Đi lễ đầu xuân

Ngày 5-2, đầu xuân mới, chị Uyên ở phố Huỳnh Tấn Phát (quận Long Biên) lấy ô tô chở mẹ đi chùa, nhân tiện qua đón bà dì đi cùng. Vừa đến cổng chùa, mẹ chị Uyên bảo con gái:

- Mẹ với dì vào chùa sắp lễ trước, con chạy đi mua thêm giúp mẹ vài xếp vàng mã nhé.

- Hôm qua con đã mua vàng mã rồi mà mẹ - chị Uyên đáp.

- Mẹ thấy rồi, nhưng con mua ít quá. Con chạy đi mua thêm giúp mẹ gấp ba lần chỗ đó nhé - mẹ chị Uyên dặn con.

- Con thấy không cần nhiều vàng mã đâu mẹ ạ. Bây giờ Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có chủ trương vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự, trong đó có việc hạn chế đốt vàng mã, bảo vệ môi trường - chị Uyên nói.

- Con cứ mua cho mẹ. Lâu nay mâm lễ mẹ đều xếp giấy tiền vàng mã đầy đặn... - mẹ chị Uyên kiên quyết.

Đứng nghe cuộc trao đổi giữa mẹ con chị Uyên, dì chị Uyên lên tiếng:

- Cháu nói đúng đấy chị ạ, mình nên hạn chế đốt giấy vàng mã đi chị ạ. Đi lễ, quan trọng là lòng thành thôi chị - dì chị Uyên lên tiếng.

Nghe con và em gái phân tích, mẹ chị Uyên vui vẻ đồng ý làm theo. Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Uyên cảm nhận ngày đi lễ chùa đầu xuân vì thế mà trọn vẹn ý nghĩa, vui vẻ, an nhiên hơn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/di-le-dau-xuan-692711.html