Cô giáo gửi đơn cầu cứu vì bị chồng cũ bạo hành

Gửi Đơn cầu cứu gửi Báo Phụ nữ Việt Nam, cô giáo H.Y, ngụ tại TPHCM, còn gửi kèm các chứng cớ, trong đó có nhiều clip thể hiện người chồng có các hành vi, lời nói bạo hành trong thời điểm hôn nhân và sau khi đã ly hôn.

 Chị H.Y cung cấp clip và hình ảnh bị chồng cũ bạo hành, trước sự chứng kiến của người khác và camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip nhân vật cung cấp

Chị H.Y cung cấp clip và hình ảnh bị chồng cũ bạo hành, trước sự chứng kiến của người khác và camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip nhân vật cung cấp

Cô giáo T.T.H.Y, hiện công tác tại một Trường Cao đẳng, ngụ tại phường Bà Rịa, TPHCM, đã gửi Đơn tới Báo Phụ nữ Việt Nam cầu cứu vì chồng cũ có các hành vi, lời nói bạo hành, đe doạ. 

"Tôi viết lá đơn này trong tâm trạng thực sự hoảng sợ và khẩn thiết cầu cứu Quý báo. Tôi lo rằng nếu những hành vi đe dọa kéo dài đối với tôi không được quan tâm, ngăn chặn kịp thời thì một hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không thể khắc phục, có thể xảy ra đối với tôi, con tôi hoặc người thân trong gia đình", lá đơn của chị H.Y thể hiện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị T.T.H.Y và anh T.T. ngụ tại phường Tam Long, TPHCM kết hôn từ năm 2008 và có 1 con gái chung sinh năm 2012. Trong suốt thời gian chung sống, chị thường xuyên bị chồng bạo hành, có lúc anh đập đầu chị Y. vào cầu thang trước sự chứng kiến của con gái, khiến chị phải nhập viện cấp cứu. Anh T. cũng thường xuyên có các lời nói đe doạ tính mạng của chị. 

Năm 2024, hạnh phúc của cặp đôi tan vỡ. Dù đã được tòa án giải quyết ly hôn, con gái sống theo mẹ ở căn nhà thuê, nhưng anh T. vẫn nhiều lần có các hành vi chửi bới, xúc phạm, vu khống, đe dọa, tìm đến nơi chị H.Y làm việc để gây rối và có những hành vi khiến chị lo sợ.

Để chứng minh, chị H.Y có đưa ra clip diễn ra vào tháng 11/2023, tại một cơ sở kinh doanh chung của vợ chồng chị, trước khi ly hôn. Theo đó, khi thấy chị H.Y có mặt, một người đàn ông (mà theo chị H.Y cho biết đó là anh T. - PV), đã chạy vào phòng bếp lấy ra hung khí đuổi theo. Chị H.Y đã được bảo vệ mở cổng để chạy thoát ra ngoài. 

Sự việc đã được chị H.Y ngay khi đó trình báo Công an phường Phước Nguyên (cũ); cơ quan công an xuống hiện trường lập biên bản, xác minh và ông T. được yêu cầu cam kết không tái phạm. "Vì nghĩ đến con còn nhỏ và nhiều lý do gia đình, lúc đó tôi đã làm đơn bãi nại. Tôi từng hy vọng sự việc sẽ dừng lại, nhưng thực tế các hành vi đe dọa sau đó vẫn tiếp diễn", chị H.Y thông tin.

Vào lúc 9h30 ngày 25/1/2025, khi chị H.Y tới cơ sở kinh doanh chung của 2 người, thời điểm này đã ly hôn nhưng vẫn chưa phân chia tài sản, anh T. tiếp tục chửi bới, vu khống, xúc phạm chị và có hành vi đánh chị nhưng được bảo vệ ngăn lại. Toàn bộ sự việc có camera và người chứng kiến. 

Vào khoảng 15h30 ngày 6/3/2025, anh T. tiếp tục có các hành vi tương tự với chị H.Y tại cơ sở kinh doanh chung, có camera ghi lại. Anh T. cũng thường nói những lời xúc phạm chị cho con gái chung của 2 người nghe, khiến cháu bị tổn thương, ảnh hưởng tới tình mẹ con và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ.

Ngoài việc có các hành vi bạo hành vợ cũ, anh T. cũng nhiều lần tuyên bố làm hại tới những người thân của chị H.Y. Điều này khiến chị H.Y rất lo sợ cho cuộc sống của những người thân trong gia đình.

"Ngày 8/5/2025, trong quá trình toà án thẩm định tài sản chung của chúng tôi phục vụ cho vụ kiện phân chia tài sản sau ly hôn, anh T. tiếp tục chửi bới, xúc phạm, vu khống tôi trước những người liên quan", chị H.Y trình bày. 

Ngày 29/1/2026, TAND khu vực 12 TPHCM đã ban hành bản án Tranh chấp chia tài sản, nợ chung sau khi ly hôn giữa chị H.Y và chồng cũ. Sau khi có bản án, anh T. đã có những lời nói đe doạ chị H.Y (có các file ghi âm và camera ghi lại).

Chị H.Y đã có Đơn trình báo gửi các cơ quan liên quan, trong đó có Công an phường Phước Nguyên (cũ), Công an phường Bà Rịa và Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Vụ việc này hiện đang được các cơ quan xác minh, xử lý. 

"Tôi là một người phụ nữ, một người mẹ. Mong muốn của tôi không có gì hơn ngoài việc được sống, được làm việc bình thường, được chăm sóc con và được trở về nhà mỗi ngày trong sự an toàn. Nhưng nhiều năm qua, tôi luôn phải sống trong tâm trạng bất an: sợ bị tìm đến nơi làm việc, sợ bị hành hung, sợ những lời đe dọa giết người trở thành sự thật. Có những lúc tôi không dám đi ra ngoài một mình vào buổi tối vì không biết điều gì có thể xảy ra", chị T.T.H.Y trình bày trong Đơn cầu cứu.

Hiện, vụ án dân sự Tranh chấp chia tài sản, nợ chung sau khi ly hôn giữa chị H.Y và anh T.T  chuẩn bị vào phiên phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 16/9. Chị H.Y lo sợ sẽ tiếp tục bị chồng cũ có các lời nói và hành vi bạo lực như trước đây.

Chúng tôi đã kết nối chị T.T.H.Y với Hội LHPN địa phương và các cơ quan liên quan.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ theo dõi và tiếp tục cập nhật vụ việc khi có thông tin mới nhất. 

Chính Trực

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-giao-gui-don-cau-cuu-vi-bi-chong-cu-bao-hanh-238260831123317326.htm