Đi 50 km để nhận vé xem phim Địa đạo
Hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên cùng các bác cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã rất hào hứng và xúc động khi đến xem bộ phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'.
Video đoàn viên thanh niên, các bác cựu chiến binh, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An hào hứng đến rạp xem phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Trong 3 ngày 11,12,13/4, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Non sông liền một dải” bằng hình thức chiếu phim "Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối". Chương trình được tổ chức nằm trong kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và hướng đến ngày Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đợt sinh hoạt chính trị còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


“Đợt sinh hoạt chính trị kéo dài trong 3 ngày và không giới hạn đối tượng. Đó là cách chúng tôi đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục, trực quan sinh động. Thông qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ và người dân. Đặc biệt là khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người, mỗi thời điểm bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Đợt sinh hoạt chính trị này có sức lan tỏa rất lớn. Hiện Ban tổ chức đã phát hơn 5.000 vé đến người dân, các bác cựu chiến binh, học sinh sinh viên, giáo viên và các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thậm chí chúng tôi nhận được nhiều đăng ký của người dân tỉnh Hà Tĩnh. Có người đi đến 50 km để được nhận vé và xem phim”, chị Nguyễn Thị Quỳnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An nói.

Các bác cựu chiến binh vui mừng khi nhận vé xem phim Địa đạo.


Các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, du học sinh Lào chụp hình check-in trước khi vào xem phim Địa đạo.


Từ khi nhận được vé của Ban tổ chức, các bạn học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã háo hức đón chờ.

...Rồi đến rạp xem phim để cảm nhận bằng cả trái tim mình.

Bên trong phòng chiếu phim luôn kín người xem.


Ai cũng chăm chú theo dõi từng tình tiết của bộ phim Địa đạo.



“Qua bộ phim, em cảm nhận rõ những hy sinh, gian khổ mà ông cha ta đã trải qua trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Điều đó khiến em càng thêm biết ơn, trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay. Em tự nhủ sẽ không ngừng nỗ lực học tập, làm việc và cống hiến để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc”, em Nguyễn Thị Khánh Huyền - học sinh lớp 10A5, trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói.