Cặp hổ Bengal song sinh Bình – Dương được tổ chức sinh nhật
Cặp hổ Bengal song sinh Bình – Dương tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn được tổ chức mừng sinh nhật 2 tuổi vào sáng 11/5 và 'chia tay' cá thể hổ Bengal đực 15 tuổi sắp 'về hưu'.
Cặp hổ song sinh Bình – Dương chào đời ngày 13/5/2023 tại Thảo Cầm Viên, là kết quả thành công trong việc nhân giống loài thú quý hiếm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Năm nay tròn 2 tuổi, cũng là giai đoạn chuyển tiếp từ hổ con sang hổ trưởng thành, cả hai chú hổ lớn lên khỏe mạnh, ngày càng thể hiện rõ cá tính và ngoại hình khác biệt.

Hai anh em Bình - Dương trong ngày sinh nhật tròn 2 tuổi
Dương có vệt trắng hình thoi ở chân, hay đi lại; còn Bình thích đứng thẳng, xoay vòng như đang biểu diễn. Cả hai đều mê nước, thích chơi dưới mưa và ôm nhau ngủ, hay lân la trước chuồng của “ông ngoại” hổ Tây.

Các bé viết thiệp chúc mừng sinh nhật 2 chú hổ Bình và Dương
Trong khi đó, hổ Tây – mã số 6170 là cá thể được cứu hộ và bàn giao từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương. Ban đầu tình trạng sức khỏe của hổ Tây có phần suy giảm sau thời gian sống trong điều kiện không phù hợp.
Thế nhưng chỉ sau vài tuần được chăm sóc, với chế độ dinh dưỡng hợp lý và môi trường sống ổn định, Tây hồi phục nhanh chóng, lấy lại vóc dáng mạnh mẽ và sự cảnh giác, vốn là đặc trưng của loài chúa sơn lâm.

Hổ Tây - cá thể Bengal đực nay đã 15 tuổi
Hổ Tây rất sạch sẽ và kỷ luật, chưa bao giờ đi vệ sinh trong chuồng ép của mình mà luôn chọn đúng một góc quen ngoài sân – điều mà không phải hổ nào cũng làm được.
Mỗi tuần, Tây được cho ăn vào thứ Ba, Tư, Năm, Sáu và Bảy, mỗi lần 5,85 kg thịt tươi (luân phiên thay đổi thịt bò, trâu, gà). Chủ nhật, Tây biểu diễn “nết ăn” của mình cho khách xem, với khẩu phần tròn 6 kg thịt.

Du khách thích thú xem biểu diễn tập tính "nết ăn" của hổ bengal tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Với “hàng xóm” trong chuồng hổ liền kề, Tây thường cáu gắt, gầm gừ, nhưng với hai đứa cháu Bình và Dương lại khác. Tây thường nằm ngay trước cửa chuồng của hai đứa với ánh mắt trầm tĩnh, như người bảo vệ thầm lặng.
Giờ đây, khi Tây chuẩn bị “về hưu”, một khu chuồng mới đang được hoàn thiện, có sân chơi riêng và bóng cây phủ khắp. Ở đó, Tây sẽ sống những năm cuối cùng trong sự chăm sóc đầy yêu thương.

Sắp tạm biệt hổ Tây, đưa về Củ Chi an dưỡng
Hổ Tây sẽ được đưa về sinh sống tại đơn vị trực thuộc Thảo Cầm Viên tại Củ Chi – nơi có môi trường sống yên tĩnh, điều kiện chăm sóc đầy đủ cho những động vật lớn tuổi hoặc sức khỏe yếu.