Chuyện những người đón xuân muộn
Những ngày tết đã hết, mọi người lại bắt đầu trở lại với nhịp sống thường ngày. Tuy vậy, với không ít người, do đặc thù công việc, sau tết mới là khoảng thời gian họ được trở về quê hương, sum họp, đoàn viên bên gia đình.

Với bác sĩ Trần Thị Nhung, Phó trưởng khoa Phụ 2, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, được sum vầy cùng tổ ấm gia đình sau ca trực tết mang đến cho chị nhiều cảm xúc đong đầy yêu thương.
Tết là thời điểm nghỉ ngơi, sum vầy, nhưng có những người vì nhiều lý do mà phải đón tết muộn. Mùa xuân đến chậm hơn nhưng không bao giờ là quá muộn, bởi họ đã được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, người thân và tết như vừa mới bắt đầu.
Suốt 20 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Trần Thị Nhung, Phó trưởng khoa Phụ 2, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cũng có ngần ấy năm trực đêm giao thừa và đón tết trong bệnh viện. Với chị, mỗi một năm trực tết đều để lại nhiều cảm xúc.
Năm nay, chị Nhung được phân công lịch trực từ ngày 28 đến hết mùng 3 tết, mọi việc ở nhà từ sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, chúc tết hai bên nội - ngoại... chồng con đều thay chị tất bật. Chị tâm sự: Khỏi phải nói, không ai mong muốn xa gia đình vào những ngày tết, nhưng vì trách nhiệm nên phải gác lại niềm vui riêng. Những ngày tết, các y, bác sĩ vẫn phải làm việc bình thường, thậm chí còn bận rộn hơn. Tuy có đôi chút thiệt thòi và chịu nhiều áp lực, nhưng khi được cống hiến để mang đến niềm vui cho người bệnh, đó là niềm an ủi và hạnh phúc của chúng tôi trong những ngày trực tết.
Trong khi mọi người lũ lượt lên xe, nối đuôi nhau rời quê nhà lên phố thị để trở lại công việc thường nhật thì cũng là thời điểm anh Lê Văn Sơn (33 tuổi, quê phường Đông Tiến, lao động tự do tại TP Hồ Chí Minh) về ăn tết cùng gia đình. Hành trang về quê của vợ chồng anh đơn giản chỉ với vài bộ quần áo, bánh kẹo và một ít tiền mặt. “Tôi cũng muốn về quê sớm như mọi người nhưng do công việc mưu sinh khó khăn, vợ chồng cố ở lại thêm vài ngày. Tết ai cũng mong ngóng trở về quê nhà, tuy vậy mỗi người mỗi hoàn cảnh, không phải ai cũng có điều kiện và may mắn được ăn tết cùng gia đình. Với bản thân tôi, tết không chỉ là đêm giao thừa, ngày mùng 1, mùng 2, mà đơn giản tết là khi được nghỉ ngơi, được gặp người thân, anh em quây quần chúc nhau ly rượu, chén trà... Vậy nên dù muộn cũng phải về quê, về nhà”, anh Sơn trải lòng.
Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, khi phố thị rực rỡ cờ hoa, nhà nhà đoàn viên, sum vầy, trên những khu rừng, nhịp độ làm việc của lực lượng bảo vệ rừng lại càng khẩn trương, trách nhiệm hơn. Với họ, chuyện ăn tết muộn đã trở thành câu chuyện thường nhật, bởi đây là thời điểm phải nâng cao cảnh giác nhất, chỉ một phút lơ là, bất cẩn có thể phải trả giá bằng những cánh rừng bị xâm hại, tàn phá. Gắn bó với rừng gần 20 năm, đã thuộc lòng từng vạt rừng, con dốc, vào những ngày tết, anh Lê Nhật Duyệt, Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Đá Chai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng (xã Hóa Quỳ) càng bận rộn hơn với công việc tuần rừng của mình. Nơi anh đóng trạm nằm sâu hun hút trong rừng, để có không khí vui vẻ những ngày tết, anh Duyệt cùng anh em chuẩn bị sẵn ít bánh chưng, giò chả làm mâm cơm cúng giao thừa cũng như phục vụ sinh hoạt nhiều ngày trực trong rừng.

Dù đón tết muộn, nhưng với anh Lê Văn Sơn (thứ hai bên phải) được đoàn viên cùng gia đình sau thời gian dài làm việc xa nhà là niềm hạnh phúc không thể đong đếm.
Anh Duyệt tâm sự: “Do địa bàn phức tạp, chúng tôi được đơn vị cử trực 24/24h, đặc biệt là ngày tết, vì vào dịp này lâm tặc có thể hoạt động mạnh hơn hoặc thời tiết nắng, hanh khô dễ gây cháy rừng. Do đặc thù công việc, anh em hầu hết đều đón tết muộn cùng gia đình. Đôi lúc cũng buồn, nhớ nhà, nhưng vì nhiệm vụ, phần vì yêu nghề nên mọi người phải đặt trách nhiệm lên trước, rồi tự an ủi nhau, xong nhiệm vụ sẽ được về ăn tết cùng gia đình, vợ con".
Với chị Nguyễn Thị Duyên, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn, để giữ vệ sinh sạch sẽ cho phố phường thì việc lặng lẽ đối mặt với bóng tối và sự cô quạnh của đêm khuya hay hy sinh những giây phút quý giá bên gia đình, người thân những ngày tết không còn là câu chuyện xa lạ. Năm nào cũng như vậy, khi giờ phút giao thừa đến gần, người người, nhà nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm đoàn viên cũng là thời điểm tiếng chổi quét dọn của chị bắt đầu vang lên ở khắp nẻo đường. Chị Duyên hóm hỉnh kể, bản thân nhiều năm đón giao thừa, ăn tết với đường nhựa, ngủ ngày, thức đêm, giờ giấc đảo lộn nhưng vì yêu nghề nên không quản ngại vất vả, nắng mưa làm sạch phố phường, để mỗi sáng mai thức dậy, người dân thấy phố xá tươm tất, gọn gàng, sạch đẹp hơn...
Với nhiều người, tết có thể đến muộn, vì một lý do nào đó trong thời khắc đón giao thừa họ không cùng sum họp, đoàn viên bên gia đình, nhưng sau khi hoàn thành công việc, họ lại được trở về bên mâm cơm ấm áp của tình thân. Mùa xuân dẫu có đến muộn nhưng đó luôn là mùa hy vọng, mùa đoàn viên, mùa hội tụ.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-nhung-nguoi-nbsp-don-xuan-muon-42212.htm













