Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.

Chư tôn đức Tăng Ni

Chư tôn đức Tăng Ni

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Thanh Thế, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố; 150 vị Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành lân cận.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa & Xã hội Quốc hội; Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.Hải Phòng; ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Lê Văn Nam, Quyền Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành TP.Hải Phòng, phường Đồ Sơn; các cựu chiến binh, các chiến sĩ đã từng có mặt trên chuyến tàu Không số và hàng ngàn Phật tử, du khách thập phương, nhân dân địa phương tham dự.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Tùng nhấn mạnh đây là pháp hội cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Hải Phòng, trên tinh thần của đạo lý tri ân và báo ân trong Phật giáo; là sự kết tinh của tâm nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng thành kính đối với những người con ưu tú của dân tộc đã vị quốc vong thân. Buổi lễ không chỉ là sự tưởng niệm, mà còn là lời sách tấn sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Mỗi tấc đất, mỗi vùng biển của Tổ quốc đều thấm đẫm xương máu bao người. Do đó, mỗi người con đất Việt cần khắc ghi ân nghĩa ấy, nuôi dưỡng chí nguyện phụng sự, sống có lý tưởng, có trách nhiệm; phát huy truyền thống yêu nước, chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Lê Quốc Tiến phát biểu

Ông Lê Quốc Tiến phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồ Sơn cho biết: Bến tàu Không số K15 là địa danh lịch sử đặc biệt, gắn liền với tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển – một huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong suốt 14 năm (1961-1975), bất chấp sự kiểm soát gắt gao của tàu chiến, máy bay và hệ thống trinh sát hiện đại của địch, những con tàu không số vẫn lặng lẽ rẽ sóng, vượt trùng khơi, vận chuyển vũ khí, lương thực cùng cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam. Mỗi chuyến đi là một hành trình “vào sinh ra tử”, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy giữa biển khơi và sự truy lùng gắt gao của kẻ thù. Đằng sau kỳ tích ấy là biết bao hy sinh thầm lặng. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống giữa biển khơi. Có những con tàu khi bị phát hiện đã buộc phải tự hủy để bảo vệ bí mật; có những chuyến đi không bao giờ trở lại, những con người vĩnh viễn nằm lại giữa đại dương, không một nấm mộ, không một tấm bia, chỉ có sóng nước là nhân chứng.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chính vì vậy, “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” không chỉ là một tuyến vận tải, mà đã trở thành biểu tượng rực sáng của ý chí Việt Nam – của trí tuệ, bản lĩnh, lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả; là bản anh hùng ca bất tử được viết nên bằng máu, bằng nước mắt và niềm tin của cả một dân tộc. Với những giá trị đặc biệt đó, Bến tàu Không số K15 đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt – sự ghi nhận xứng đáng đối với một địa danh gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc.

Nơi đây không chỉ lưu giữ dấu tích của một thời chiến đấu oanh liệt, mà còn là không gian thiêng liêng hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Bến K15 đã và đang trở thành một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Hòa thượng Thích Thanh Vân đã đọc điếu văn tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thanh Vân đã đọc điếu văn tưởng niệm

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Vân đã đọc điếu văn tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ và cử hành nghi lễ dâng hương tưởng niệm. Toàn thể đại chúng trang nghiêm thành kính nhất tâm trì tụng Đại bi thập chú, Bát-nhã tâm kinh, niệm Phật, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh về miền tịnh cảnh, đồng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng

Ngay sau khi kết thúc buổi lễ khai mạc, chư Tăng Ni và Phật tử đã cử hành khóa lễ trì tụng Thần chú Lăng nghiêm, niệm Phật, cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát.

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch).

Trong thời gian diễn ra pháp hội, chư tôn đức Tăng Ni, cùng toàn thể đại chúng sẽ nhất tâm trì tụng Thần chú Thủ Lăng nghiêm, cử hành lễ Lương Hoàng Sám, tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật.

Thành Trung

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hai-phong-le-cau-sieu-tuong-niem-anh-linh-cac-anh-hung-liet-si-tai-ben-tau-khong-so-k15-post79145.html