Đong đầy cảm xúc 50 năm ngày đại thắng

Từ đại thắng mùa xuân 1975, Nam - Bắc sum họp 1 nhà đến nay đã 50 năm trôi qua. Những người lính làm nên chiến thắng năm xưa đã đi qua biết bao thăng trầm với những niềm vui, nỗi buồn và ký ức không thể nào quên. Đó là những ngày bom đạn rền vang, đất và trời quyện một màu khói lửa; rồi rưng rưng hòa mình trong giây phút chiến thắng thiêng liêng; tự hào chứng kiến quê hương đất nước hòa bình, đổi thay từng ngày. Hôm nay trước ngày đại lễ 30/4, họ lại đong đầy cảm xúc khi quá khứ và hiện tại đan xen dâng trào...

Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu

Bao nhiêu năm kháng chiến gian khổ, sống chết cận kề nhưng những người lính vẫn luôn cháy trong tim 1 niềm tin tất thắng. Để đến khi ước mong ấy thành sự thật, ai nấy đều vui sướng, xúc động nghẹn ngào. Cựu chiến binh Vũ Ngọc Ước (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) lúc đó thuộc đơn vị C2, D18, F320A, quân đoàn 3, sau khi Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã hành quân thần tốc tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh và chiếm căn cứ Đồng Dù - mệnh danh là “cánh cửa thép” phía Tây Bắc Sài Gòn (nay thuộc huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).

Ông Ước nhớ lại: “Giải phóng căn cứ Đồng Dù, chúng tôi tiếp quản luôn ở đấy. Lúc biết tin chính quyền ngụy đầu hàng không điều kiện, quân ta toàn thắng, tôi lặng người đi vui sướng không tả nổi, rồi nhảy lên ăn mừng với đồng đội. Nhiều anh em vừa chạy vừa hò reo tưng bừng, vấp ngã cũng không thấy đau. Vừa trải qua trận đánh cam go nhưng không ai thấy mệt, mà vui lâng lâng mãi”.

Người dân vui mừng, háo hức tổ chức diễu hành trong ngày thống nhất. Ảnh tư liệu

Chung cảm xúc ấy, cựu chiến binh Nguyễn Song Hào (phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ), người lính C3, D4, E148, F316 vẫn nhớ như in giờ phút nghe tin chiến thắng. “Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, cùng reo to “Thắng rồi! Thắng rồi!”, trong đầu thì toàn hình ảnh gia đình, nghĩ đến việc sắp được về với gia đình, với mẹ, với vợ con” - ông Hào chia sẻ. Giờ đây 50 năm ngày giải phóng, niềm vui chiến thắng vẫn vẹn nguyên trong ông, cùng với đó là cảm xúc vinh dự, tự hào.

Nắm đôi bàn tay mất 2 ngón tay khi chiến đấu giải phóng TP. Buôn Mê Thuột, ông Hào lại xót xa: “Lúc đó ai cũng mong sớm hòa bình. Tiếc là nhiều đồng đội đã ngã xuống trước giờ phút chiến thắng”.

“Những ngày này, tôi rất nhớ đồng đội, những người anh em đồng cam cộng khổ cùng mình đã anh dũng hy sinh trước giờ phút chiến thắng. Thương nhớ và tưởng nhớ các đồng chí!” - ông Nguyễn Xuân Chiến, chiến sĩ Trung đoàn 27 Triệu Hải, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (hiện sinh sống tại tổ 10, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ) cũng nghẹn ngào xúc động.


Nhớ đồng đội, nhớ những năm tháng hào hùng mà bi tráng đã qua, các cựu chiến binh càng mong mỏi trở về thăm chiến trường xưa. Ông Nguyễn Đức Xuyên (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên), là người lính đại đội 6, trung đoàn 52, Sư đoàn 320A, Quân đoàn 3. Những năm tháng chiến đấu, ông gắn bó lâu nhất với Ba Tơ (Quảng Ngãi), tham gia trận đánh 45 ngày đêm gay go giải phóng Ba Tơ trước khi tiến quân giải phóng các tỉnh đồng bằng Trung bộ và Nam Trung Bộ, cùng cả nước làm nên đại thắng.

Quân giải phóng hành quân thần tốc hướng về Sài Gòn, tháng 4/1975. Ảnh tư liệu

Ông Xuyên bồi hồi, mong mỏi: “Ba Tơ là địa bàn chiến lược địch tập trung quân, xây dựng nhiều đồn bốt và tiến hành đánh phá ác liệt. Đây là nơi tôi dừng chân chiến đấu lâu và là trận chiến ác liệt nhất tôi được tham gia, suốt 45 ngày đêm giằng co “đánh thì dễ, giữ thì khó”, mới giành được chiến thắng. 50 năm trôi qua, năm nay tôi hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có điều kiện trở lại chiến trường xưa. Ước mong 1 lần cuối đời được về lại Ba Tơ, thăm nơi mình từng gắn bó xem giờ đổi thay thế nào”.

Mới đây, ngày 19/4, tỉnh ta trang trọng tổ chức gặp mặt tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tham gia buổi lễ, không chỉ các nhân chứng lịch sử xúc động, bồi hồi mà những đoàn viên thanh niên cũng nghẹn ngào, trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào, thêm trân trọng cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay.

Những ngày này cả nước đang hướng về miền Nam, về TP. Hồ Chí Minh thương yêu; khắp nơi tưng bừng khí thế hào hùng, muôn trái tim hòa cùng nhịp đập tự hào, trân trọng, biết ơn và chung niềm vui kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Tự do, hòa bình không phải dễ, có được bây giờ, cố mà giữ” – lời nhắn nhủ của người lính vào sinh ra tử, anh dũng đi qua những ngày bi hùng của đất nước đã, đang và sẽ được thế hệ hôm nay, mai sau mãi mãi ghi nhớ.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay
Diệp Chi - Nguyễn Hiền

Từ đại thắng mùa xuân 1975, Nam - Bắc sum họp 1 nhà đến nay đã 50 năm trôi qua. Những người lính làm nên chiến thắng năm xưa đã đi qua biết bao thăng trầm với những niềm vui, nỗi buồn và ký ức không thể nào quên. Đó là những ngày bom đạn rền vang, đất và trời quyện một màu khói lửa; rồi rưng rưng hòa mình trong giây phút chiến thắng thiêng liêng; tự hào chứng kiến quê hương đất nước hòa bình, đổi thay từng ngày. Hôm nay trước ngày đại lễ 30/4, họ lại đong đầy cảm xúc khi quá khứ và hiện tại đan xen dâng trào...

Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu

Bao nhiêu năm kháng chiến gian khổ, sống chết cận kề nhưng những người lính vẫn luôn cháy trong tim 1 niềm tin tất thắng. Để đến khi ước mong ấy thành sự thật, ai nấy đều vui sướng, xúc động nghẹn ngào. Cựu chiến binh Vũ Ngọc Ước (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) lúc đó thuộc đơn vị C2, D18, F320A, quân đoàn 3, sau khi Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã hành quân thần tốc tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh và chiếm căn cứ Đồng Dù - mệnh danh là “cánh cửa thép” phía Tây Bắc Sài Gòn (nay thuộc huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).

Ông Ước nhớ lại: “Giải phóng căn cứ Đồng Dù, chúng tôi tiếp quản luôn ở đấy. Lúc biết tin chính quyền ngụy đầu hàng không điều kiện, quân ta toàn thắng, tôi lặng người đi vui sướng không tả nổi, rồi nhảy lên ăn mừng với đồng đội. Nhiều anh em vừa chạy vừa hò reo tưng bừng, vấp ngã cũng không thấy đau. Vừa trải qua trận đánh cam go nhưng không ai thấy mệt, mà vui lâng lâng mãi”.

Người dân vui mừng, háo hức tổ chức diễu hành trong ngày thống nhất. Ảnh tư liệu

Chung cảm xúc ấy, cựu chiến binh Nguyễn Song Hào (phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ), người lính C3, D4, E148, F316 vẫn nhớ như in giờ phút nghe tin chiến thắng. “Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, cùng reo to “Thắng rồi! Thắng rồi!”, trong đầu thì toàn hình ảnh gia đình, nghĩ đến việc sắp được về với gia đình, với mẹ, với vợ con” - ông Hào chia sẻ. Giờ đây 50 năm ngày giải phóng, niềm vui chiến thắng vẫn vẹn nguyên trong ông, cùng với đó là cảm xúc vinh dự, tự hào.

Nắm đôi bàn tay mất 2 ngón tay khi chiến đấu giải phóng TP. Buôn Mê Thuột, ông Hào lại xót xa: “Lúc đó ai cũng mong sớm hòa bình. Tiếc là nhiều đồng đội đã ngã xuống trước giờ phút chiến thắng”.

“Những ngày này, tôi rất nhớ đồng đội, những người anh em đồng cam cộng khổ cùng mình đã anh dũng hy sinh trước giờ phút chiến thắng. Thương nhớ và tưởng nhớ các đồng chí!” - ông Nguyễn Xuân Chiến, chiến sĩ Trung đoàn 27 Triệu Hải, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (hiện sinh sống tại tổ 10, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ) cũng nghẹn ngào xúc động.


Nhớ đồng đội, nhớ những năm tháng hào hùng mà bi tráng đã qua, các cựu chiến binh càng mong mỏi trở về thăm chiến trường xưa. Ông Nguyễn Đức Xuyên (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên), là người lính đại đội 6, trung đoàn 52, Sư đoàn 320A, Quân đoàn 3. Những năm tháng chiến đấu, ông gắn bó lâu nhất với Ba Tơ (Quảng Ngãi), tham gia trận đánh 45 ngày đêm gay go giải phóng Ba Tơ trước khi tiến quân giải phóng các tỉnh đồng bằng Trung bộ và Nam Trung Bộ, cùng cả nước làm nên đại thắng.

Quân giải phóng hành quân thần tốc hướng về Sài Gòn, tháng 4/1975. Ảnh tư liệu

Ông Xuyên bồi hồi, mong mỏi: “Ba Tơ là địa bàn chiến lược địch tập trung quân, xây dựng nhiều đồn bốt và tiến hành đánh phá ác liệt. Đây là nơi tôi dừng chân chiến đấu lâu và là trận chiến ác liệt nhất tôi được tham gia, suốt 45 ngày đêm giằng co “đánh thì dễ, giữ thì khó”, mới giành được chiến thắng. 50 năm trôi qua, năm nay tôi hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có điều kiện trở lại chiến trường xưa. Ước mong 1 lần cuối đời được về lại Ba Tơ, thăm nơi mình từng gắn bó xem giờ đổi thay thế nào”.

Mới đây, ngày 19/4, tỉnh ta trang trọng tổ chức gặp mặt tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tham gia buổi lễ, không chỉ các nhân chứng lịch sử xúc động, bồi hồi mà những đoàn viên thanh niên cũng nghẹn ngào, trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào, thêm trân trọng cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay.

Những ngày này cả nước đang hướng về miền Nam, về TP. Hồ Chí Minh thương yêu; khắp nơi tưng bừng khí thế hào hùng, muôn trái tim hòa cùng nhịp đập tự hào, trân trọng, biết ơn và chung niềm vui kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Tự do, hòa bình không phải dễ, có được bây giờ, cố mà giữ” – lời nhắn nhủ của người lính vào sinh ra tử, anh dũng đi qua những ngày bi hùng của đất nước đã, đang và sẽ được thế hệ hôm nay, mai sau mãi mãi ghi nhớ.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay