Họa sĩ của 'Nghệ thuật hoang dã'

'Nghệ thuật hoang dã -Thiên nhiên qua mắt một họa sĩ' là một hành trình cảm nhận về vẻ đẹp, kí ức và linh hồn của thế giới hoang dã

Bức tranh loài sao la bí ẩn

Bức tranh loài sao la bí ẩn

Triển lãm "Nghệ thuật hoang dã - Thiên nhiên qua mắt một họa sĩ" sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19-7 tại Hội Mỹ thuật TP HCM. Đây là lần đầu tiên họa sĩ Đào Văn Hoàng – người đã dành gần 30 năm gắn bó với lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã – giới thiệu các tác phẩm của mình tới công chúng Việt Nam.

Từ bỏ công việc hái ra tiền để theo đuổi đam mê

Họa sĩ Đào Văn Hoàng sinh năm 1962 tại TP HCM, sang Pháp sinh sống từ năm 15 tuổi. Tại đây, niềm đam mê động vật hoang dã đến với họa sĩ Đào Văn Hoàng sau khi tình cờ nhìn thấy cuốn sách của Robert Bateman - một họa sĩ và nhà tự nhiên học lừng danh người Canada.

Từ đó, họa sĩ đã miệt mài trau dồi kỹ năng vẽ đồng thời làm nhiều công việc như: IT, in ấn, vẽ minh họa … cho đến khi trở về Việt Nam vào năm 1996 để làm giám đốc nghệ thuật và giám đốc sáng tạo cho một công ty quảng cáo .

Bức tranh vẽ con báo hoa

Bức tranh vẽ con báo hoa

Có công việc "hái ra tiền" nhưng họa sĩ vẫn quyết định từ bỏ vào năm 2013 để theo đuổi hội họa bảo tồn toàn thời gian.

"12 năm trước, tôi từng nói với vợ rằng nếu sau 5 năm không sống được bằng nghề vẽ động vật, tôi sẽ đi làm thợ bánh mì. Nhưng đến giờ tôi vẫn đang cầm cọ" - họa sĩ chia sẻ.

Khắc họa chính xác, "bắt" những khoảnh khắc sinh động

Các tác phẩm của họa sĩ Đào Văn Hoàng mỗi sinh vật đều được khắc họa với sự chính xác về mặt giải phẫu, cấu trúc của bộ lông cho đến đôi mắt của một loài linh trưởng.

Không chỉ vẽ con vật đứng yên mà còn bắt những khoảnh khắc sinh động, đặc trưng của mỗi loài.

Đằng sau những lớp màu là kí ức của rừng sâu, nhịp điệu sinh tồn. Mỗi chiếc lá, cành cây, tảng đá đều được vẽ với sự am hiểu sâu sắc. Một con vật không thể tách biệt khỏi môi trường của nó nên việc tái hiện chính môi trường sống cũng là một cách để tôn vinh sự toàn vẹn của sinh học.

Họa sĩ vẽ tranh nơ thiên nhiên

Họa sĩ vẽ tranh nơ thiên nhiên

Lột tả động vật từ thế giới của muôn loài

Chia sẻ về triển lãm đầu tiên tại Việt Nam, họa sĩ Đào Văn Hoàng cho biết: "Dù trước đây từng trưng bày trong môi trường khoa học và bảo tồn, nhưng tranh tôi vẫn vậy - cố gắng lột tả động vật từ chính thế giới của chúng, không phải qua lăng kính con người. Tôi bị cuốn hút bởi những chi tiết như lông, vảy, da và bởi ánh sáng, chuyển động của chúng rất khác biệt.

Qua bao năm quan sát và vẽ trong thiên nhiên hoang dã, tôi muốn truyền tải hình ảnh và cảm xúc khi mình vẽ với sự căng thẳng, thanh thản, trong đó còn có niềm vui được góp phần bảo tồn thiên nhiên".

Cuộc triển lãm này là dịp để họa sĩ chia sẻ đam mê với động vật hoang dã và công việc bảo tồn gần 30 năm qua.

Đây còn là dịp để công chúng khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên qua những tác phẩm độc đáo, góp phần lan tỏa câu chuyện về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã.

Ánh Nguyệt (ảnh NSCC)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hoa-si-cua-nghe-thuat-hoang-da-196250711063052861.htm