Hai người thoát bóng tử thần nhờ thận hiến của người chết não

Sau hơn 10 ngày được ghép thận từ người hiến tạng chết não, hai bệnh nhân trẻ đã tự bước đi, nối tiếp hành trình sống nhờ nghĩa cử nhân văn.

 Ê-kíp phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não để ghép cho người nhận. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não để ghép cho người nhận. Ảnh: BVCC.

Ngày 29/6, chị N.V.B.T. (ngụ TP.HCM) không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được xác định chết não sau ba lần hội chẩn. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, gia đình chị T. đã đưa ra quyết định đầy nhân văn là hiến tặng các cơ quan nội tạng quý giá của chị.

Nhờ đó, trái tim chị T. đã được ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, còn hai quả thận giúp hồi sinh sự sống cho anh Đ.C.P. (32 tuổi) và chị N.T.H.L. (36 tuổi) tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Anh Đ.C.P. từng là nhân viên bán hàng. Cuộc sống của anh rẽ sang ngã khác khi phát hiện suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần. Công việc mất, mẹ anh trở thành điểm tựa duy nhất, lặn lội đưa con đến bệnh viện, nuôi hy vọng mong manh về một phép màu.

Phép màu ấy đến từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Chị B.K.L., người từng được ghép thận thành công, đã kết nối anh P. với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi hay tin mình có thận phù hợp, anh P. không dám tin.

Trong khi đó chị N.T.H.L., mẹ đơn thân của bé trai 7 tuổi, là người thứ hai nhận được quả thận từ chị T. Từ ngày mắc bệnh thận, chồng rời bỏ, để lại chị L. gồng gánh nuôi con nhỏ và mẹ già 67 tuổi.

Ngày nào cũng vậy, chị vừa làm trình dược viên, vừa xoay sở chăm sóc gia đình. Dù phải chạy thận ba lần mỗi tuần, chị vẫn không dám bỏ công việc vì sợ mất đi chỗ dựa kinh tế duy nhất.

"Có những hôm tôi vừa chạy thận xong, người còn choáng váng mà vẫn phải về đi làm, rồi lo bữa cơm chiều, bài vở cho con", chị L. kể.

Khi nhận cuộc gọi từ bệnh viện báo có thận phù hợp, chị đứng chết lặng vì không tin điều kỳ diệu đã đến với mình.

 Sau khi ghép thận, tình hình sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Ảnh: BVCC.

Sau khi ghép thận, tình hình sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại thận Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau hơn 10 ngày hậu phẫu, sức khỏe của anh P. và chị L. đã hồi phục ổn định. Các chỉ số chức năng thận cải thiện tốt, cả hai đã tự đi lại, ăn uống bình thường.

"Họ đủ điều kiện y tế để được xuất viện trong vài ngày tới và sẽ tiếp tục được theo dõi định kỳ tại phòng khám ghép thận", bác sĩ Toàn thông tin.

Ghép thận vẫn được coi là phương pháp tối ưu để đem lại chất lượng sống cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến từ người chết não ở Việt Nam còn hạn chế, phần lớn vẫn dựa vào người thân hiến tặng. Sáu tháng đầu năm nay, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã thực hiện được bốn ca ghép thận từ người hiến chết não.

Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hai-nguoi-thoat-bong-tu-than-nho-than-hien-cua-nguoi-chet-nao-post1567696.html