Du khách quốc tế tới Hà Nội: Cảm nhận rõ tinh thần của một đất nước độc lập, tự do

Trong những ngày cả nước sôi động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2-9, du khách nước ngoài đến Hà Nội đều cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, đoàn kết và tự hào bao trùm.

Với họ, đây không chỉ là một lễ hội ấn tượng mà còn là trải nghiệm văn hóa – lịch sử khó quên.

Ông Jacques Vacheron, du khách Thụy Sĩ. Ảnh: QD

Ông Jacques Vacheron, du khách Thụy Sĩ. Ảnh: QD

Ông Jacques Vacheron (Thụy Sĩ) cho biết, hai vợ chồng ông đã có nhiều trải nghiệm ấn tượng đặc biệt, từ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Hoàn Kiếm, đến các ngõ nhỏ đều được nhuộm đỏ bởi cờ Tổ quốc. Không phải nơi nào cũng có được sự an toàn cũng như những nụ cười thân thiện của người dân nơi đây.

“Không khí lễ hội sôi động và cuồng nhiệt hơn nhiều so với nước tôi. Tất cả mọi người đều mặc trang phục màu đỏ thật ấn tượng. Tôi cảm nhận rõ tinh thần của một đất nước độc lập, tự do. Kháng chiến là một chặng đường dài và rõ ràng người Việt Nam đều hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày lễ đặc biệt này. Người Việt Nam thật biết cách ăn mừng”, ông Jacques Vacheron nói.

Ông Ronald Micheli, du khách Mỹ. Ảnh: QD

Ông Ronald Micheli, du khách Mỹ. Ảnh: QD

Ông Ronald Micheli (Mỹ) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến Hà Nội, tôi rất thích lịch sử nơi đây. Bình thường Hà Nội đã là một thành phố khá nhộn nhịp. Trong dịp lễ hội này, bầu không khí còn sôi động hơn rất nhiều lần. Người dân Hà Nội vừa vẫy cờ, vừa hát vang quốc ca trước đội hình diễu binh, diễu hành luyện tập. Tôi cảm nhận rõ lòng yêu nước của người dân Việt Nam cùng với hình ảnh một thành phố hòa bình, an toàn và hiếu khách”.

Theo ông Ronald Micheli, Việc Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh một cách trọng đại không chỉ khiến thế giới hiểu hơn về lịch sử của đất nước mà còn lan tỏa những hình ảnh đẹp về văn hóa, con người nơi đây.

Ông Gary Marn, du khách Anh. Ảnh: QD

Ông Gary Marn, du khách Anh. Ảnh: QD

Ông Gary Marn (Anh) cho biết: “Đất nước chúng tôi không có nhiều hoạt động như thế này. Đường phố của chúng tôi cũng vắng vẻ. Trong khi đó, ở Hà Nội, hầu như tất cả các gia đình đều cùng nhau ra ngoài ăn mừng trong những bộ trang phục màu cờ đỏ sao vàng. Đến đây, tôi còn thấy rất nhiều du khách nước ngoài khác và bầu không khí tràn đầy sức sống. Mỗi điểm di tích, mỗi góc phố, con đường đều rực rỡ cờ hoa. Trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Thủ đô Hà Nội không chỉ thể hiện mình là một thành phố sôi động giàu truyền thống mà còn là biểu tượng của một Việt Nam độc lập, thân thiện, luôn mở rộng vòng tay với bạn bè quốc tế”.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/du-khach-quoc-te-toi-ha-noi-cam-nhan-ro-tinh-than-cua-mot-dat-nuoc-doc-lap-tu-do-714777.html