Gieo yêu thương giữa cuộc đời

Trên đường đi làm, thỉnh thoảng, tôi gặp nhóm bạn trẻ mặc áo đồng phục chỉnh tề, treo tấm biển 'cắt tóc miễn phí' trên vỉa hè. Khách đến không nhiều, khi là bác xe thồ, tay còn lấm lem dầu mỡ, khi là bà mẹ trẻ, dáng dấp lam lũ đưa con đến cắt tóc… Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi trở nên dịu dàng đến lạ.

Tôi chợt nghĩ, đôi lúc chúng ta dành cả cuộc đời để tìm những giá trị đích thực của cuộc sống, thế nhưng đôi khi chỉ là một hành động đẹp mà bạn gặp mỗi ngày cũng đã thành hơi ấm lan tỏa yêu thương, nuôi dưỡng niềm tin của chính bạn đối với cuộc đời muôn màu sắc này.

 Điểm cắt tóc miễn phí tại đường Hữu Nghị, phường Đồng Hới - Ảnh: N.T

Điểm cắt tóc miễn phí tại đường Hữu Nghị, phường Đồng Hới - Ảnh: N.T

Ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người trẻ đã lựa chọn đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới để nấu nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo. Khởi xướng hoạt động này là chàng trai trẻ Khắc Ngọc Cường (SN 1988), thủ lĩnh của Câu lạc bộ (CLB) hát vì những mảnh đời khó khăn.

CLB quy tụ các thành viên yêu ca hát, muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện để gây quỹ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ nấu cháo cho bệnh nhân nghèo, CLB còn hỗ trợ các gia đình khó khăn, trao quà cho học sinh vùng núi để tiếp sức các em đến trường học tập, xây đắp ước mơ…

Chị Phạm Hồ Hương Trang, một cán bộ trẻ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, đã đồng hành với các hoạt động thiện nguyện của CLB hơn 1 năm nay. Chị tâm niệm: “Mỗi người có mỗi cách để góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, với tôi là tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp người khó khăn hơn mình. Không chỉ tôi, hiện nay, chị em Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đều hào hứng tham gia thiện nguyện”.

Trao bát cháo tình thương cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới - Ảnh: N.T

Trao bát cháo tình thương cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới - Ảnh: N.T

Một cụ bà tầm 80 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới, rất cảm động khi nhận bát cháo nóng hổi từ tay chị Phạm Hồ Hương Trang, bà ân cần nói: “Bà cảm ơn các cháu vì quan tâm đến bệnh nhân cao tuổi như bà, người đau ốm vui nhất là được sự động viên, chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ, người thân và cộng đồng xã hội. Phụ nữ trẻ như các cháu, phẩm hạnh đáng giá nhất là biết yêu thương, chia sẻ, từ gia đình đến xã hội, cháu nhé”. Nghe xong lời cụ bà, tôi chợt nghĩ, khi người trẻ biết cho đi, họ sẽ nhận được rất nhiều điều quý giá.

Cơ duyên công việc đưa tôi gặp nhiều phận người khá gieo neo trong cuộc sống này. Nhiều năm phụ trách chương trình “Nhịp cầu nhân ái” và “Ngôi nhà mơ ước”, dưới sự tài trợ của một hãng đồ uống nổi tiếng, nhiều hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ kịp thời để khỏi đứt bữa, các em học sinh được trao học bổng vượt khó, những ngôi nhà hư hỏng vì bão lũ đã được sửa chữa lại.

Nhưng điều luôn khiến nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục này trăn trở bao giờ cũng là làm sao hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn một cách “dài hơi” hơn, cho họ “cần câu” để có kế sinh nhai bền vững.

Trẻ em vùng cao tại Phiên chợ "không đồng" - Ảnh: N.T

Trẻ em vùng cao tại Phiên chợ "không đồng" - Ảnh: N.T

Trong cuộc sống, yêu thương là một ngôn ngữ đặc biệt, không cần những lời hoa mỹ, sáo rỗng, chỉ cần nhìn hành động là người nhận đã hiểu. Song hành với yêu thương, sự tử tế là hiện diện của lòng tốt. Lúc thiên tai bão lũ, trong khoảnh khắc sinh tử, người dân địa phương đã chia sẻ từ chỗ ở đến bữa ăn. Nhiều chi hội phụ nữ trong cả nước đã thức xuyên đêm gói bánh chưng gửi đến bà con nơi tâm lũ.

Nhiều đoàn thiện nguyện xuyên đêm lao vào tâm lũ để hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn. Lòng tốt và sự tử tế không nằm ở giá trị lớn hay nhỏ, mà nằm ở sự hiện diện đúng lúc. Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể giúp ai đó nhẹ lòng hơn, thấy mình được yêu thương, không bị bỏ lại một mình.

Hỗ trợ bà con nơi tâm lũ năm 2025 - Ảnh: N.T

Hỗ trợ bà con nơi tâm lũ năm 2025 - Ảnh: N.T

Ai trong chúng ta cũng có thể mang lại tình yêu thương và sự tử tế cho người khác. Tôi từng phỏng vấn một đoàn viên đã có hàng chục lần hiến máu cứu người. Anh trả lời vô cùng giản dị: “Máu là thứ tôi có thể tự mình cho đi mà không phiền hà đến bất cứ ai”.

Vâng, nếu bạn chưa giàu có, bạn hãy cho đi theo cách riêng của mình, hãy làm những việc tử tế rất nhỏ mỗi ngày. Đó có thể là: Nhường chỗ ngồi cho người già, trẻ nhỏ; giữ cửa cho người đi phía sau; yêu thương, giúp đỡ những người yếu thế… Bởi cho đi là còn mãi, chỉ có tấm lòng mới đến được với tấm lòng, chỉ có yêu thương mới đem đến niềm tin và hy vọng, giúp cuộc sống thêm tươi đẹp.

Ngọc Trang

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202607/gieo-yeu-thuong-giua-cuoc-doi-76a6b2f/