Giấc mơ thiện nguyện thành hiện thực của cô bé 14 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/6, triển lãm 'Vẽ giấc mơ em' do Hội quán Các Bà Mẹ phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tác giả của triển lãm lần này là Mai Linh (14 tuổi), với niềm say mê hội họa và nghệ thuật. (Nguồn: Báo Công lý)

Tác giả của triển lãm lần này là Mai Linh (14 tuổi), với niềm say mê hội họa và nghệ thuật. (Nguồn: Báo Công lý)

Ngay từ sáng sớm, rất đông người đến xem triển lãm và mua tranh ủng hộ Mai Linh, tác giả của loạt 30 bức tranh trưng bày tại triển lãm. Đây là những bức tranh do bé Mai Linh vẽ trong khoảng thời gian dài, mỗi bức tranh không chỉ chứa đựng cảm xúc, tính nghệ thuật mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương.

Tại triển lãm, Mai Linh giới thiệu lần lượt về ý tưởng, nguồn gốc ra đời của các bức tranh, trong nhiều khoảnh khắc, em và mẹ xúc động khi nhắc đến bức tranh gắn liền với người ba quá cố, đó là hình ảnh của những tòa nhà cao tầng, gắn liền với công việc kiến trúc sư của ba em trước đây. Mai Linh chia sẻ, hội họa là niềm đam mê từ nhỏ và em luôn mong muốn có thể bán tranh lấy tiền giúp các bạn nữ sinh nghèo.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu tại triển lãm. (Nguồn: Báo Công lý)

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu tại triển lãm. (Nguồn: Báo Công lý)

Có mặt từ sớm tại triển lãm, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh chăm chú quan sát từng bức tranh của nữ họa sĩ nhí và dành nhiều lời khen cho cô bé. "Các bức tranh không chỉ đẹp về mặt nghệ thuật mà còn đẹp về mặt tâm hồn, đó là tâm hồn của cô bé 14 tuổi với tấm lòng bao dung", Đại tá Trần Thế Tuyển bày tỏ.

Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, triển lãm thu về khoảng 50 triệu đồng, bao gồm tiền bán tranh và tiền ủng hộ của các mạnh thường quân. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để mua áo dài và bảo hiểm y tế cho nữ sinh trường THCS An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và trường tiểu học Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

"Thay vì cho con gái tiền làm từ thiện thì tôi đầu tư các vật dụng để bé vẽ tranh để gây quỹ. Tôi cảm thấy vui và tự hào vì con gái ngày một trưởng thành, biết suy nghĩ cho người khác", chị Hà, mẹ của Mai Linh nói.

Năm 9 tuổi, cô bé ấp ủ ý tưởng dùng chính tranh vẽ của mình để gây quỹ giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực. Em có triển lãm tranh đầu đời với chủ đề "Vẽ giấc mơ em" khi mới tròn 14 tuổi.

Trước đó, Mai Linh từng làm bánh, nước uống, đập heo đất… lấy kinh phí tặng cho trường nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tặng quà trung thu cho mái ấm chùa Long Sơn (hay còn gọi là Long Hoa Cổ Tự) ở quận 7; tặng quà cho học sinh trường chuyên biệt huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, cô bé đã cùng mẹ nấu hàng chục ngàn suất ăn cho các y bác sĩ tuyến đầu và tham gia trao tặng quà tiếp sức cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

(theo Báo Công lý)

Kim Sáng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giac-mo-thien-nguyen-tha-nh-hien-thuc-cu-a-co-be-14-tuo-i-o-tha-nh-pho-ho-chi-minh-317746.html