Cuộc đối thoại giữa di sản và đương đại trong khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026
Chương trình khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 đã khép lại tối 11/9, nhưng dư âm về những tiết mục được dàn dựng công phu và những ca khúc về Hà Nội được sáng tác riêng cho chương trình vẫn đọng lại trong lòng công chúng.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 mang đến đêm trình diễn nghệ thuật mãn nhãn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình không lựa chọn cách kể chuyện tuyến tính hay đơn thuần tái hiện những lát cắt lịch sử, mà đặt các chất liệu truyền thống trong dòng chảy liên tục, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa. Trên sân khấu quy mô tại Hoàng thành Thăng Long, biểu tượng đầu rồng cùng hình ảnh bậc thềm Điện Kính Thiên, cuốn thư, hoa sen… được sử dụng như những dấu hiệu thị giác, dẫn dắt khán giả qua từng lớp di sản của Thăng Long-Hà Nội.
Chương trình được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang; đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu là Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thanh Hiền; Chủ nhiệm chương trình: Minh Uyên; Cố vấn nghệ thuật: Nguyễn Quang Long; Giám đốc âm nhạc: Phạm Việt Tuân; Tổng biên đạo: Hải Trường.

Chương trình được xây dựng như dòng chảy di sản xuyên suốt. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Tựa như bản hòa ca về Thăng Long-Hà Nội, chương trình mở ra với “Nhịp phách Thăng Long - Thắp sáng ngọn lửa di sản” (sáng tác của Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Quang Long và Phạm Việt Tuân), với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài, Nghệ sĩ Ưu tú Văn Khuê, ca sĩ Tùng Dương, Quách Mai Thy, Đoàn múa HT và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, mang theo mạch nguồn di sản được trao truyền qua bao thế hệ.
Để rồi từ đây, chương trình đưa người xem khám phá Thăng Long - nơi hội tụ của những dòng người, dòng nghề và dòng văn hóa từ nhiều vùng đất. “Chốn phồn hoa Thăng Long” của Phạm Việt Tuân, qua phần thể hiện của ca nương Kiều Anh cùng các nghệ sĩ, diễn viên, gợi hình ảnh một kinh kỳ phồn hoa, thanh lịch; trong khi “Hà Nội đất học đất linh” của Nguyễn Quang Long-Phạm Việt Tuân khơi lại truyền thống trọng học, trọng đạo, trọng dụng hiền tài.

Chương trình đưa khán giả khám phá những lớp di sản của Thăng Long-Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Đặc biệt, tiết mục “Mục hạ vô nhân” tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ thuật truyền thống và ngôn ngữ biểu đạt hiện đại. Những hình ảnh tráp cốm Vòng, cánh trầu têm, mâm lễ cưới, tà áo ngũ thân, áo Nhật Bình… gợi nếp sống và gia phong kinh kỳ. Ba thế hệ nghệ sĩ cùng tham gia trình diễn xẩm, kết hợp với rap và nhạc điện tử, tạo nên một trong những dấu ấn sôi động của chương trình.
Tiếp nối với “Làng làng phố phố” của Nguyễn Quang Long và Phạm Việt Tuân, người xem bắt gặp tiếng chuông đình, nhịp chợ, tiếng rao, phường nghề, hàng quà và những sinh hoạt dân gian từ làng quê theo dòng người về đất kinh kỳ, rồi chuyển hóa thành “dáng phố”. Hồn làng không mất đi giữa phố phường, mà tiếp tục sống trong một Hà Nội luôn vận động cùng thời đại.

Phần trình diễn của các nghệ sĩ Ấn Độ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Từ đây, chương trình mở ra những cuộc gặp gỡ giữa các dòng văn hóa trong nước và quốc tế. Ở đó, những nhịp trống Samulnori mạnh mẽ của Hàn Quốc, tiếng đàn Tsugaru Shamisen của Nhật Bản, vũ điệu Bhangra và Gidha của Ấn Độ hòa quyện nhịp nhàng với những sắc màu văn hóa Việt Nam, từ hát bội Nam Bộ đến chợ xuân vùng cao, không gian cồng chiêng Tây Nguyên…
Cách sắp xếp đan xen giữa các tiết mục quốc tế và những sắc màu văn hóa Việt Nam tạo nên nhịp điệu sân khấu liên tục thay đổi, đồng thời làm nổi bật tinh thần giao lưu, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa.

Ca khúc "Em yêu anh Hà Nội" mang đến cảm nhận về một Hà Nội rất thân quen. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Sau hành trình giao thoa đa sắc, chương trình đưa người xem trở về với Hà Nội qua “Em yêu anh Hà Nội” (sáng tác Hồ Hoài Anh), “Xưng danh Hà Nội” (sáng tác Giang Phạm, Ram C, Feliks) để cảm nhận một Hà Nội vừa rất đỗi thân quen, giản dị, vừa trẻ trung, giàu năng lượng. Ca khúc “Xưng danh Hà Nội” được khán giả trẻ dưới khán đài hào hứng cổ vũ khi sử dụng nhiều câu nói trend cùng âm nhạc bắt tai, dễ nghe, sôi động, tràn đầy năng lượng tươi mới.
Chương trình khép lại bằng liên khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng - Việt Nam tinh hoa - We Are The World”, như sự kết nối từ tình yêu Hà Nội đến tình yêu đất nước, từ những giá trị riêng có của Việt Nam đến khát vọng hòa mình vào dòng chảy chung của thế giới.

Văn hóa truyền thống được đặt trong sự đối thoại với đương đại. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Các phần trình diễn đã cho thấy mức độ đầu tư của chương trình khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà hát, đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và các lực lượng biểu diễn trong nước, quốc tế. Những lớp diễn chuyển đổi linh hoạt giữa âm nhạc, múa, sân khấu truyền thống và ngôn ngữ trình diễn đương đại, tạo nên một không gian vừa hoành tráng, vừa bất ngờ, khiến người xem choáng ngợp.
Đặc biệt, những chất liệu văn hóa vốn thuộc về nhiều vùng đất, nhiều quốc gia, cộng đồng được đặt cạnh nhau, đối thoại và cộng hưởng, để cùng hòa vào một dòng chảy văn hóa.

Sân khấu được dàn dựng bằng công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm thị giác sống động. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Đứng sau thành công của chương trình là bàn tay dàn dựng của tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Anh đã tạo nên một dòng chảy di sản vừa nồng nhiệt, cuộn trào lại vừa tinh tế, lắng đọng, từ Thăng Long-Hà Nội lan tỏa đến các vùng miền Việt Nam rồi mở rộng ra thế giới. Ở đó, những giá trị truyền thống được đặt vào nhịp sống hôm nay, được làm mới qua những cuộc gặp gỡ và giao thoa, để rồi hiện lên như một nguồn năng lượng đầy sức sống.
Sân khấu hiện đại với công nghệ thị giác đa phương tiện làm nổi bật hình ảnh những công trình di sản tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, đưa người xem “bước vào” không gian sống động của di sản, biến mỗi câu chuyện lịch sử thành một trải nghiệm giàu cảm xúc.

Chương trình được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Đáng chú ý, phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân thực hiện đã mang đến không gian âm nhạc đặc sắc khi nghệ thuật truyền thống đối thoại với âm nhạc đương đại, tạo nên sự giao hòa thú vị.
Đặc biệt, rất nhiều ca khúc về Hà Nội được thể hiện trong chương trình là sáng tác mới, lần đầu trình diễn trên sân khấu, tập trung khắc họa một Hà Nội ngàn năm văn hiến - nơi vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử và con người được tiếp nối, qua đó lan tỏa niềm tự hào sâu sắc về Thăng Long-Hà Nội.
Với chương trình khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và ê-kíp không chỉ làm nên một đêm nghệ thuật, mà còn góp phần tạo nên một sản phẩm văn hóa-du lịch, bằng cách làm mới cách tiếp cận để lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô đến đông đảo công chúng, du khách trong nước, quốc tế.


