Chia tay người yêu, chàng trai bỏ lại điện thoại rồi mất tích 6 ngày trong rừng khiến cả thành phố náo loạn đi tìm
Một thanh niên Trung Quốc khiến mạng xã hội dậy sóng khi quyết định cắt đứt liên lạc với thế giới, đi bộ suốt 6 ngày giữa núi rừng để quên đi mối tình vừa tan vỡ. Hành động bốc đồng này đã kéo theo một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, huy động hơn 100 người cùng thiết bị hiện đại.
Mất tích sau chia tay, cả thành phố phải đi tìm
Cảnh sát quận Dư Hàng, thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người đàn ông ở Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) ngày 22/6. Người này cho biết em trai mình, một thanh niên tên Tiểu Lâm, đã mất liên lạc suốt ba ngày khi đang làm việc một mình tại Hàng Châu.
Thông tin cuối cùng mà gia đình nhận được từ Tiểu Lâm là vào ngày 19/6. Khi đến kiểm tra nơi ở của anh, cảnh sát phát hiện căn hộ trống không, điện thoại bị bỏ lại. Trích xuất camera giám sát cho thấy Tiểu Lâm rời khỏi căn hộ thuê vào chiều 20/6, và lần xuất hiện cuối cùng là tại khu vực núi Đại Lãng, vào khoảng 1h sáng ngày 21/6.

Tiểu Lâm đã đi bộ suốt sáu ngày trong rừng núi để quên bạn gái cũ, khiến cảnh sát phải tổ chức cuộc tìm kiếm quy mô lớn. (Ảnh: SCMP/Shutterstock,Weibo)
Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, huy động hơn 100 người gồm cảnh sát, dân cư và lực lượng hỗ trợ. Họ sử dụng chó nghiệp vụ, flycam và cả thiết bị định vị âm thanh dưới lòng đất để truy tìm tung tích chàng trai trẻ giữa địa hình rừng núi hiểm trở. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.
Đi bộ hơn 40km qua núi rừng, sống bằng trái dại và nước suối
Phải đến sáng 26/6, camera giám sát tại một công viên ở quận Lâm An ghi lại được hình ảnh của Tiểu Lâm. Cảnh sát lập tức có mặt và đưa anh về đồn. Theo ông Chu Lập Lương, Phó trưởng đồn công an quận Dư Hàng, lúc được tìm thấy, Tiểu Lâm trong tình trạng quần áo rách rưới, kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo.
Tiểu Lâm chia sẻ, anh vừa chia tay bạn gái nên muốn "đi vào núi để tĩnh tâm và quên đi tất cả". Suốt hành trình kéo dài gần một tuần, anh đi bộ qua nhiều cung đường hiểm trở, từ Tiên Lâm đến Phụ Dương, rồi đến Trung Thái và cuối cùng là Lâm An, với quãng đường ước tính khoảng 40km.

Sau sáu ngày mất tích, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy Tiểu Lâm nhờ hình ảnh từ camera giám sát. (Ảnh: SCMP)
Trong ba ngày đầu, anh hoàn toàn không ăn uống gì. Sau đó, khi cơ thể bắt đầu suy kiệt, anh phải nhặt trái cây dại, uống nước suối và đôi lúc tìm thức ăn quanh các làng nhỏ để duy trì sự sống.
“Lúc phát hiện ra cậu ấy, quần áo đã rách bươm,” ông Chu kể. “Cậu ấy nói trong ba ngày đầu không ăn uống gì cả. Mãi sau đó, khi không chịu nổi nữa mới uống nước suối và ăn đại những thứ có thể tìm thấy gần khu dân cư.”
Hiện tại, sức khỏe của Tiểu Lâm đã ổn định. Sau khi được cảnh sát giải thích mức độ nghiêm trọng của vụ việc, anh đã nhận ra hậu quả từ hành động bốc đồng của mình, đồng thời cam kết sẽ không tái diễn.
Dân mạng tranh cãi: Cảm động hay cực đoan?
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, nhưng không ít ý kiến cho rằng hành động của Tiểu Lâm là thiếu chín chắn.
“Mình thật sự khâm phục khi anh ấy bỏ lại điện thoại mà sống như ẩn sĩ giữa thời đại số,” một người bình luận.
Ngược lại, một ý kiến gay gắt: “Cô gái đó thật may mắn khi chia tay sớm. Người có xu hướng cực đoan thế này không phù hợp để yêu đương.”
Một tài khoản khác hài hước viết: “Có thể anh ấy muốn quên mối tình này, nhưng với cách này thì cả triệu người sẽ nhớ thay anh ấy.”
Sự việc đã khép lại với một cái kết tạm yên bình, nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe tâm lý trong giới trẻ. Khi cảm xúc đi quá giới hạn, những hành động tưởng chừng "lãng mạn" lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và người thân xung quanh.