Hạnh phúc ngày về quê hương

Vừa qua cầu Hồ Kiều, bước sang địa phận Việt Nam, hàng chục người kéo nhanh va ly hành lý, vội đứng xếp hàng. Chỉ còn bước kiểm tra giấy tờ nữa thôi, họ sẽ được gặp người thân sau gần 3 năm xa cách.

Một tay kéo hành lý, tay còn lại dắt con nhỏ mới hơn 3 tuổi, chị Nguyễn Thị Vân Trang, ở tổ 1, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai thúc giục thêm một bé gái nữa theo sau nhanh chân bước vào cửa kiểm tra giấy tờ. Chị là một trong số những cư dân nhập cảnh trong ngày đầu tiên khôi phục lại hoạt động xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid -19.

Chị Vân Trang và các con nhập cảnh về nước.

Chị Vân Trang và các con nhập cảnh về nước.

Chị lập gia đình và làm việc ngay tại Hà Khẩu. Trước kia, khoảng cách giữa nhà bố mẹ đẻ và nhà chồng ở bên Hà Khẩu chỉ tính bằng bước chân, mất vài phút đi bộ là có thể qua lại 2 bên gia đình. Vậy mà, vì ảnh hưởng của dịch Covid - 19, hoạt động xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm ngưng, gần 3 năm việc trở về thăm bố mẹ chỉ là ước mơ.

Chị Trang tâm sự: Những ngày đại dịch bùng phát, tôi ở bên nhà chồng, làm việc, trông con mà ngày nào cũng lo lắng. Không biết bố mẹ ở nhà ra sao, lúc người thân ốm đau, chỉ muốn về chăm sóc mà không có cách nào. Có những ngày, ngồi nhà nhìn sang phía Lào Cai, cảm thấy nhà mình đang ở rất gần, chỉ cần đứng lên cao như có thể thấy được người thân ngay trước mắt. Vậy mà, phải đợi gần 3 năm tôi mới được trở về với bố mẹ.

Ngay sau khi nắm được thông tin hoạt động xuất, nhập cảnh hoạt động trở lại, chị Trang nhanh chóng làm thủ tục, kiểm tra sức khỏe. Chị không thể chờ đợi lâu hơn để được về với gia đình. Trong chuyến thăm thân lần này, chị đưa theo cả 2 con để thỏa nỗi nhớ mong của ông bà và các cháu.

Cùng tâm trạng háo hức như những cư dân khác, Ngân Thị Nguyệt Hà, ở xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn thao thức, mất ngủ cả đêm hôm trước khi biết mình chuẩn bị được về Việt Nam sau gần 3 năm xa gia đình. Lần trước chị ở nhà với bố mẹ là năm 2019, đó cũng là lần đầu tiên chị đưa con trai nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi về thăm ông bà ngoại.

Gia đình Nguyệt Hà ngày về quê đón tết.

Gia đình Nguyệt Hà ngày về quê đón tết.

Trước khi về nước 2 tuần, chị vẫn còn dương tính với Covid - 19 nên chị hiểu những mệt mỏi, áp lực mà dịch bệnh mang đến. Chị Hà tâm sự: Xa bố mẹ, mình thường xuyên gọi điện về vì lo lắng cho người thân. Con trai mới hơn 3 tuổi, những ngày nhớ nhà, mình thường gọi video cho ông bà. Chưa khi nào mình xa nhà lâu đến vậy. Đợt thăm thân này, mình cùng chồng và con sẽ ở nhà ngoại đến hết tết âm lịch mới quay trở về Hà Khẩu.

Không ở giáp biên giới Việt Nam như những cư dân khác, Tẩn Lở Mẩy, ở xã Mường Hum, huyện Bát Xát làm việc ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), cách Hà Khẩu hơn 1 nghìn km. Trước đó vài ngày, chị đã đi tàu về Hà Khẩu, nghỉ ngơi ngay giáp cửa khẩu để chờ ngày được về quê. Mẩy háo hức: Có những ngày ở nước bạn, mình luôn trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm và nhớ nhà, mình đã từng nghĩ sẽ không có ngày được về bên gia đình. Mình chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ngay khi biết tin có thể về nước, mình đã đi kiểm tra sức khỏe, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch và làm các giấy tờ, thủ tục để được về nhà. Giây phút này thực sự rất hạnh phúc đối với mình.

Tẩn Lở Mẩy tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid - 19.

Tẩn Lở Mẩy tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid - 19.

Đứng đợi ngoài sảnh, thấp thỏm chờ từng người từ nơi kiểm tra thủ tục đi ra, bà Tẩn Tả Mẩy, đến từ Bát Xát háo hức. Hôm nay, con gái bà sẽ về nhà sau gần 3 năm sang nước bạn. Bà Mẩy chia sẻ: Con tôi buôn bán quần áo rồi lập gia đình bên đó. Con đã sinh cháu, được 2 tuổi, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cháu qua cuộc gọi video trên điện thoại. Tôi luôn mong đến ngày được gặp lại con, cháu. Thật may, cửa khẩu đã cho xuất, nhập cảnh, tôi không thể chờ đợi lâu hơn khoảnh khắc này nên đã đi từ rất sớm ra đây để được gặp con, cháu.

Nhiều cư dân xếp hàng để được nhập cảnh.

Nhiều cư dân xếp hàng để được nhập cảnh.

Những cuộc đoàn tụ hạnh phúc sau gần 3 năm xa cách. Vậy là tết Nguyên đán năm nay, nhiều cháu nhỏ sẽ được gặp lại ông bà, nhiều gia đình được đoàn tụ và cùng đoàn viên đón một năm mới ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363797-hanh-phuc-ngay-ve-que-huong