Chiến sĩ nhí hào hứng trải nghiệm trong quân ngũ

Hơn 10 ngày trải nghiệm trong quân ngũ, các chiến sĩ nhí 'đổ mồ hôi' trên thao trường. Nắng gió miền Trung và kỷ luật quân đội giúp học viên của Học kỳ trong quân đội trưởng thành, rắn rỏi hơn mỗi ngày.

 Từ ngày 23/6 đến ngày 4/7, Trung đoàn Bộ binh 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng) đón 150 chiến sĩ nhí tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội đợt 2 "nhập ngũ". Qua 15 năm tổ chức, đây là đợt học viên thứ 17 tham gia trải nghiệm, huấn luyện ở đơn vị này. Ảnh: Giang Thanh

Từ ngày 23/6 đến ngày 4/7, Trung đoàn Bộ binh 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng) đón 150 chiến sĩ nhí tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội đợt 2 "nhập ngũ". Qua 15 năm tổ chức, đây là đợt học viên thứ 17 tham gia trải nghiệm, huấn luyện ở đơn vị này. Ảnh: Giang Thanh

 5h sáng, tiếng kẻng báo thức giấc vang vọng khu lưu trú của các tiểu đội. Các tình nguyện viên và các chiến sĩ phụ trách các tiểu đội đến từng phòng để báo thức và nhắc nhở các chiến sĩ nhí tự xếp nội vụ trước khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng để bước vào ngày huấn luyện.

5h sáng, tiếng kẻng báo thức giấc vang vọng khu lưu trú của các tiểu đội. Các tình nguyện viên và các chiến sĩ phụ trách các tiểu đội đến từng phòng để báo thức và nhắc nhở các chiến sĩ nhí tự xếp nội vụ trước khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng để bước vào ngày huấn luyện.

 Dù chỉ mới nhập ngũ vài hôm nhưng các chiến sĩ nhí đã quen với giờ giấc sinh hoạt trong quân ngũ. Nhanh chóng thức giấc, các em căng màn vào khung sắt để gấp gọn, sau đó, tiến hành gấp chăn theo hướng dẫn trước đó của các chiến sĩ phụ trách.

Dù chỉ mới nhập ngũ vài hôm nhưng các chiến sĩ nhí đã quen với giờ giấc sinh hoạt trong quân ngũ. Nhanh chóng thức giấc, các em căng màn vào khung sắt để gấp gọn, sau đó, tiến hành gấp chăn theo hướng dẫn trước đó của các chiến sĩ phụ trách.

 Sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, Trương Nguyên Bảo (SN 2009, trường THPT Phan Châu Trinh) "nhập ngũ" trải nghiệm những ngày tháng rèn luyện trong quân đội. Ngày đầu vào môi trường mới, Bảo có chút buồn, hụt hẫng. Tuy nhiên, sau vài ngày làm quen, có thêm bạn bè cùng rèn luyện, học tập, Bảo mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều.

Sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, Trương Nguyên Bảo (SN 2009, trường THPT Phan Châu Trinh) "nhập ngũ" trải nghiệm những ngày tháng rèn luyện trong quân đội. Ngày đầu vào môi trường mới, Bảo có chút buồn, hụt hẫng. Tuy nhiên, sau vài ngày làm quen, có thêm bạn bè cùng rèn luyện, học tập, Bảo mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều.

 "Môi trường quân đội rất kỷ luật và nguyên tắc nhưng điều đó giúp chúng em rèn luyện được những thói quen tốt và trưởng thành hơn từng ngày. Sau hành trình này, em tin rằng mỗi học viên sẽ hình thành được lối sống lành mạnh hơn, biết tự giác trong cuộc sống và học tập cũng như phụ giúp ba mẹ những công việc gia đình", Bảo nói.

"Môi trường quân đội rất kỷ luật và nguyên tắc nhưng điều đó giúp chúng em rèn luyện được những thói quen tốt và trưởng thành hơn từng ngày. Sau hành trình này, em tin rằng mỗi học viên sẽ hình thành được lối sống lành mạnh hơn, biết tự giác trong cuộc sống và học tập cũng như phụ giúp ba mẹ những công việc gia đình", Bảo nói.

 Chẳng mấy chốc, những chiếc chăn vuông vắn được xếp gọn trên gối, đặt ngay ngắn, đều tăm tắp ở đầu giường.

Chẳng mấy chốc, những chiếc chăn vuông vắn được xếp gọn trên gối, đặt ngay ngắn, đều tăm tắp ở đầu giường.

 Các chiến sĩ nhí hào hứng khoe thành phẩm sau vài ngày "nhập ngũ". Đa phần các học viên vốn chỉ thấy hình ảnh về những chiếc chăn bộ đội xếp vuông vắn trên tivi, báo đài thì nay đã được tự mình trải nghiệm.

Các chiến sĩ nhí hào hứng khoe thành phẩm sau vài ngày "nhập ngũ". Đa phần các học viên vốn chỉ thấy hình ảnh về những chiếc chăn bộ đội xếp vuông vắn trên tivi, báo đài thì nay đã được tự mình trải nghiệm.

Nội dung huấn luyện về điều lệnh quân đội là bài học vỡ lòng với các chiến sĩ nhí. Theo từng tiểu đội, các học viên được các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 971 tận tình hướng dẫn, huấn luyện.

Nội dung huấn luyện về điều lệnh quân đội là bài học vỡ lòng với các chiến sĩ nhí. Theo từng tiểu đội, các học viên được các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 971 tận tình hướng dẫn, huấn luyện.

Bên cạnh đó, các em còn được làm quen với một số loại vũ khí thông thường, được học về lịch sử quân đội và một số kiến thức quân sự, rèn luyện nề nếp sinh hoạt kỷ luật trong quân đội, tham gia tăng gia sản xuất cùng các chiến sĩ trong đơn vị.

Bên cạnh đó, các em còn được làm quen với một số loại vũ khí thông thường, được học về lịch sử quân đội và một số kiến thức quân sự, rèn luyện nề nếp sinh hoạt kỷ luật trong quân đội, tham gia tăng gia sản xuất cùng các chiến sĩ trong đơn vị.

Ngoài ra, với sự đồng hành hỗ trợ của các huấn luyện viên trong Hội đồng huấn luyện của TP Đà Nẵng, các em học sinh còn học được nhiều kỹ năng như: kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp... hay tham gia các trò chơi vận động, các hoạt động văn hóa thể thao...

Ngoài ra, với sự đồng hành hỗ trợ của các huấn luyện viên trong Hội đồng huấn luyện của TP Đà Nẵng, các em học sinh còn học được nhiều kỹ năng như: kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp... hay tham gia các trò chơi vận động, các hoạt động văn hóa thể thao...

 Năm nay, chương trình Học kỳ trong quân đội do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 971 (Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) tổ chức thành 2 đợt với sự tham gia của 300 học viên là học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 16 tuổi đang theo học tại các trường THPT, THCS trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận.

Năm nay, chương trình Học kỳ trong quân đội do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 971 (Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) tổ chức thành 2 đợt với sự tham gia của 300 học viên là học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 16 tuổi đang theo học tại các trường THPT, THCS trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận.

 Theo Thiếu tá Trần Công Tú, Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Bộ binh 971, qua nhiều năm tổ chức, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ với Thành Đoàn để tạo nên sự thành công và lan tỏa ý nghĩa của Học kỳ trong quân đội đến với phụ huynh, học sinh không chỉ ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Theo Thiếu tá Trần Công Tú, Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Bộ binh 971, qua nhiều năm tổ chức, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ với Thành Đoàn để tạo nên sự thành công và lan tỏa ý nghĩa của Học kỳ trong quân đội đến với phụ huynh, học sinh không chỉ ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

 "Tham gia Học kỳ trong quân đội, các em học sinh được trải nghiệm và hiểu hơn về đặc thù hoạt động của quân đội và môi trường quân ngũ, đặc biệt là tính kỉ luật và ý thức tập thể; từ đó, rèn luyện cho các em tinh thần tập thể, bỏ qua vị kỉ cá nhân, nâng cao trách nhiệm với gia đình và cộng đồng", Thiếu tá Tú nói.

"Tham gia Học kỳ trong quân đội, các em học sinh được trải nghiệm và hiểu hơn về đặc thù hoạt động của quân đội và môi trường quân ngũ, đặc biệt là tính kỉ luật và ý thức tập thể; từ đó, rèn luyện cho các em tinh thần tập thể, bỏ qua vị kỉ cá nhân, nâng cao trách nhiệm với gia đình và cộng đồng", Thiếu tá Tú nói.

 Lời nhắc nhở đáng yêu của các học viên đợt 1 gửi gắm đến các chiến sĩ nhí Học kỳ trong quân đội tham gia đợt 2 năm nay.

Lời nhắc nhở đáng yêu của các học viên đợt 1 gửi gắm đến các chiến sĩ nhí Học kỳ trong quân đội tham gia đợt 2 năm nay.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều năm qua, chương trình Học kỳ trong quân đội trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em trong mỗi dịp hè. Qua mỗi khóa học, các em có những thay đổi tích cực, thực sự trưởng thành, tự giác trong học tập và cuộc sống.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều năm qua, chương trình Học kỳ trong quân đội trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em trong mỗi dịp hè. Qua mỗi khóa học, các em có những thay đổi tích cực, thực sự trưởng thành, tự giác trong học tập và cuộc sống.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chien-si-nhi-hao-hung-trai-nghiem-trong-quan-ngu-post1649499.tpo