'Giấc mộng đêm xuân' trở lại, khán giả kín rạp Nhà hát Trần Hữu Trang
Vở cải lương Giấc mộng đêm xuân trở lại dịp đầu năm, thu hút đông đảo khán giả đến với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Tác phẩm tái hiện không khí nghề hát xưa, góp phần tiếp lửa cải lương trong đời sống sân khấu hôm nay.

Cảnh trong vở "Giấc mộng đêm xuân" vào tối 26.2 (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026)
Đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) công diễn trở lại vở cải lương Giấc mộng đêm xuân. Nhiều khán giả quen thuộc của sân khấu cải lương đã có mặt, chăm chú theo dõi từng lớp diễn.
Vở cải lương Giấc mộng đêm xuân của tác giả Nhị Kiều - Phi Hùng, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu, biên tập Phạm Văn Đằng; tham gia biểu diễn là tập thể nghệ sĩ Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, trong đó có nhiều gương mặt trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ.
Giấc mộng đêm xuân là vở cải lương tình cảm - tâm lý xã hội, kể về cuộc sống và tâm sự của những người gắn bó với nghề hát. Dù đối mặt cảnh nghèo khó, các nghệ sĩ vẫn giữ lòng ngay thẳng, trân trọng sân khấu, không vì mưu sinh mà làm tổn hại phẩm giá và giá trị nghệ thuật...
Qua từng lớp tuồng, tác phẩm gợi lại hình ảnh những con người theo nghiệp “dâu tằm”, chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn bám nghề, giữ đạo làm nghệ sĩ.

NSND Thanh Ngân cùng các nghệ sĩ trong một lớp tuồng hát ở đầu vở
Vở từng được dàn dựng nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương vào năm 2018. Dịp giỗ Tổ sân khấu năm 2025, Giấc mộng đêm xuân được tái dựng với ê kíp mới, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ của Đoàn 1 thể hiện khả năng.
Trên sân khấu, NSND Thanh Ngân vào vai Xuân - cô đào chánh của gánh hát Tầm Xuân. Vai cậu Hai Tuấn, con quan phủ mê coi hát và đem lòng thương cô đào Xuân, do Nguyễn Văn Khởi đảm nhận. Mối tình giữa Xuân và Tuấn trong vở đẹp, nhưng gặp nhiều ngăn trở, phản ánh thân phận long đong của người nghệ sĩ trong xã hội xưa.

NSND Thanh Ngân và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi
Bên cạnh hai vai chính là dàn vai phụ được phân vai vừa vặn: Thanh Toàn vai ông bầu gánh hát, Võ Thành Phê vai kép Vân, NSND Mỹ Hằng vai bà Phủ, Kim Luận vai Thanh, Phùng Ngọc Bảy vai ông Phủ, Mỹ Linh vai Tuyết, Kim Tiến vai Hiền, Kim Thùy vai Sen, Dũng Nhí vai Chít, Võ Hoài Long vai Lạc…
Mỗi vai góp một nét, tạo nên không khí sinh hoạt quen thuộc của một gánh hát cải lương buổi đầu.
Nghệ sĩ Thanh Toàn tiếp tục cho thấy sự chín muồi ở các vai có chiều sâu, đặc biệt là vai ông bầu gánh Tầm Xuân. Lối diễn tự nhiên, ca và diễn hòa quyện giúp nhân vật dễ chạm đến người xem dù không xuất hiện nhiều.
Đáng chú ý, vai hài của nghệ sĩ Dũng Nhí được xử lý vừa phải, có duyên, tạo ra nhiều tiếng cười thoải mái cho khán giả mà không làm đứt mạch cảm xúc chung của vở diễn.

Từ phải qua là các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Thanh Toàn, Võ Thành Phê và Dũng Nhí
Giấc mộng đêm xuân gợi lại một giai đoạn nhiều thăng trầm của sân khấu cải lương, nhắc nhớ về những con người đã chọn gắn bó trọn đời với nghề hát.
Đặt trong bối cảnh hôm nay, vở diễn vẫn cho thấy sự gần gũi và phù hợp, khi sân khấu cải lương và người nghệ sĩ luôn phải không ngừng làm mới mình, giữ nghề giữa nhiều đổi thay.

Các nghệ sĩ Thanh Ngân, Kim Luận, Thanh Toàn và Võ Thành Phê
Những tràng vỗ tay của khán phòng qua mỗi lớp diễn, mỗi câu ca của nghệ sĩ cho thấy tình yêu cải lương của khán giả vẫn còn đó, là chỗ dựa để người nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu, góp từng câu ca, từng vai diễn vào nghệ thuật và cuộc sống, giữ gìn sân khấu truyền thống Nam Bộ.

"Giấc mộng đêm xuân" gợi lại giai đoạn nhiều thăng trầm của sân khấu cải lương











