Chạy đua giành sự sống cho 2 bệnh nhân sốt rét ác tính: Khi người thầy thuốc không được phép bỏ cuộc...
Từ hôn mê, suy đa tạng, tiên lượng 'ngàn cân treo sợi tóc', hai bệnh nhân mắc sốt rét ác tính đã được cứu sống ngoạn mục bởi các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Để có thành công này là cuộc chạy đua nghẹt thở kéo dài nhiều ngày giữa sự sống và cái chết và cả nỗ lực tìm kiếm nguồn thuốc đặc hiệu...
Từ những cái bắt tay ngày ra viện...

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Viện Y học Nhiệt đới và đại diện WHO chúc mừng 2 bệnh nhân ra viện. Ảnh: Thế Anh
Chiều 22/7, tại Bệnh viện Bạch Mai, không khí của Viện Y học Nhiệt đới khác hẳn những ngày đầu tháng. Hai người bệnh từng nằm bất động trên giường hồi sức, phải thở máy, lọc máu liên tục vì sốt rét ác tính nay đã có thể tự bước đi, tươi cười gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sĩ đã cứu sống mình.
Ít tuần trước, cả hai đều được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc". Trong bối cảnh sốt rét đã trở thành bệnh hiếm gặp tại Việt Nam, việc chẩn đoán vốn không dễ dàng, trong khi nguồn thuốc điều trị đặc hiệu lại vô cùng hạn chế.
Đằng sau nụ cười ngày xuất viện là những ngày đêm cả bệnh viện căng mình chạy đua với thời gian.

Đại diện WHO chúc mừng bệnh nhân khỏe mạnh ra viện. Ảnh: Thế Anh
Chia sẻ với báo chí chiều 22/7, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kể lại ngày 6/7, người đàn ông 51 tuổi quê Hà Tĩnh nhập Viện Y học Nhiệt đới với biểu hiện sốt cao, rối loạn ý thức. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh đã suy đa tạng với tổn thương não, gan, thận, phổi... Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu liên tục để duy trì sự sống.
Song hồi sức chỉ giải quyết được phần ngọn. Điều khó nhất là phải xác định chính xác căn nguyên gây bệnh trong vô số nguyên nhân có thể dẫn đến sốt cao và suy đa cơ quan. Báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Các chuyên gia về truyền nhiễm, hồi sức, thận nhân tạo, vi sinh, huyết học, dược lâm sàng, điện quang, dinh dưỡng... cùng ngồi lại hội chẩn.
Trong quá trình rà soát bệnh sử, một chi tiết nhỏ đã thay đổi toàn bộ hướng điều trị: gần nửa tháng trước khi nhập viện, người bệnh từng sang Angola thăm người thân.
Từ yếu tố dịch tễ này, các bác sĩ lập tức nghĩ tới sốt rét ác tính. Xét nghiệm soi máu được thực hiện ngay và nhanh chóng khẳng định người bệnh nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu. Ảnh: Thế Anh
Theo các bác sĩ Viện Y học Nhiệt đới, hiện nay phần lớn các ca sốt rét tại Việt Nam đều là ca bệnh du nhập từ những quốc gia còn lưu hành dịch.
Chính vì bệnh hiếm gặp nên nếu không khai thác đầy đủ lịch sử đi lại, rất dễ bỏ sót chẩn đoán. Trong khi đó, sốt rét ác tính có thể diễn biến chỉ trong vài giờ, gây tổn thương não, gan, thận, phổi và tử vong nếu điều trị chậm.
Khi thuốc đặc hiệu chỉ còn đủ cho một người bệnh...

PGS.TS Đào Xuân Cơ cảm ơn WHO và đối tác quốc tế đã kịp thời hỗ trợ nguồn thuốc điều trị sốt rét. Ảnh: Thế Anh
Artesunate đường tiêm là thuốc điều trị đặc hiệu bắt buộc đối với sốt rét ác tính. Thế nhưng, do số ca bệnh trong nước rất ít nên việc dự trữ loại thuốc này gặp không ít khó khăn.
Tại thời điểm người bệnh đầu tiên nhập viện, lượng thuốc của Bệnh viện Bạch Mai chỉ đủ sử dụng cho một trường hợp.
Ngay lập tức, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Viện Y học Nhiệt đới và Khoa Dược khẩn trương liên hệ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cùng nhiều đơn vị khác, đồng thời báo cáo Bộ Y tế để tìm nguồn thuốc bổ sung.
"Giữa sự sống và cái chết, tính mạng người bệnh luôn phải được đặt lên trên hết. Bệnh viện có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực, tìm mọi giải pháp có cơ sở chuyên môn để giữ lại cơ hội sống cho người bệnh"- PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Hội chẩn toàn viện với nhiều chuyên gia đến từ nhiều chuyên khoa được huy động khẩn trương. Ảnh Thế Anh
Khi cuộc chiến với người bệnh đầu tiên vẫn chưa kết thúc, Viện Y học Nhiệt đới tiếp tục tiếp nhận một nam bệnh nhân 38 tuổi quốc tịch Trung Quốc.
Người bệnh từng sinh sống hơn một năm tại Guinea - quốc gia Tây Phi có sốt rét lưu hành. Sau khi sang Việt Nam, người bệnh bất ngờ rơi vào hôn mê trong khách sạn và được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai.
Kết quả xét nghiệm cho thấy mật độ ký sinh trùng sốt rét trong máu rất cao. Người bệnh đã bước vào giai đoạn sốt rét ác tính nặng với biến chứng não, suy gan, suy thận, viêm phổi, rối loạn đông máu, nguy cơ xuất huyết tiêu hóa và nhiễm khuẩn huyết.
Khó khăn càng lớn hơn khi người bệnh không có thân nhân tại Việt Nam. Mọi trao đổi chuyên môn và thủ tục điều trị đều phải thực hiện trực tuyến thông qua phiên dịch.

Các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai trò chuyện với người bệnh.
Một lần nữa, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. TS.BS Đỗ Văn Thành, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, cho biết người bệnh có nguy cơ tử vong đặc biệt cao.
"Chúng tôi hiểu rõ áp lực của từng quyết định điều trị. Nhưng khi người bệnh vẫn còn một cơ hội sống, dù rất nhỏ, người thầy thuốc không thể từ bỏ", TS Thành chia sẻ.
Nguồn thuốc từ WHO và cuộc hồi sinh kỳ diệu
Trước tình trạng đặc biệt nguy cấp của người bệnh, Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẩn trương điều phối artesunate từ nước ngoài về Việt Nam để bàn giao cho Bệnh viện Bạch Mai.
Nguồn thuốc quý giá ấy đã tạo nên bước ngoặt. Ký sinh trùng dần được kiểm soát, chức năng gan, thận và các cơ quan từng bước hồi phục.
Người bệnh Trung Quốc từ trạng thái hôn mê sâu đã tỉnh lại, có thể giao tiếp với các bác sĩ bằng tiếng Trung. Qua những cuộc gọi trực tuyến, gia đình nhiều lần gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ Việt Nam. Hôm nay - 22/7, cả hai người bệnh đều đủ điều kiện xuất viện.

Đại diện WHO đã trao tặng Bệnh viện Bạch Mai 150 liều artesunate tiêm phục vụ điều trị sốt rét ác tính. Ảnh: Thế Anh
Không chỉ cứu hai người bệnh, mà còn gìn giữ một truyền thống hơn 100 năm
Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, điều đáng tự hào nhất không phải chỉ là cứu thành công hai ca bệnh. Điều quan trọng hơn là trong những thời khắc khó khăn nhất, các chuyên khoa đã phối hợp như một thể thống nhất, dựa trên bằng chứng khoa học, hội chẩn liên tục để giành lại sự sống cho người bệnh.
Ông nhắc lại truyền thống của Bệnh viện Bạch Mai, tiền thân là Nhà thương Cống Vọng, nơi được hình thành với sứ mệnh điều trị các bệnh truyền nhiễm từ hơn một thế kỷ trước.
"Ở nơi nào người bệnh nặng nhất, nguy hiểm nhất, nơi đó phải có người thầy thuốc Bạch Mai"- PGS Cơ xúc động nói.
Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong thời đại toàn cầu hóa, khoảng cách địa lý không còn là rào cản đối với dịch bệnh. Một chuyến bay quốc tế có thể đưa mầm bệnh vượt qua hàng nghìn km chỉ trong vài giờ. Vì vậy, tuyến đầu chống dịch ngày nay không còn nằm ở biên giới mà nằm ngay trong các khoa cấp cứu, các phòng cách ly và các phòng xét nghiệm.Và mỗi quyết định chẩn đoán đúng; mỗi giờ hồi sức thành công; mỗi người bệnh được cứu sống… Đều góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn uy tín của nền y học Việt Nam.
"Hai ca sốt rét ác tính vừa qua là minh chứng rất rõ, đó không chỉ là chiến thắng của một phác đồ điều trị và là chiến thắng của tư duy lâm sàng, của sự phối hợp đa chuyên khoa, của tinh thần "không bỏ cuộc" trước người bệnh.
Trong những giờ phút khó khăn nhất, những người thầy thuốc đã hành động như một tập thể thống nhất, dựa trên bằng chứng khoa học, hội chẩn liên tục, phối hợp giữa hồi sức, truyền nhiễm, vi sinh, dược lâm sàng và nhiều chuyên khoa khác để giành lại sự sống cho người bệnh"- PGS.TS Đào Xuân Cơ bày tỏ.
Ông cũng ghi nhận sự phối hợp của Bộ Y tế, WHO cùng các đối tác quốc tế trong việc hỗ trợ thuốc điều trị sốt rét, đồng thời khẳng định thành công của hai ca bệnh là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, tinh thần phối hợp đa chuyên khoa và y đức của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam - những người chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc khi người bệnh vẫn còn một tia hy vọng.














