấn sâu sắc góp phần tạo nên một Cao Huy Thuần ngày nay.

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni

Kính thưa quý Bác, quý anh chị, bà con, thân hữu và các bạn.

Anh con, Cao Huy Thuần đã nhẹ nhàng đi xa, nhẹ nhàng tiễn biệt người thân, trong câu kinh tiếng kệ của chư Tăng và thân quyến, theo như ước mong gởi gắm chùa Khuông Việt và dặn dò người thân:

Kính gởi thầy Thiện Niệm,

Kính nhờ Thầy giúp gia đình trong mọi chuyện.

Hỏa thiêu:

Im lặng. Trang nghiêm. Nhẹ nhàng.

Trong vòng thân quyến:

Không lời tiễn. Không phúng điếu.

Tro rải vào biển càng sớm càng tốt.

Muôn vàn cảm tạ.

Xa xôi, chúng con không được ở bên anh giây phút cuối cùng; trong niềm xúc động trào dâng, con nhìn cáo phó từ gia đình bên Pháp.

Cố Phật tử Cao Huy Thuần, pháp danh Tâm Bồ.

Không gì đúng hơn, chân thực hơn: Phật tử Tâm Bồ Cao Huy Thuần, ra ngoài những danh hiệu mà anh con đạt được trên con đường công danh sự nghiệp. Cả cuộc đời anh là một người Phật tử, từ lúc thiếu niên được thầy trụ trì chùa Tỉnh hội Quảng Trị cho quy y với pháp danh Tâm Bồ cho đến khi thầm niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng.

Cuộc đời anh con trải theo thời gian, bắt đầu từ thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn, Quảng Ngãi), đến thị xã Quảng Trị, vào Huế, vào Sài Gòn, trở lại Huế, rồi qua nhiều biến cố thời cuộc, anh qua Pháp từ cuối năm 1964 cho đến cuối đời.

Sống dấn thân với đời và hết lòng vì đạo pháp, cho dầu xa quê hương, đó là dấu ấn sâu sắc góp phần tạo nên một Cao Huy Thuần ngày nay. Đó là duyên may được thân cận với quý ngài cao tăng thạc đức, với quý Thầy, quý Sư bà, Ni sư để được học đạo và hành đạo; đó là phước đức được thân cận với quý thiện hữu tri thức và Phật tử rộng rãi khắp các tỉnh thành; đó là niềm vui được gặp gỡ chân tình với các bạn văn hóa văn nghệ trong nước và ngoài nước. Đối với anh con, đạo Phật vừa là gần gũi, vừa là thiêng liêng. Anh con đi theo Phật là không thối chuyển, không chút e dè, trong thái độ, hành động cũng như trên trang viết, và cũng thật là rõ ràng, trong sáng trong luận điểm liên quan đến văn hóa dân tộc và đạo Phật.

Vì vậy, anh đi xa trong tình thương mến của không biết bao nhiêu người, và đặc biệt nhất, đó là hôm nay, gia đình chúng con được Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức lễ tưởng niệm tại ngôi tổ đình Từ Đàm lịch sử này.

Cho phép con thay mặt đại gia đình, xin được đê đầu bái tạ.

Xin cảm ơn quý Bác, quý anh chị, bà con, thân hữu và các bạn đã thương tình đến dự lễ tưởng niệm trong tình thân và quý trọng một trí thức Phật tử Huế vừa khuất bóng.

Nam-mô A Di Đà Phật.

Cao Huy Hóa (bào đệ Giáo sư Cao Huy Thuần)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ca-cuoc-doi-anh-la-mot-nguoi-phat-tu-post72739.html