Dạy võ ở vùng sâu Ðam Rông
Cùng với việc duy trì Câu lạc bộ (CLB) dạy võ Karate tại trường học vùng sâu Đam Rông 1, thầy giáo - võ sư Lâm Văn Ba đã thành lập thêm 1 CLB mới, thu hút đông đảo môn sinh là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tham gia.

Một buổi tập của CLB Karate tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Đam Rông 1
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục, Thể thao Hà Nội, thầy giáo Lâm Văn Ba (SN 1986), người dân tộc Mường, quê Thanh Hóa, vào công tác tại vùng sâu Đam Rông từ năm 2010. Hiện thầy giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Đam Rông 1) với khoảng 500 học sinh, trong đó gần một nửa là học sinh DTTS. Là giáo viên Giáo dục thể chất, được đào tạo chuyên sâu về bóng bàn và chơi tốt nhiều môn thể thao phát triển mạnh trong học đường như bóng chuyền, cầu lông..., khi về công tác tại đây, thầy Ba còn tiếp tục học thêm võ thuật tại CLB Karate hoạt động ngay trong trường.
“Khi tôi về trường, nơi đây đã có 1 CLB võ thuật thành lập từ năm 2008 do thầy giáo - võ sư Mạch Bĩnh Tường - giáo viên Toán phụ trách. Tôi tham gia tập luyện khoảng 2 năm. Đến năm 2010, thầy Tường chuyển công tác về Đà Lạt, giao lại CLB cho tôi phụ trách. Từ đó, tôi trở thành huấn luyện viên và duy trì hoạt động của CLB cho đến nay”, thầy Ba tươi cười kể.
Hiện thầy Lâm Văn Ba đang mang 3 đẳng huyền đai quốc gia. CLB võ thuật trong trường do thầy phụ trách có gần 60 võ sinh, gần một nửa trong số này đã mang đai đen.
Gần đây, thầy Lâm Văn Ba mở thêm 1 CLB tại thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1, cách khá xa Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. CLB mang tên Nghĩa Dũng Karate-do Đạ K’nàng, thu hút 85 môn sinh tập luyện. Nếu CLB trong trường chủ yếu là học sinh THPT Nguyễn Chí Thanh tham gia, thì ở CLB mới này, thành phần môn sinh đa dạng hơn: từ học sinh tiểu học, THCS, THPT đến thanh niên trong vùng.
Thầy Lâm Văn Ba cho biết, ở vùng sâu, các hoạt động về đêm còn rất hạn chế, hầu như không có nhiều sân chơi cho thanh thiếu niên. Vì vậy, điểm tập mới được mở ra như thêm một không gian để các em rèn luyện sức khỏe, tránh xa những thói quen chưa tốt. Trước đây, việc tập luyện trong sân trường thường bị động vào mùa mưa, còn nay có mái che, có điện, việc tập luyện ổn định và thuận lợi hơn. Đa phần môn sinh ở cả 2 CLB là con em đồng bào DTTS như: K’ho, Mạ, Dao, Mông... Phần lớn các em là con nhà nông, sau giờ học vẫn phụ giúp gia đình làm vườn, thu hoạch, chăm sóc cà phê. Nhờ vậy, các em có nền tảng thể lực tốt, lại chăm chỉ, ngoan ngoãn, nhiệt tình và rất nghiêm túc trong quá trình tập luyện.
Để khuyến khích các em đến lớp tập võ, trong nhiều năm nay, cả 2 CLB đều thu học phí hằng tháng rất thấp, miễn học phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn, cho các gia đình có nhiều con em cùng đi tập. CLB cũng thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu thi đấu với các CLB bạn trong tỉnh, tổ chức thi nâng đẳng, cử vận động viên tích cực tham gia các giải tỉnh, giải của ngành giáo dục.
Theo võ sư Nguyễn Quốc Túy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh, điểm tập karate tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và điểm tập mới ở Đạ K’nàng do thầy Lâm Văn Ba phụ trách là những mô hình tiêu biểu của Liên đoàn. Liên đoàn luôn khuyến khích đưa võ thuật đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Việc dạy võ trong trường học không chỉ mở thêm một kênh giáo dục kỹ năng, ý thức kỷ luật cho học sinh mà còn tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em rèn luyện thể chất. Nhiều năm qua, thầy Lâm Văn Ba không chỉ tận tâm với công tác giảng dạy mà còn được phụ huynh tin tưởng, đồng thời là thành viên tích cực, gắn bó với các hoạt động của Liên đoàn Karate tỉnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/day-vo-o-vung-sau-am-rong-426431.html












